1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Sao" của Man City rực sáng, Bờ Biển Ngà vào chung kết CAN

(Dân trí) - Trong trận bán kết CAN 2015 đêm qua, Bờ Biển Ngà đã xuất sắc đánh bại CHDC Congo với tỷ số 3-1 với các bàn thắng của Yaya Toure, Gervinho và Wilfried Kanon.

Sau chiến thắng trước Algeria, Bờ Biển Ngà tràn đầy khí thế trước cuộc tiếp đón “hiện tượng” CHDC Congo ở bán kết. Thực tế, với lực lượng vượt trội, đội bóng có biệt danh “Những chú voi rừng” đã dễ dàng có được chiến thắng.

Bờ Biển Ngà xuất
sắc vượt qua CHDC Congo

Bờ Biển Ngà xuất sắc vượt qua CHDC Congo


Áp đảo trong suốt trận đấu, Bờ Biển Ngà đã ghi tới 3 bàn thắng do công của Yaya Toure, Gervinho và Wilfried Kanon. Mặc dù không trực tiếp ghi bàn nhưng “bom tấn”của Man City, Bony cũng tỏa sáng với 2 đường kiến tạo thành bàn. Trong khi đó, CHDC Congo chỉ có bàn thắng danh dự của Mbokani.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bờ Biển Ngà đã không ngần ngại dồn lên bóp nghẹt đối phương. Họ chỉ mất đúng 21 phút để xuyên thủng mành lưới CHDC Congo.

Từ cú nhả lại của Bony, Yây Toure đã băng lên dứt điểm dũng mãnh ngay sát vòng cấm, không cho thủ thành Kidiaba của CHDC Congo bất kỳ cơ hội cản phá nào, 1-0, Bờ Biển Ngà vượt lên dẫn trước.

Mặc dù vậy, lợi thế này của Bờ Biển Ngà không duy trì được lâu.Chỉ 3 phút sau khi nhận bàn thua, CHDC Congo đã bất ngờ san bằng tỷ số do công của Mbokani từ chấm 11 mét.


Tuy nhiên, đó cũng là phút lóe sáng hiếm hoi của CHDC Congo. Sau đó, Bờ Biển Ngà tiếp tục dồn ép đối thủ. Ngay trước hiệp 1, họ đã xác lập được lợi thế dẫn bàn. Từ đường chuyền thuận lợi của Bony, Gervinho dễ dàng đệm bóng vào lưới thủ thành Kidiaba, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, Bờ Biển Ngà đã khép lại hy vọng gỡ hòa của CHDC Congo bằng bàn thắng thứ 3. Phút 68, trong tình huống đá phạt góc, Serge Aurier thực hiện cú đánh đầu, bị thủ thành của CHDC Congo cản phá nhưng Wilfried Kanon đã có mặt đúng lúc, dứt điểm tung lưới đối phương.

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 trong niềm vui của các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

Với chiến thắng này, Bờ Biển Ngà đã có vé vào trận chung kết và đối thủ của họ là đội chiến thắng trong trận bán kết 2 giữa Ghana và Guinea Xích đạo. Bờ Biển Ngà đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành chức vô địch kể từ năm 1992.

H.Long