1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rio Ferdinand từ chối tuyển Anh: Khi tình yêu không thể thắng lòng tự ái

(Dân trí) - Đợi chờ rất lâu mới được triệu tập lên tuyển Anh, nhưng Rio Ferdinand lại lấy lý do sức khỏe để từ chối lần triệu tập này. Nếu do sức khỏe yếu, quả thật rất đáng tiếc cho anh, song dường như đó chỉ là “miếng vải thưa” che mắt dư luận.

Từ khi Roy Hodgson dẫn dắt tuyển Anh thay thế cho vị trí Fabio Capello cách đây gần 1 năm, nhiều người cho rằng vị chiến lược gia mới của đội tuyển Anh sẽ phải đương đầu với một bài toán hóc búa là giải quyết thế nào về mâu thuẫn (gián tiếp) giữa Rio Ferdinand và John Terry. Kết quả thì ai cũng thấy, vị chiến lược gia này đã chọn John Terry, để cầu thủ này tiếp tục thủ lĩnh của hàng thủ.
 
Ferdinand từng đeo băng đội trưởng tuyển Anh, nhưng tất cả chỉ là quá khứ
Ferdinand từng đeo băng đội trưởng tuyển Anh, nhưng tất cả chỉ là quá khứ
 

Nhưng “con tạo xoay vần”, John Terry đã không thể chịu nổi áp lực từ FA và đã đưa ra quyết định từ giã đội tuyển quốc gia. Việc Terry rời tuyển Anh sẽ là cơ hội dễ dàng để Rio Ferdinand quay lại, tuy nhiên cũng phải chờ đợi rất lâu trung vệ của MU mới nhận được lệnh lên tuyển. Một quyết định triệu tập khiến nhiều người phải cảm thấy ngạc nhiên, bởi mọi người tưởng như Hodgson đã lãng quên hẳn Ferdinand.

 

Tuy nhiên, cuối cùng thì Ferdinand lại không thể có mặt, lý do mà trung vệ này đưa ra là do vấn đề sức khỏe. Nhưng dường như đó chỉ là “miếng vải thưa” che mắt dư luận, là cái cớ để Ferdinand không phải lên tuyển. Ai cũng thấy cầu thủ này cuối tuần qua vẫn thi đấu rất tốt trong chiến thắng của MU trước Reading và chẳng thấy có dấu hiệu gì thể hiện anh tái phát chấn thương hay đau ốm.

 

Rất nhiều người đang tự hỏi nguyên nhân thực sự của việc Rio Ferdinand từ chối tuyển Anh, vì theo lẽ thường anh sẽ phải nắm bắt ngay lấy cơ hội này. Không ít người đồn đoán việc vị chiến lược gia của “Quỷ đỏ”, Alex Ferguson là người đứng đằng sau thao túng chuyện "lên, ở" của cựu đội trưởng MU. Tất nhiên, Ferguson là người có ảnh hưởng lớn đối với các học trò, nhưng có vẻ vị chiến lược gia mang biệt danh máy sấy tóc đang đứng ngoài.

 

Mới đây chính Ferguson cũng thể hiện quan điểm ủng hộ Ferdinand có thể trở lại tuyển Anh. Nói gì thì việc được thi đấu cho tuyển quốc gia không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ với mỗi cầu thủ. Ferguson có lo sợ Ferdinand tái phát chấn thương nhiều như thế nào thì cũng khó có thể gây sức ép tới Ferdinand từ chối tuyển quốc gia, nhất lại là trong thời điểm họ cần tới anh nhất.
 
Ferdinand không lên tuyển là vấn đề của riêng anh

Ferdinand không lên tuyển là vấn đề của riêng anh
 

Huống chi cầu thủ này cũng chỉ còn hợp đồng với MU còn 6 tháng, tương lai còn chẳng rõ liệu có tiếp tục gắn bó với Old Trafford nữa hay không, nên nếu thực sự Ferdinand muốn thi đấu cho tuyển Anh thì Ferguson cũng khó ngăn cản. Bên cạnh đó, Ferguson quan hệ khá tốt với Hodgson và ở thời điểm tuyển Anh đang rất khó khăn về vị trí trung vệ, chắc hẳn Fergie ít nhiều cũng có chút nể nang “ông bạn già”.

 

Trong bài phát biểu mới đây của mình tiền vệ Frank Lampard, “một cây đa cây đề” của tuyển Anh cho rằng Ferdinand vẫn rất yêu tuyển quốc gia và cầu thủ này vẫn muốn cống hiến nhiều hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, tương lai là khi nào thì chẳng ai rõ, bởi ở độ tuổi 34 như hiện nay, Ferdinand không còn thi đấu đỉnh cao được bao lâu.

 

Tại sao Ferdinand từ chối tuyển Anh? Câu trả lời đang hướng cả về Roy Hodgson. Cách hành xử của vị chiến lược gia này với trung vệ đang khoác áo MU trong thời gian qua không được tốt và nếu bảo anh không cảm thấy tự ái thì cũng hơi lạ. Trước khi nhậm chức HLV trưởng tuyển Anh, Hodgson khẳng định sẽ gặp cả Ferdinand và Terry để tìm ra một phương án giải quyết êm đẹp nhất khúc mắc giữa đôi bên, nhưng thực tế thì ông lại chẳng làm được như thế.

 
Hodgson đã xử lý mâu thuẫn giữ Ferdinand và Terry quá tồi

Hodgson đã xử lý mâu thuẫn giữ Ferdinand và Terry quá tồi
 

Không một cuộc gặp gỡ, Hodgson đã gọi điện để thông báo loại bỏ Ferdinand. Với nhiều người hành động đó là quá ích kỷ, bởi dù không gọi tuyển thủ này thì với sự cống hiến bền bỉ của anh, anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, một cuộc gặp trực tiếp để giải thích là thứ cần phải diễn ra.

 

Sau đó Hodgson bảo vệ quan điểm khi cho rằng không gọi Ferdinand trong các trận giao hữu hay ở vòng loại World Cup 2014 vì “Rio không lên tuyển để ngồi dự bị”, thậm chí cả khi đã vắng bóng Terry. Nhiều người tự hỏi, nếu giờ tuyển Anh không đang bị khủng hoảng hậu vệ liệu Hodgson có gọi lại Ferdinand hay không, chắc chắn đa số sẽ tin rằng câu trả lời là không.

 

Giữa tình yêu và lòng tự ái đôi khi thật khó để phân định là cái nào sẽ thắng. Với Rio Ferdinand, lần này lòng tự ái cá nhân của anh đã cao hơn tất cả. Khi một cầu thủ không muốn cống hiến cho quốc gia, họ sẽ bị chê trách, nhưng trong trường hợp của Ferdinand, dường như chẳng nhiều lời trách móc cầu thủ này, nếu đáng trách thì phải trách Hodgson đã khiến mọi việc trở nên quá ư rắc rối.

 

Nếu Hodgson còn tại vị, sẽ khó có lần sau ông cho gọi Ferdinand khi anh đã một lần từ chối. Và dù không được ưng ý hoàn toàn, nhưng Hodgson rồi sẽ tìm được những cặp trung vệ cho “Tam sư” và hướng đội bóng đi theo con đường ông mong muốn. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận, những người trong tay của Hodgson chẳng ai đủ tầm để sánh với Terry, hay Ferdinand, từ trình độ chuyên môn tới tầm ảnh hưởng. Vì thế cũng chẳng mấy ai tin rằng “Tam sư” dưới bàn tay của Roy Hodgson sẽ làm được trò trống gì.

 

Phù Sa