1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng E Champions League

Real Madrid lại "mắc nợ" Lyon

(Dân trí) - Thánh địa Gerland quả là nơi “đi dễ khó về” với Real Madrid. Chẳng những không thể đòi lại món nợ ở mùa giải năm ngoái, các học trò của HLV Capello còn “vay” thêm khi thất bại 0-2 trong trận đấu đêm qua trước một chủ nhà Lyon chơi rất hợp lý và xuất sắc.

>> Arsenal giành trọn 3 điểm trên đất Đức

 

Real hành quân tới Gerland với quyết tâm phục thù trận thua “mất mặt” 0-3 ở trận đấu mở màn vòng bảng Champions League năm ngoái. Đội khách tự tin với lực lượng hùng hậu và nhất là dưới sự dẫn dắt của HLV đầy bản lĩnh Fabio Capello, họ sẽ thành công.

 

Dù vậy, Lyon cho thấy dù Real đã thay đổi về đáng kể về mặt nhân sự nhưng điều quan trọng là bài học về thất bại trên đất Pháp lần trước thì họ vẫn chưa “học thuộc”.

 

Hàng tiền vệ đội bóng áo Trắng dù đã được tăng cường cặp tiền vệ trung tâm Emerson- Diarra vẫn không sao kiểm soát được khu vực giữa sân trước hàng tiền vệ cơ động và đầy kỹ thuật dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Juninho bên phía Lyon.

 

Trước lối chơi nhanh và nhuyễn của đội chủ nhà, hàng thủ Real luôn ở trong tình trạng “báo động đỏ”. Chốt chặn đáng tin cậy nhất Fabio Cannavaro lại sa sút một cách kỳ lạ và có một trận đấu đáng để quên trong ngày sinh nhật lần thứ 33 của mình khi trung vệ người Italia luôn để các tiền đạo Lyon vượt qua dễ dàng.

 

Real Madrid lại "mắc nợ" Lyon - 1

Cannavaro có một trận đấu đáng thất vọng.

 

Ngoài việc mắc lỗi chính trong bàn thua thứ nhất, Cannavaro còn hơn một lần phá bóng không dứt khoát khiến Casillas phải vất vả cản phá sau những pha dứt điểm của các chân sút chủ nhà.

 

Kết quả loạt trận Champions League đêm qua: 

 

Bảng E

Lyon - Real Madrid 2-0

(Fred 11', Tiago 31')

Dynamo Kiev - Steaua  1-4

(Rebrov 16' - Ghionea 3', Badea 24', Dica 43', 79')

Bảng F

MU - Celtic 3-2

(Saha 30' pen, 40', Solskjær 47' - Hesselink 21', Nakamura 43')

Copenhagen - Benfica 0-0

Bảng G

Hamburg - Arsenal 1-2

(Sanogo 90' - Silva 12' pen, Rosicky 53')

Porto - CSKA Moskva 0-0

Bảng H

Milan - AEK 3-0

(Inzaghi 17', Gourcuff 41', Kaka 77' pen)

Anderlecht - Lille 1-1

(Pareja 41' - Fauvergue 80')

Real Madrid thậm chí có thể bị thủng lưới tới… 5- 6 bàn nếu các tiền đạo Lyon kết thúc chính xác hơn và thủ thành Iker Casillas không chơi xuất sắc. Chỉ trong hiệp 1, các học trò của HLV Houlier đã có đến 9 cú sút nguy hiểm về phía khung thành Real trong khi con số này bên phía đội khách chỉ là 3.

 

Bước vào trận đấu, các cầu thủ Lyon đã phủ đầu đội khách bằng lối chơi phối hợp với tốc độ cao đến chóng mặt. Các mũi tấn công của Lyon rất đa dạng với Malouda, Govou đầy tinh quái và sức mạnh ở 2 bên cánh cùng trung phong cắm Fred, người chơi thay John Carew ở trận này do chấn thương.

 

Tỷ số sớm được mở cho nhà vô địch Ligue 1 ở phút 11 sau pha phối hợp đẹp mắt giữa những cầu thủ Brazil. Tiền vệ dẫn dắt Juninho tung một đường chuyền dài lên cho Fred và tiền đạo này đã khôn khéo qua mặt Cannavaro trước khi lốp bóng chính xác qua đầu thủ môn Casillas.

 

Real Madrid lại "mắc nợ" Lyon - 2

Pha ghi bàn mở tỷ số của Fred.

 

Chỉ 2 phút sau, Malouda suýt chút nữa nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu vào góc xa nhưng Casillas đã kịp bay người cản phá. Có thể nói, chuyến trở lại sân Gerland của Diarra lần này là một kỷ niệm buồn. Anh cùng với Emerson hoàn toàn bị lép vế trước các tiền vệ Lyon và không làm tròn trách nhiệm phòng ngự từ xa của mình.

 

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Lyon chơi càng hay và liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm trước khung thành Casillas. Trong một thế trận hoàn toàn áp đảo của Lyon, điều gì phải đến rồi cũng đến. Sau cú dứt điểm chệch khung thành của Govou, đội chủ nhà đã có bàn thắng nới rộng khoảng cách ở phút 31.

 

Không thành công trong nỗ lực của mình nhưng Govou lại có một đường chuyền ở trung lộ rất thông minh cho Tiago để tiền vệ người Bồ Đào Nha nhanh chân xỉa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 trong sự bất lực của các hậu vệ áo trắng.

 

Những phút còn lại của hiệp 1 là quãng thời gian mà các cầu thủ Lyon “tra tấn” hàng thủ chơi như “mơ ngủ” của Real bằng những pha phối hợp đơn giản nhưng sắc bén. Hậu vệ phải Reveillere có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 sau đường chuyền rất đẹp của Fred nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ khó để đánh bại Casillas.

 

Real Madrid lại "mắc nợ" Lyon - 3

Real không có một cầu thủ dẫn dắt
trận đấu như Juninho.

 

Ít phút sau, Malouda làm rung chuyển xà ngang đội khách khi sút bồi rất căng sau pha thoát xuống đối mặt không thành công của Gouvo. Trong khi Casillas liên tục phải “bay lượn” và ra sức trổ tài thì ở cầu môn bên kia, Coupet lại khá nhàn nhã và hầu như không phải hoạt động gì nhiều do các đợt tấn công của Real quá yếu ớt và luôn bị chặn lại từ xa.

 

Sang hiệp 2, Lyon chủ động chơi chậm lại nhường quyền kiểm soát cho Real nhưng đội khách vẫn tỏ ra bế tắc trong tấn công. HLV Capello quyết định rút Cassano chơi khá mờ nhạt trong hiệp 1 ra và thay bằng cầu thủ chạy cánh Antonio Reyes. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Arsenal bị buộc phải chơi bên cánh phải nên anh hầu như không tạo được pha bóng nào nguy hiểm.

 

Lần lượt sau đó Guti và Robinho được tung vào sân nhưng lối chơi kém cỏi của Real chẳng được cải thiện là bao, dù họ cầm nhiều bóng hơn. Thiếu một cầu thủ dẫn dắt tầm cỡ Zidane ở giữa sân, các pha tấn công của Real chủ yếu là những đường lên bóng đơn điệu ở 2 cánh trong khi hiệu suất của các đường tạt bóng lại rất thấp và rất dễ bị các hậu vệ Lyon đánh chặn.

 

Cơ hội đáng kể nhất của đội khách trong hiệp 2 là pha đánh đầu không chính xác của trung vệ Ramos và cú sút chệch cột dọc của Ruud van Nistelrooy, tiền đạo chơi rất tích cực trong trận đấu này nhưng anh luôn bị các hậu vệ Lyon khóa chặt.

 

Real Madrid lại "mắc nợ" Lyon - 4

HLV Fabio Capello vẫn còn nhiều việc phải làm.

  

Thất bại một cách toàn diện này cho thấy Fabio Capello và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn trắng tay thêm một mùa giải nữa. Trong khi đó, các CĐV Lyon giờ đây đang tràn trề hy vọng đội nhà sẽ tiến sâu hơn vòng tứ kết, thành tích tốt nhất của đội bóng Pháp tại Champions League trong những mùa giải gần đây.

 

Đội hình thi đấu:

Lyon: Coupet- Revelliere, Cris, Muller, Abidal- Tiago, Toulalan, Govou (Clerc, 82'), Juninho (Kallstrom, 73'), Malouda- Fred (Wiltord, 78').

 

Real Madrid: Iker Casillas- Cicinho, Cannavaro, Sergio Ramos, Roberto Carlos- Diarra, Emerson, Beckham (Guti, 55'), Raul (Robinho, 69'), Cassano (Reyes, 46')- Van Nistelrooy.

 

Dynamo Kiev - Steaua Bucharest: 1- 4

 

Trong trận đấu còn lại của bảng E, Steaua Bucharest đã có trận thắng giòn giã 4-1 trước chủ nhà Dynamo Kiev. Đây là thất bại đầu tiên của Dynamo Kiev trước đội bóng Rumani, nhà cựu vô địch cúp C1 năm 1986.

 

Sorin Gionea đưa Steaua vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 3. Tuy nhiên, đội chủ nhà có bàn san bằng cách biệt chỉ 10 phút sau đó nhờ công của tiền đạo lão tướng Sergei Rebrov sau pha phối hợp với Diogo Rincon.

 

Sai lầm trong phòng thủ của Dynamo Kiev khiến họ phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 24 sau cú dứt điểm của Valentin Badea. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nicolae Dica nới rộng khoảng cách cho Steaua lên thành 3-1 với cú sút phạt trực tiếp từ cự ly gần 25m. Phút 79, Dica có bàn thắng thứ 2 của mình, ấn định chiến thắng 4-1 cho Steaua.

 

Bảng E sau vòng 1 Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Steaua

3

1

1

0

0

4:1

2

Lyon

3

1

1

0

0

2:0

3

Real Madrid

0

1

0

0

1

0:2

4

Dynamo Kiev

0

1

0

0

1

1:4

 

 

Mạnh Hải