1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

QNK Quảng Nam vừa thiếu vừa yếu

(Dân trí)-Thực lực của tận binh QNK Quảng Nam ít nhiều được bộc lộ sau hai vòng đấu đã qua. Đội bóng xứ Quảng vừa thiếu lại vừa yếu. Nếu không có những thay đổi sớm thì việc đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo bị điểm mặt cho cuộc chiến trụ hạng là điều khó tránh khỏi.

Mùa giải này, QNK.Quảng Nam tự tin đặt mục tiêu giữ hạng. Thậm chí, lãnh đạo đội bóng xứ Quảng còn ước ao thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ làm “ngựa ô” của giải. Thế nhưng, V-League không hề đơn giản cho một đội bóng chân ướt chân ráo như QNK.Quảng Nam.

 

Những gì mà đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo thể hiện trong hai trận đấu đầu tiên đã phần nào cho thấy họ đang là một đội bóng ở mặt bằng yếu của V-League 2014. Đó là trận thắng chật vật 1-0 trước đối thủ cùng phận tân binh HV.An Giang và trận thua tan nát 1-6 trên sân Vinh của SL.Nghệ An.

 

Trận ra mắt V-League, dù không thể hiện được nhiều nhưng việc giành 3 điểm đã giúp khán giả Tam Kỳ phấn khởi. Song đằng sau sự hứng khởi ấy là nỗi lo xa… Và rồi, sự lo xa đó đã trở thành nỗi lo thực sự với thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sau trận thua bạc nhược trên sân Vinh.

 

Trận này, QNK.QN cho thấy họ thiếu và yếu toàn diện nên mới thua dễ và thua nhiều như thế. Ở hàng thủ, HLV Vũ Quang Bảo bố trí cặp trung vệ Cao Xuân Thắng (đội trưởng) và Jonas. Hai cánh là Thanh Vân và Trọng Bình. Có thể hiểu ý đồ của ông Bảo khi sử dụng Xuân Thắng vì hậu vệ này vốn là “đứa con” của xứ Nghệ. Hơn nữa, việc để Thắng đeo băng thủ lĩnh là cách ông Bảo làm yên lòng quân sau vụ lình xình trước đó. Tuy nhiên, hàng thủ của QNK.Quảng Nam đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, để thua đến 6 bàn.

 

Việc đưa Chí Huynh (thay Thanh Vân) và Ngọc Nguyên (thay Trọng Bình) vào sân cũng không giúp hàng thủ của ông Bảo chắc chắn hơn. Thậm chí, với tâm lý thi đấu yếu, Ngọc Nguyên còn phải nhận thẻ đỏ vào cuối trận.

 

Yếu và thiếu nhất của QNK.Quảng Nam chính là tuyến giữa. Cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Trung Sơn - Hải Anh không cầm được bóng nên tất nhiên có quá ít những pha kiến tạo. Trong khi đó ở hành lang phải, Đinh Thanh Trung chưa chứng minh được là ngòi nổ của đội bóng xứ Quảng. Chơi rất tốt tại mùa giải hạng Nhất năm ngoái nhưng khi rõ ràng đấu trường V-League, nhất là trước hàng hậu vệ chắc chắn của SL.Ngệ An, Thanh Trung lu mờ. Còn cánh trái, Văn Vinh hay Văn Quân (vào thay người phút 61) đều không thể hiện nhiều.

 

Trên hàng công, chân sút Yahaha vốn rất được kỳ vọng nhưng sau hai trận đấu, cầu thủ da màu này không được đánh giá cao. Ngoài cú đánh đầu ghi bàn thắng danh dự cho QNK.Quảng Nam, Yahaya chơi rất mờ nhạt. Điểm sáng nhất trong đội hình Quảng Nam chính là Henry với khả năng bao sân, càn lướt tốt và rất mạnh dạn cầm bóng đột phá. Tuy nhiên, chỉ một “cánh én” Henry đã không làm nên “mùa xuân” cho QNK.Quảng Nam.

 

Nói tóm lại, QNK.Quảng Nam đã cho thấy họ có quá ít cầu thủ đẳng cấp để làm nên một tập thể đủ mạnh, đủ sức chinh chiến với những đối thủ mạnh như SL.Nghệ An.

 

Con người vốn không hùng hậu, QNK.QN còn cho thấy lối chơi quá đơn điệu. Trở lại với trận đấu trên sân Vinh, QNK.Quảng Nam dường như chỉ “thuộc” duy nhất một bài phát bóng dài lên trên cho cặp tiền đạo ngoại Henry, Yahaya xoay sở. Tất nhiên, cách đá “truyền thống” này không thể phát huy hiệu quả.

 

Trong khi đó, tuyến giữa của QNK.Quảng Nam bị chủ nhà chia cắt hoàn toàn nên không thể phối hợp đánh trung lộ với tuyến trên.

Rõ ràng, với lực lượng như thế, nếu HLV Vũ Quang Bảo không có những thay đổi kịp thời về chiến thuật, lối chơi kịp thời thì QNK.Quảng Nam thực sự đáng lo.

 

Vòng 3 tới, QNK.Quảng Nam được chơi trên sân nhà Tam Kỳ nhưng đối thủ của họ không phải vừa, đó là V.Hải Phòng, đội bóng đang rất khát điểm.

 

Chờ xem HLV Vũ Quang Bảo sẽ làm gì để giúp QNK.Quảng Nam đứng dậy sau cú ngã trên sân Vinh.

 

Khánh Chi

Dòng sự kiện: V-League 2014