1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Phung phí quá nhiều cơ hội, U22 Singapore bị U22 Lào cầm hòa

(Dân trí) - Làm chủ tốt thế trận và chơi lấn lướt hơn, nhưng các cầu thủ U22 Singapore đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng trước U22 Lào trong trận ra quân tại SEA Games 30.

Ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 30, U22 Singapore vẫn được đánh giá cao hơn U22 Lào nhờ thể hình vượt trội cũng như sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. 

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, U22 Singapore đã sớm làm chủ trận đấu và triển khai nhiều pha tấn công nguy hiểm trước khung thành của U22 Lào. Phút thứ 5, cầu thủ quá tuổi của Singapore là Faris ngoặt bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú sút căng nhưng thiếu chính xác. 

Phung phí quá nhiều cơ hội, U22 Singapore bị U22 Lào cầm hòa - 1

Đội tuyển U22 Singapore bỏ lỡ những pha ghi bàn ngon ăn sau khi dứt điểm thiếu chính xác hoặc không đánh bại được thủ thành Xaysavath của U22 Lào

Trong khi đó, U22 Lào chơi tập trung ở hàng phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Nửa đầu hiệp 2 thế trận diễn ra cân bằng cho cả hai bên. Phút 33, từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, ngôi sao chủ lực Irfan Fandi đệm lòng cận thành nhưng bóng vọt xà ngang một cách đáng tiếc. 

Điểm sáng trong hiệp 1 chính là thủ môn của U22 Lào khi anh có nhiều pha cản phá bóng tốt giúp đội nhà không phải nhận bàn thua để kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa không bàn thắng.

Phung phí quá nhiều cơ hội, U22 Singapore bị U22 Lào cầm hòa - 2

Áp đảo đối phương trong suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ U22 Singapore vẫn không thể làm rung mành lưới của U22 Lào

Sang hiệp 2, U22 Singapore vẫn duy trì áp lực trước khung thành của U22 Lào với nhiều phương án tấn công đa dạng từ hai biên. Phút 65, Ikhsan Fandi bật cao đánh đầu chéo góc rất tốt từ một đường tạt có độ cuộn, nhưng bóng lại đi ra ngoài khi thủ môn Xaysavath đã đứng nhìn.

Đội trưởng Vongchiengkham bên phía U22 Lào chơi cực kỳ nổi bật trong hiệp 2 với những pha giữ bóng khéo léo cùng nền tảng thể lực tuyệt vời. Anh cũng là người tạo ra cơ hội ngon ăn nhất của U22 Lào trong cả trận, với một cú sút ở góc hẹp trong vòng cấm đưa bóng bay vọt xà một cách đáng tiếc.

Phung phí quá nhiều cơ hội, U22 Singapore bị U22 Lào cầm hòa - 3

Các cầu thủ U22 Lào đã chơi kiên cường để giành 1 điểm trong ngày đầu ra quân tại SEA Games 30

Ikhsan Fandi phải tự trách mình khi không thể giúp U22 Singapoe có trọn vẹn 3 điểm ở trận này, khi cú đánh đầu cận thành ở phút 78 của anh đưa bóng liếm xà ngang bay ra ngoài. Hòa 0-0, U22 Lào là những người hả hê hơn, trong khi U22 Singapore có nhiều điều để tiếc nuối. 

Chung cuộc: U22 Lào 0–0 U22 Singapore

Với kết quả này, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 30 với 3 điểm trong tay, hiệu số bàn thắng dương 6. Xếp thứ hai là đội tuyển U22 Indonesia sau khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Thái Lan, cùng có 3 điểm nhưng thua đội tuyển U22 Việt Nam về chỉ số phụ.

Đội tuyển U22 Lào và Singapore chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4 và cùng có 1 điểm trong tay. Trong khi đó nhà đương kim vô địch SEA Games U22 Thái Lan và U22 Brunei chia nhau 2 vị trí cuối sau thất bại ở trận ra quân.

Đội hình ra sân

U22 Lào: Xaysavath, Kittisak, Aphixay, Kaharn, Vanna, Chanthachone, Phithack, Somlith, Souk Aphone, Somxay, Bounphachan.

U22 Singapore: Zharfan, Wei Lionel, Zulqarnaen, Syahrul, Irfan, Tajeli, Jacob William, Hami Syahin, Muhammad Shah, Ikhsan, Muhammad Faris.

Sông Lam

Ảnh: Tiến Dạt