1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết AFF Cup 2012 (lượt đi)

Philippines không thể thắng Singapore trên sân nhà

(Dân trí) - Trận bán kết lượt đi đầu tiên của AFF Cup 2012 đã diễn ra giữa đội chủ nhà Philippines và Singapore. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng Philippines đã không thể trình diễn một lối chơi sắc nét và đành chấp nhận hòa không bàn thắng với Singapore.

 

Trận bán kết lượt đi giữa Philippines (nhì bảng A) và Singapore (nhất bảng B) đã không thực sự sôi động như nhiều người trông đợi. Trên sân nhà nhưng Philippines cũng không thể có được ưu thế trước Singapore, đội cũng có khá nhiều điểm giống trong cách chơi bóng với họ, thậm chí ưu thế còn nghiêng một chút về Singapore.
 
Singapore và Philippines đã phải chấp nhận một trận hòa không bàn thắng
Singapore và Philippines đã phải chấp nhận một trận hòa không bàn thắng

 

Cách đây 2 năm, Philippines cũng phải dừng chân tại bán kết, lần này chắc chắn đoàn quân của HLV Hans Michael Weib sẽ mong muốn tạo nên sự đột phá. Tuy nhiên, cách chơi bóng của đội bóng này vẫn tương đối giản đơn. Thật sự trong cách chơi của Philippines chưa có nhiều miếng tấn công mang nặng tính chiến thuật, họ chỉ trông chờ tỏa sáng của một vài cầu thủ nhập tịch.

 

Trận hòa không bàn thắng này khiến cho trận lượt về diễn ra sau đây 3 ngày sẽ là trận cầu quyết định tới tấm vé vào chung kết của cả hai đội. Lợi thế thuộc về Singapore, ở trận lượt về đội bóng Radojko Avramovic sẽ có lợi thế hơn, bởi họ có điểm tựa là sân nhà. Bên cạnh đó, với sự vượt trội hơn chút ít trong cách chơi bóng ở trận đấu này cũng là một điểm sáng để CĐV quốc đảo sư tử kỳ vọng vào việc đội bóng của họ vào trận chung kết.

 

Trở lại trận đấu trên sân nhà của Philippines, đội chủ nhà không thể kiểm soát được nhiều bóng hơn đối thủ. Việc để mất tuyến giữa khiến các cầu thủ chủ nhà lùi sâu về bên phần sân nhà phòng thủ. Lối chơi của Singapore vẫn chủ yếu dựa vào các miếng đánh từ hai biên và rồi tạt bổng vào bên trong, hàng thủ của đội chủ nhà đã hóa giải khá tốt các tình huống tấn công của đội khách.

 

Điều đó khiến cho quãng thời gian đầu hiệp thi đấu thứ nhất, thủ thành của hai đội cũng không phải làm việc quá vất vả. Đến tận phút thứ 17, Singapore mới tạo được một cơ hội thực sự trước khung thành của Philippines, Khairul Amri đi bóng vượt qua trung vệ Robert Gier và  dứt điểm cận thành, tuy nhiên thủ thành Sacapano đã kịp thời đổ người cản phá chịu phạt góc.
 
Tiền đạo 42 tuổi Duric chơi vẫn khá hay ở AFF Cup

Tiền đạo 42 tuổi Duric chơi vẫn khá hay ở AFF Cup

 

Lối chơi của các học trò của HLV Weib cũng khá giống đội khách, đội bóng này cũng dựa nhiều vào các tình huống tấn công biên, tuy nhiên việc quá phụ thuộc vào anh em nhà Younghusband khiến cho đội bóng này gặp nhiều bế tắc khi Singapore tiến hành phong tỏa khá hiệu quả bộ đôi này. Mãi đến tận phút 21, đội chủ nhà với có tình huống uy hiếp cầu môn đối phương đầu tiên.

 

Phillip Younghusband nhận đường chuyền của Guirado băng xuống và thực hiện cú sút ở trong vòng cấm địa. Bóng đi căng nhưng đúng vị trí của thủ môn Mohamad Izwan. Phút 26, những tưởng đội khách đã có bàn thắng khi Duric tung ra pha căng ngang cắt mặt cầu môn khá nguy hiểm, tuy nhiên pha kết thúc của Ishak lại chưa đủ sắc.
 

Nửa cuối hiệp 1, các cầu thủ Philippines chơi tốt hơn và họ đã tạo được một thế trận ngang ngửa với đội khách. Vì thế bóng tập trung nhiều ở khu trung tuyến và vì thế phải đến khi hiệp hai bắt đầu được 9 phút, Singapore mới tạo được cơ hội nguy hiểm tiếp theo. Lần này tới lượt Ishak tạo cơ hội cho Duric, tuy nhiên tiền đạo lão tướng của đội khách lại đánh đầu chệch khung thành.

 

Việc Philipines dâng cao đội hình khiến các đường triển khai tấn công của Singapore cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Thật sự thì các miếng đánh của đội khách so với các trận đấu bảng vừa qua cũng chẳng có gì là mới. Trong khi đó hàng thủ của Philippines chơi khá tập trung, bọc lót cho nhau khá tốt và rất hiếm khi để cho đối phương tiếp cận khung thành của thủ môn Sacapano.

 

Suốt những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ 2, chỉ thêm một lần ở phút 76, Singapore khiến các CĐV chủ nhà thót tim. Đó là tình huống thực hiện cú đá phạt ngay ở đầu vòng cấm địa. Cầu thủ này thực hiện cú sút phạt khá tốt, bóng  lượn qua hàng rào tuy nhiên lại cao hơn khung thành của đội chủ nhà chút ít. Khi không thể tận dụng được những cơ hội ít ỏi, Singapore đành chấp nhận hòa không bàn thắng trên sân khách, dù sao đây cũng là kết quả thuận lợi cho họ.
 
Đội hình thi đấu
 
Philippines: Eduard Sacapano, Carli de Murga, Rob Gier, Juan Luis Guirado, Dennis Cagara (Jeffrey Christiaens 87'), James Younghusband, Jason de Jong (Marwin Angeles 46'), Paul Mulders, Patrick Reichelt (Emelio Caligdong 77'), Phil Younghusband, Angel Guirado.

Singapore: Izwan Mahbud, Daniel Bennett, Baihakki Khaizan, Safuwan Baharudin, Shaiful Esah, Khairul Amri (Fazrul Nawaz 78'), Isa Halim, Mustafic Fahrudin, Shahdan Sulaiman, Shahril Ishak, Aleksandar Duric.

 

Phù Sa