1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Phiên chợ đông 2014” bắt đầu mở cửa: “Bom tấn” ở đâu?

(Dân trí) - Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã chính thức mở cửa. Đây là lúc những CLB bổ sung lực lượng trước khi bước vào giai đoạn 2. Trong 1 tháng tới, những cuộc đua hứa hẹn sẽ rất căng thẳng…

Premier League “khát” người

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã chính thức mở cửa. Giờ là lúc những CLB tăng cường lực lượng trước khi bước vào giai đoạn 2 đầy khốc liệt trước mắt. Người hâm mộ cũng háo hức chờ đợi “bom tấn” sẽ nổ trong 1 tháng sắp tới.

Chelsea đang ngắm Falcao để tăng cường hàng công

Chelsea đang ngắm Falcao để tăng cường hàng công


Lúc này, mọi sự chú ý đang được hướng về Premier League. Nói vậy bởi lẽ, những “đại giá” ở giải đấu này đều rất “khát” người sau giai đoạn căng thẳng dịp Giáng sinh, Năm mới (khá nhiều cầu thủ chấn thương). Bên cạnh đó, thực tế cũng cho thấy, đây cũng là giải đấu “mặn mà” nhất với “phiên chợ Đông” khi liên tục chi nhiều tiền nhất (và những bản hợp đồng lớn cũng hay xuất hiện tại đây trong những mùa qua).

Hiện tại, cả Chelsea và Arsenal đều muốn đưa về những chân sút trên hàng công. Trong khi The Blues đã “chán tới tận cổ” bộ ba Eto’o, Torres, Demba Ba sau màn trình diễn thất vọng ở giai đoạn 1 (chỉ ghi được 2 bàn ở Premier League) thì Arsenal lại muốn bổ sung thêm người “chia lửa” với Giroud.

Vì vậy, chẳng ngạc nhiên khi họ đã “lục tung” thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua để tìm “sát thủ”. Với Chelsea, họ đang hướng tầm ngắm tới những mục tiêu hạng sang như Diego Costa, Falcao, Jackson Martinez.

Vài tháng trở lại đây, không dưới 1 lần, người ta thấy HLV Mourinho xuất hiện trên khán đài để theo dõi Falcao thi đấu. Tương tự, trong hai trường hợp còn lại, Chelsea đều cử trinh sát viên nằm vùng, theo dõi mọi động thái của Diego Costa và Jackson Martinez.

MU cũng cần tăng cường lực lượng để “vực dậy” trong giai đoạn 2

MU cũng cần tăng cường lực lượng để “vực dậy” trong giai đoạn 2


Trong khi đó, đối với Arsenal, mới đây, HLV Wenger đã bóng gió về việc sẽ chiêu mộ cầu thủ “đặc biệt”. Ngoài Diego Costa, họ đang hướng tới mục tiêu khác như Morata, Chicharito hay Demba Ba.

Trong khi đó, MU, sau giai đoạn thất vọng, cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho “phiên chợ Đông”. Lúc này, Moyes đang hướng tới bổ sung cho hàng tiền vệ với những mục tiêu như Guarin, Everton Ribero hay Koke. Đây được xem là nhân tố cần thiết cho MU nếu muốn cạnh tranh danh hiệu, chắc chắn, BLĐ đội bóng không thể “tiếc tiền” ở thời điểm này.

Bên cạnh đó,cũng không thể bỏ qua Man City, Liverpool, Tottenham, những đội đang cạnh tranh cho chức vô địch, đặc biệt là Man “xanh”, đội bóng luôn mạnh tay tăng cường lực lượng.

Real, Barca nằm im?

Trên thực tế, đội hình của Barcelona và Real Madrid đã quá ổn, hơn nữa, họ cũng đã chi tiêu khá nhiều tiền trong mùa Hè qua, do đó, việc họ “nằm im” trong “chợ Đông” cũng là điều dễ hiểu.

Nhiệm vụ duy nhất của Real Madrid trong tháng 1 là giữ chân Xabi Alonso

Nhiệm vụ duy nhất của Real Madrid trong tháng 1 là giữ chân Xabi Alonso


Có lẽ, mục tiêu lớn nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong tháng 1 này chính là giữ chân tiền vệ Xabi Alonso, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng Sáu tới. Chỉ trong trường hợp mà tiền vệ người Tây Ban Nha từ chối ở lại CLB, họ mới “tấn công” mục tiêu Ilkay Gundogan của Dortmund (nếu không, Real sẽ chỉ liên hệ với cầu thủ này vào mùa Hè năm sau).

Ở chiều đi, Real Madrid đang muốn giữ chân Di Maria. Hiện tại, rất nhiều đội bóng trên khắp châu Âu muốn sở hữu cầu thủ này. Bản thân Di Maria cũng muốn ở lại Real Madrid nhưng với điều kiện được ra sân nhiều hơn.

Về phía Barcelona, sau khi gia hạn với Iniesta. Họ gần như hết nhiệm vụ trong tháng 1. Có chăng, điều cần làm với Los Blaugrana lúc này là tìm người thay thế Valdes, người sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

Hiện tại, Pepe Reina và Ter Stegen đang được nhắc tới như những ứng cử viên hàng đầu nhưng dù thế nào, những thương vụ này chỉ được hoàn tất trong mùa Hè tới. Nhiều khả năng, cũng như Real Madrid, Barcelona sẽ “nằm im”.

H.Long