1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pháp thắng lớn ngay trận khởi động cho World Cup

(Dân trí) - Mặc dù không có được đội hình ra sân mạnh nhất, nhưng các cầu thủ Pháp vẫn dễ dàng đánh bại Na Uy tới 4-0 trong trận đấu giao hữu đầu tiên ở loạt trận khởi động chuẩn bị cho World Cup 2014.

 

Pháp đã rất nhọc nhằn mới vượt qua được Ukraina ở vòng play-off để giành vé tới Brazil hè năm nay. Mặc dù đã có vé đi tiếp nhưng thầy trò Deschamps bị chỉ trích khá mạnh mẽ vì sự thể thiện nghèo nàn của họ trong, thậm chí không ít người còn cho rằng nếu không có may mắn và cả sự trợ giúp của trọng tài thì tuyển Pháp đã phải ở nhà.

 
Giroud đã lập cú đúp trong chiến thắng của tuyển Pháp
Giroud đã lập cú đúp trong chiến thắng của tuyển Pháp
 

Tuy nhiên, con đường đầy nhọc nhằn ấy đã ở lại phía sau và giờ đây khi đã giành vé tới Brazil thì mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Với danh tiếng của mình, Pháp vẫn được đánh giá là một “ông kẹ” của World Cup năm nay. Và ngay trong trận đấu giao hữu vừa qua, thầy trò Deschamps đã lên tiếng khẳng định điều đó.

 

Với một đội hình không phải mạnh nhất, Pháp đã đánh bại Na Uy dễ dàng với tỉ số 4-0. Pogba mở tỉ số ở phút 15 và tỉ số này được giữ nguyên đến hết hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay trong nửa đầu hiệp 2, Giroud đã lập một cú đúp (50’, 68’) xen giữa vào đó là bàn thắng của Remy ở phút 67.

 

Mặc dù đây mới chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng với việc các cầu thủ Pháp đã thể hiện một bộ mặt khá tươi sáng như vậy cũng giúp các cổ động viên đội bóng này càng thêm tin tưởng vào một kì World Cup thành công trước mắt. Việc cả Giroud và Remy đều ghi bàn cho thấy họ bước đầu có phong độ tốt tại đội tuyển và điều đó sẽ mang lại một hàng công có tính cạnh tranh mạnh hơn cho Pháp, bởi ngoài hai cầu thủ này còn có cả Benzema.

 

Ở trận đấu giao hữu đầu tiên này, Deschamps đã ưu tiên sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Thủ thành chính Llorris ngồi ngoài để Ruffier bắt trọn 90 phút, hậu vệ phải Sagna cũng ngồi cả trận trên băng ghế dự bị. Đây là hai cầu thủ không thi đấu phút nào trong trận đấu này. Trong khi đó, Ribery và Benzema không được Deschamps đưa vào danh sách đăng kí thi đấu.

 

Tuy nhiên chẳng còn ai nhớ tới sự vắng mặt của Ribery, người luôn được xem là linh hồn trong lối chơi của Pháp, bởi trong ngày hôm qua Valbuena đã chơi quá hay trong vai trò kiến tạo cho đồng đội. Cầu thủ nhỏ con này đã có tới 3 pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, và điều đó khiến hình bóng của Ribery bị lu mờ.

 
Pháp hoàn toàn vượt trội trước Na Uy
Pháp hoàn toàn vượt trội trước Na Uy
 

Mặc dù đội hình không phải mạnh nhất, nhưng Pháp đã có được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi và họ đã dâng cao dồn ép đối phương ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Một điều khá lạ rằng cách tiếp cận trong những phút đầu tiên của tuyển Pháp là bóng bổng, bóng thường xuyên được đưa ra biên để tạt bổng vào trong hướng đến cái đầu của Giroud.

 

Sau một vài tình huống gây sóng gió, đến phút 15 Pháp cũng mở được tỉ số. Valbuena tạt bóng từ bên cánh trái như đặt vào đầu của Pogba để cầu thủ này nghiêng người đưa bóng vào lưới ở góc phải. Một tình huống kết thúc dễ dàng của tiền vệ trẻ người Pháp, hàng thủ của Na Uy đã mắc sai lầm trong tình huống này khi không ai theo kèm đối phương.

 

Những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, Na Uy có dồn lên tấn công nhưng không có nhiều ấn tượng. Ngay đầu hiệp 2, Pháp đã tiếp tục thành công trong việc đốt lưới đối phương. Valbuena có đường chọc khe tinh tế từ trung lộ xuống cho Giroud ở đầu góc trái vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp giật bóng lại để loại hậu vệ của đối phương trước khi tung ra cú vuốt bóng bằng mu chân trái. Bóng đi dưới mép xà ngang khiến thủ thành Na Uy chịu thua.

 

Đến phút 67, tiền đạo vừa vào sân thay người được hai phút Remy đã nhận được đường chuyền tinh thế của đồng đội, anh băng xuống đối với thủ thành Nyland ở bên phải trung lộ. Một cú cứa lòng chính xác đã mang về bàn thắng thứ 3 cho Pháp. 2 phút sau, tỉ số được ấn định, Valbuena lao xuống sát biên ngang ở phía trái vòng cấm địa rồi tạt ngược lại để Giroud đánh đầu tung lưới đối phương.

 

Đội hình thi đấu

 

Pháp: Ruffier, Debuchy, Koscielny, Sakho, Evra (Digne, 46), Matuidi (Mavuba, 74), Pogba (Sissoko, 46), Cabaye, Griezmann (Remy, 65), Valbuena (Grenier, 70), Giroud.

 

Goals: Pogba, 15, Giroud, 50, 68, Remy, 67.

 

Norway: Nyland, Linnes (Ringstad, 90), Hogli, Hangeland, Tettey (Konradsen, 70), Daehli, Jenssen (Braaten 57), Nordtveit, King (Nielsen, 63), Elyounoussi (Berisha, 72) Johansen

 

Phù Sa