1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45, 3/10/2013, SVĐ Donbass Arena

Shakhtar - Man United: Đi vào “tâm bão”

(Dân trí) - Man United đang phải chịu nhiều áp lực do thành tích thi đấu không tốt gần đây. Thêm vào đó Donbass Arena chưa bao giờ tỏ ra hào phóng với các đội bóng Anh, vì thế chuyến đi của thầy trò Moyes đang đối diện với nguy cơ tiềm ẩn của sự thất bại.

 

David Moyes đang ngồi trên ghế đầy sức nóng tại Man United. Đội bóng này đã thua 3/6 trận tại Premier League và tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nên rất nhiều người hâm mộ đội bóng này bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn với sự khởi đầu mùa giải tệ hại của MU. Thậm chí có nhiều người còn mong rằng BLĐ MU sẽ sớm sa thải Moyes để mời về một chiến lược gia đủ tầm gánh vác đội bóng.

 
MU khá thảnh thơi trong buổi tập trước khi tới Ukraina
MU khá thảnh thơi trong buổi tập trước khi tới Ukraina
 

Lượt thứ 2 vòng bảng Champions League

1h45 ngày 2/10
Bảng E
FC Basel 0-1 Schalke 04

Steaua 0–4 Chelsea
Bảng F
Dortmund 3–0 Marseille
Arsenal 2–0 Napoli
Bảng G
Zenit 0-0 Austria Vienna
FC Porto 1-2 Atletico Madrid
Bảng H
Ajax 1-1 AC Milan
Celtic 0–1 Barcelona
1h45 ngày 3/10
Bảng A
CSKA Moskva – Viktoria
Shakhtar - Man Utd
Bảng B
Leverkusen - Real Sociedad
Juventus – Galatasaray
Bảng C
Real Madrid – Copenhagen
Paris SG – Benfica
Bảng D
Anderlecht – Olympiacos
Man City - Bayern Munich

Nhưng dường như đối với các cầu thủ MU áp lực này vẫn chưa là gì cả. Trong buổi tập ngay trước khi di chuyển sang Donetsk, các cầu thủ của đội bóng này tỏ ra rất thoải mái, ngay cả huấn luyện viên Moyes cũng vui vẻ cười đùa với các học trò. Nhìn khung cảnh ấy, chẳng ai lại nghĩ rằng đoàn quân của Moyes đang phải chịu đựng bầu không khí căng thẳng, u ám.

 

MU có thể gạt bỏ được gánh nặng tâm lý để bước lượt trận thứ 2 của vòng bảng Champions League là điều tốt cho họ, song chẳng vì thế mà đội bóng này bớt khó khăn ở chuyến đi tới Ukraina lần này. Rào cản đầu tiên xuất phát từ chính bản thân đội bóng này, “Quỷ đỏ” hiện nay đang không định hình được lối chơi, ngay cả đội hình hính thức của MU như thế nào Moyes cũng chưa xác định.

 

Điều đó làm lối chơi của MU nhạt nhòa trong thời gian qua, bên cạnh đó vấn đề nổi cộm cho Moyes bây giờ là khả năng yếu kém của hàng thủ. Vidic và Rio Federdinand đã bước sang giai đoạn xế chiều của sự nghiệp, họ không còn đủ nhanh để đối đầu với những mẫu cầu thủ linh hoạt (trận này Ferdinand vắng mặt). Evans đang thi đấu chỉ ở mức tròn vai, trong khi ở cánh trái cả Evra và Buttner đều đang là sự thất vọng lớn.

 
Moyes đang cần thể hiện nhiều hơn dấu ấn cá nhân tại MU
Moyes đang cần thể hiện nhiều hơn dấu ấn cá nhân tại MU
 

Cánh phải của hàng thủ MU nơi Phil Jones hoặc Rafael lựa chọn dù chưa thật nổi bật, nhưng so với các vị trí khác của tấm lá chắn trước cầu môn của De Gea thì vẫn được xem là khá hơn cả. Tuy nhiên một hai vị trí cho vai chưa thể làm nên một hệ thống phòng ngự tốt. Hàng thủ lỏng lẻo là nguyên nhân chính khiến MU bị thủng lưới liên tục vì thế dễ hiểu tại sao MU lại liên tục thất bại thời gian qua.

 

Bài toán hàng thủ của MU xuất hiện từ khá lâu, đến bản thân cựu huấn luyện viên Alex Ferguson khi tại nhiệm cũng không thể giải quyết triệt để nên cũng chẳng trông chờ nhiều vào việc Moyes sẽ tìm ra phương án để có một hàng thủ vững chắc trong hoàn cảnh hiện nay. Có lẽ giải pháp duy nhất đối với MU là hạ thấp đội hình và chấp nhận chơi phòng thủ phản công.

 

Khó khăn thứ 2 đối với MU ở chuyến đi này là Donetsk chưa bao giờ là địa điểm đẹp cho các CLB Anh. Tại đấu trường Champions League, cả 3 chuyến làm khách của các đại diện xứ sương mù tới đây (Arsenal 2 lần, Chelsea 1 lần) đều ra về với hai bàn tay trắng. Nếu tính tất cả các cúp châu Âu thì các đại diện từ Anh thua 4 trận, hòa được 1 trận duy nhất (Fulham, 25/02/10).

 
Shakhtar vẫn còn bộ khung đội hình rất tốt
Shakhtar vẫn còn bộ khung đội hình rất tốt
 
Mùa giải trước Shakhtar đã lọt vào tới tứ kết Champions League, mặc dù đội bóng này đã bán đi một vài ngôi sao sáng như Fernandinho và Willian, nhưng về cơ bản đội hình trong tay huấn luyện viên vẫn có được một bộ khung vững chắc. Shakhtar cũng đã thể hiện được họ là ứng viên đủ sức tranh chấp chiếc vé vào vòng 1/8 của Champions League năm nay sau chiến thắng ở vòng đầu (hạ Sociedad 2-0).

 

Những trận đấu trên sân nhà của Shakhtar rất quan trọng, họ sẽ tận tối đa lợi thế sân nhà để kiếm điểm tối đa, bởi vậy chắc chắn các cầu thủ chủ nhà sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất và chơi máu lửa, tấn công từ đầu. Phong độ thi đấu của Shakhtar hiện tại cũng đang rất ổn định và đó thực sự là mối lo sợ cho huấn luyện viên David Moyes cùng các học trò.

 

Nếu MU thua ở trận đấu đêm nay, cửa đi tiếp với đội bóng này vẫn rộng mở, vì dù gì đây mới là vòng 2, nhưng rõ ràng nếu không có điểm số nào từ lượt đấu này, áp lực sẽ càng đè nặng vào đôi chân của các cầu thủ và khi đó không biết trong tương lai MU sẽ tụt dốc đến tận đâu. Vậy nên có thể xem trận đấu này như một chuyến đi vào “tâm bão” và liệu “Quỷ đỏ” có đủ sức để vượt qua hay không thì cũng chưa dám khẳng định, tuy nhiên với những gì MU đã thể hiện thì rõ ràng niềm tin của CĐV với họ đang vô cùng mong manh.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Shakhtar: Pyatov; Srna, Kucher, Rakitskiy, Shevchuk; Hübschman, Fernando, Douglas Costa, Alex Teixeira, Taison; Adriano.

 

MU: De Gea, Rafael, Vidic, Evans, Evra; Nani, Carrick, Fellaini, Young; Rooney, Van Persie.

 

Phù Sa