Dư âm trận cầu "siêu kinh điển"
Pepe: “Tôi không hề cố ý dẫm lên tay Messi”
(Dân trí) - Trung vệ Pepe đã lên tiếng phủ nhận việc anh cố ý dẫm lên tay của Messi trong trận tứ kết lượt đi Copa del Rey vừa kết thúc giữa Real Madrid và Barcelona, tình huống đang gây nên một làn sóng chỉ trích dữ dội dành cho cầu thủ người Bồ Đào Nha.
Trung vệ của Real Madrid Pepe đã gặp một làn sóng chỉ trích dữ dội vì những pha bóng thô bạo trong trận đấu với Barcelona trong trận tứ kết lượt đi Copa del Rey vừa qua tại Bernabeu, đặc biệt là tình huống dẫm lên tay của Lionel Messi. Tuy nhiên trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cầu thủ người BĐN đã biện minh rằng anh không hề cố tình làm đau đối thủ của mình.

Pepe cho biết: “Trong tình huống va chạm với Messi, tôi không hề cố ý. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương những người đồng nghiệp của mình. Nếu điều đó ảnh hưởng đến Messi thì tôi xin lỗi vì tôi chỉ nỗ lực bảo vệ đội bóng của tôi. Tôi luôn cống hiến hết tâm huyết của mình trong mỗi trận đấu và không bao giờ ý nghĩ làm tổn thương đồng nghiệp xuất hiện trong đầu tôi”.
Đây không phải là lần đầu tiên Pepe bị chỉ trích vì những pha bóng thô bạo của mình trên sân. Chắc chắn nhiều người vẫn chưa quên tình huống gây tranh cãi khi trung vệ người BĐN vào bóng bằng gầm giày đối với Dani Alves và phải nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt đi Champions League 2010/11. Trước đó, “gã đồ tề” này đã từng bị treo giò đến tận 10 trận vì cố tình sút vào lưng Casquero của Getafe khi cầu thủ này đã ngã hồi tháng 4 năm 2009.
Sau khi trận El Clasico tại Bernabeu kết thúc, Pique cũng đã lên tiếng chỉ trích lối chơi thô bạo của Pepe, đặc biệt là tình huống dẫm vào tay Messi: “Tôi không có đồng đội nào như Pepe trong phòng thay đồ của Barcelona. Mọi người đều chứng kiến tình huống đó, tất cả mọi người. Tôi hy vọng rằng không phải chơi bóng bên cạnh một cầu thủ thực hiện những hành vi như Pepe đã làm”.
Trung vệ của Barcelona và đội tuyển TBN đã yêu cầu cần phải có một án kỷ luật đối với Pepe vì hành động phi thể thao đó: “Trọng tài có thể nhìn thấy tình huống đó hoặc không, nhưng những người có thẩm quyền cần phải xử lý những trường hợp như vậy. Đoạn băng truyền hình đã ghi lại tất cả. Nếu họ làm tốt công việc của mình thì chúng ta sẽ thấy quyết định của họ”.
Tuy nhiên, trái ngược với sự phẫn nộ của các cule cũng như các cầu thủ, CLB Barcelona đã quyết định không đâm đơn kiện lên Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha. Mục địch của “gã khổng lồ xứ Catalan” là nhằm kiềm chế sức nóng và sự thù địch giữa hai gã khổng lồ của bóng đá “xứ sở bò tót” nhất là khi không khí căng thẳng đã nguội dần trong vài tháng gần đây.
Ngọc Trung