1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pellegrini “tổng tấn công”, Guardiola quyết thắng

(Dân trí) - Phát biểu trước trận “Siêu kinh điển” đêm nay, cả HLV của Real và Barca đều tỏ ra hết sức “máu chiến”. Trong khi Pellegrini tuyên bố sẽ tấn công đến cùng thì Guardiola khẳng định sẽ làm tất cả để chiến thắng.

Vậy là cuối cùng trận cầu được chờ đợi bao lâu giữa Real Madrid và Barcelona cũng đã tới. Với đẳng cấp, truyền thống và thực lực hiện tại của hai đội, thật khó có thể đoán trước chiến thắng sẽ thuộc về tay ai. Thậm chí cả trên mặt trận “tâm lý chiến”, cả hai cũng không chịu kém nhau một ly.

 

Pellegrini “tổng tấn công”, Guardiola quyết thắng - 1

Pellegrini và Guardiola trổ tài “hù dọa” đối thủ

 

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu trên tờ Marca, HLV của Real Madrid tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tới Nou Camp và tấn công. Real sẽ sử dụng tất cả vũ khí của mình, những thứ rất khác biệt so với Barcelona, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm”.

 

Cựu HLV của Villarreal cũng tin rằng dù không có danh hiệu nào mùa trước nhưng Los Merengues không hề kém cạnh đối thủ vừa giành cú ăn ba. “Barca là một đội bóng lớn. Họ không chỉ có những ngôi sao như Xavi, Iniesta hay Messi mà lối chơi Guardiola tạo dựng cũng thật tuyệt vời. Tuy nhiên họ không thể vượt trội so với chúng tôi”, Pellegrini quả quyết. “Chúng tôi không cầu hòa với Barca. Tất cả các cầu thủ của tôi đều biết họ tới Camp Nou để làm gì”.

 

HLV người Chile cũng tiết lộ thêm rằng ông và các học trò đã dành trọn cả tuần chuẩn bị cho El Clasico đồng thời tin rằng sự trở lại của C.Ronaldo sẽ đem lại hiệu ứng tích cực:

 

“Chúng tôi đã chuẩn bị đấu pháp cho trận đấu này suốt cả tuần qua. Real Madrid đang chơi rất tốt, không chỉ 90 phút mà là tất cả các trận đấu. Chúng tôi không định trước Cristiano sẽ chơi bao lâu tại Camp Nou. Cậu ấy có thể thi đấu đến chừng nào còn có thể. Đó là một vị trí không thể thay thế”.

 

Không chịu kém cạnh, ở bên kia chiến tuyến HLV Guardiola khẳng định như đinh đóng cột rằng Barca sẽ hạ gục “Kền kền trắng” để giành 3 điểm trọn vẹn, thậm chí cả khi họ không có Messi.

 
Pellegrini “tổng tấn công”, Guardiola quyết thắng - 2
Tất cả đang trông chờ một trận El Clasico hấp dẫn, kịch tính

 

“Không phải ngẫu nhiên mà họ có được ngôi đầu bảng. Real đã gặt hái được nhiều thành công. Họ được tổ chức tốt với những cá nhân chất lượng, những người vừa có thể áp đảo đối thủ nhưng cũng sẵn sàng chơi phản công sắc bén. Ai cũng có cảm giác rằng lối chơi của chúng tôi hấp dẫn hơn nhưng họ lại là người dẫn đầu.

 

Tôi biết rằng Ronaldo đã sẵn sàng ra sân nhưng điều đó không có nghĩa là Real Madrid ra sân với lợi thế dẫn trước 1-0. Tôi hy vọng họ có thể hiểu vì sao chúng tôi đánh bại Inter bởi đó chính là mấu chốt… Madrid có thể bị đánh bại dù Barca có hay không có Messi”.

 

Khi được hỏi liệu có lo ngại ý chí phục thù của đối phương sau trận thua 2-6 ở mùa trước, Guardiola châm chọc: “Tôi nghĩ chắc họ cũng không còn nhớ về trận thua đó. Giờ dẫn dắt họ là một HLV mới, những cầu thủ mới, một mùa giải mới, tại một SVĐ khác và trận đấu này cũng không có ý nghĩa quyết định như xưa”.

 

Hoàng Tùng