1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ronaldinho tin rằng Messi luôn xuất sắc nhất thế giới

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn nhanh sau khi cùng Atletico Mineiro đăng quang tại Copa Libertadores, Ronaldinho tiết lộ anh trở về Brazil là vì danh hiệu được xem là danh giá nhất Nam Mỹ này đồng thời khẳng định cầu thủ xuất sắc nhất thế giới luôn luôn là Messi.

Ở tuổi 33, sự nghiệp Ronaldinho đã bước vào giai đoạn xế chiều tuy nhiên bóng đá thế giới lại một lần nữa phải nhắc đến tên siêu sao lừng lẫy một thời của Barcelona. Chiến thắng đầy kịch tính trên chấm phạt đền với tỉ số 4-3 (hòa 2-2 sau hai lượt trận đi và về) trong trận chung kết với Olimpia Asuncion cùng Atletico Mineiro đã giúp Ronaldinho giành được danh hiệu Copa Libertadores đầu tiên trong sự nghiệp.

Ronaldinho tin rằng Messi luôn là cầu thủ xuất sắc nhất
Ronaldinho tin rằng Messi luôn là cầu thủ xuất sắc nhất

Với thành tích ấn tượng này, “Ro vẩu” đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với World Cup, Champions League, Copa Libertadores, và Confederations Cup, cân bằng kỷ lục của Cafu, Dida và Roque Junior, những đồng đội một thời của anh tại Selecao. Trả lời phỏng vấn nhanh trên truyền hình sau khi trận đấu chung kết kết thúc, Ronaldinho trả lời đầy hạnh phúc: “Đây chính là danh hiệu mà tôi còn thiếu”.

Siêu sao người Brazil nhấn mạnh: “Tôi trở về Brazil chính vì danh hiệu này. Mọi người nghĩ rằng tôi đã hết thời và bây giờ tôi tự hỏi rằng họ đang nghĩ gì về tôi. Đây là một niềm hạnh phúc cực kỳ lớn lao đối với tôi. Chúa đã ban cho tôi diễm phúc này”. Khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Ronaldinho khẳng định: “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay? Messi, luôn luôn là Messi”.

Ronnie cũng nói về mối quan hệ giao hảo hết sức tốt đẹp của mình với “hậu bối” tại Barcelona: “Messi biết rằng tôi luôn ngưỡng mộ và yêu quý cậu ấy”. Cuối cùng, anh chia sẻ: “Danh hiệu này tôi xin dành tặng cho mẹ tôi, bà ấy xứng đáng được như vậy”. Cách đây không lâu, Ronaldinho đã cân nhắc vấn đề chia tay với bóng đá để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ anh, người đã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Nhưng may mắn thay, bà Miguelina đã vượt qua được cơn bạo bệnh và “Ro vẩu” có thể tiếp tục nỗ lực hết sức trên sân cỏ rồi có được thành quả như ngày hôm nay. Vì vậy, phát biểu này có thể xem là lời tri ấn mà Ronaldinho đã dành cho bậc sinh thành của mình.

Ngọc Trung