Petr Cech: “Tôi không thể chết trên sân cỏ”
(Dân trí) - Thủ môn Petr Cech khẳng định anh đã sẵn sàng bước vào thi đấu cho dù không muốn đánh đổi cuộc sống của mình để mạo hiểm một lần nữa sau chấn thương vỡ xương hộp sọ.
Sau 3 tháng phải rời xa sân cỏ bởi chấn thương đầy nguy hiểm tới tính mạng, Petr Cech đang hy vọng trở lại trong trận gặp Liverpool ngày mai (20/1). Và trả lời phỏng vấn với báo chí, thủ thành số một của Chelsea cho biết: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể lực như lúc này.
Tôi đã tập luyện đầy đủ với các đồng đội từ thứ Ba tuần trước và hiện giờ không còn khái niệm gì về chấn thương trước đó. Tôi sẵn sàng lao tới vào tranh chấp bóng ngay trong chân các tiền đạo mà không nghĩ ngợi gì.
Dù vẫn biết mình không thể mạo hiểm cuộc sống một lần nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ không suy nghĩ quá nhiều về điều này. Đó là cách tốt nhất để bước vào từng trận đấu”.
Còn nhớ vào cuối tháng Mười, trong trận Chelsea gặp Reading, cú va chạm giữa Cech và Hunt đã khiến thủ thành này phải nhập viện khẩn cấp. Cho dù Hunt luôn lên tiếng cho rằng muốn chúc Cech sớm bình phục nhưng thủ môn này lại khẳng định Hunt không hề có ý định gặp để nói trực tiếp.
Cech cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng khi thấy Stephen Hunt nói rất nhiều về tôi trên báo chí nhưng anh ấy chưa từng gọi điện hay viết thư thăm hỏi tôi. Thứ duy nhất tôi nhận được là bức thư xin lỗi của CLB Reading với chữ ký của anh ấy hòa lẫn với nhiều chữ ký khác. Ngoài ra không có gì hết”.
Trong các buổi tập gần đây Cech luôn ra sân với chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt, tuy nhiên để có thể sử dụng chúng trong các trận đấu chính thức anh phải đợi sự kiểm tra và chứng nhận của FIFA.
Và một quan chức CLB Chelsea khẳng định mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa trước khi trận đấu giữa các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng với Liverpool diễn ra vào đêm mai.
Lê Trường





