Đá bù vòng 9 Serie A
Roma giành đủ 3 điểm, “người cũ” Cassano lu mờ
(Dân trí) - Tiền đạo Baptista tỏa sáng khi lập cú đúp giúp AS Roma có được chiến thắng 2-0 trước Sampdoria khiến ngày trở về của “người cũ” Cassano thêm buồn.
Baptista (trái) tỏa sáng mang về 3 điểm cho Roma. (AP)
Còn nhớ tại vòng 9 Serie A, trận đấu giữa AS Roma và Sampdoria đã phải hoãn lại do trời mưa nặng hạt khiến sân Olimpico trở thành biển nước.
Khi đó, đội bóng áo bã trầu đang rơi vào khủng hoảng trên hầu hết các mặt trận. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tháng sau, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Những chiến thắng liên tiếp giúp đoàn quân của HLV Spalletti vươn lên mạnh mẽ ở Serie A, đoạt vé vào vòng knock-out Champions League và kịp vào Tứ kết Coppa Italia.
Chính bởi vậy, trước một Sampdoria đang tụt dốc không phanh (chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây nhất), AS Roma không phạm chút sai lầm nào để có được chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Baptista.
Sau một nửa thời gian thi đấu hiệp một, chủ nhà có được bàn thắng đầu tiên. Dessena bị phạm lỗi bên ngoài vòng 16m50. “Quái thú” Baptista tự tin bước lên và một cú sút phạt hoàn hảo đã không cho thủ thành Castellazzi cơ hội cản phá. 1-0, Roma vượt lên dẫn trước.
Ngày gặp lại đội bóng cũ của Cassano (trái) không hề đẹp đẽ. (AP)
Phút 32, thiếu chút nữa chủ sân Olimpico gia tăng tỷ số. Bằng sức mạnh và kỹ thuật, Baptista làm chao đảo hàng thủ đội khách và bất ngờ sút bóng cực mạnh nhưng trong phút tỏa sáng, Castellazzi kịp đổ người cản phá.
Và cũng chỉ chưa đầy 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Giallorossi có được bàn thắng thứ hai. Phút 53, sự thiếu quyết đoán của các hậu vệ Sampdoria tạo điều kiện để Baptista đột phá và tung cú sút chéo góc tung lưới Castellazzi ấn định chiến thắng 2-0 cho AS Roma.
Dù có dịp trở lại Olimpico sau hơn 3 năm dứt áo ra đi và được thi đấu đủ 90 phút nhưng “đứa con hư” Antonio Cassano dường như mất hút trên sân và không tạo được một cơ hội nào ra hồn. Đến khi trọng tài nổi còi kết thúc, một Cassano đứng chống tay buồn bã nhìn đối phương ăn mừng đã nói lên tất cả.
Với 3 điểm giành được từ trận này, AS Roma kịp leo lên vị trí thứ 8 trên BXH và cửa lọt vào tốp 4 vào cuối mùa lại trở nên rộng rãi hơn bao giờ hết với thầy trò HLV Spalletti.
Đội hình thi đấu |
AS Roma: Artur - Cicinho (Cassetti 84'), Panucci, Juan, Riise - Taddei (Aquilani 71'), De Rossi, Brighi, Perrotta, Pizarro - Baptista (Menez 88').
Sampdoria: Castellazzi - Lucchini, Gastaldello (Padalino 62'), Accardi - Stankevicius, Delvecchio, Dessena, Sammarco (Palombo 60'), Ziegler (Pieri 70') - Cassano, Bellucci. |
BXH Serie A 2008/09 sau vòng 18 | ||||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | BT | BB |
1 | Inter | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32 | 12 |
2 | Juventus | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 13 |
3 | Milan | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 |
4 | Napoli | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 16 |
5 | Genoa | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 |
6 | Fiorentina | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 16 |
7 | Lazio | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 |
8 | Roma | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 |
9 | Palermo | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 23 |
10 | Catania | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 |
11 | Atalanta | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 22 |
12 | Udinese | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 |
13 | Cagliari | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 22 |
14 | Sampdoria | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 |
15 | Siena | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 19 |
16 | Lecce | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 |
17 | Bologna | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 28 |
18 | Torino | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 |
19 | Reggina | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 36 |
20 | Chievo | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 28 |
Vũ Phong