1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

O'Neill chính thức trở thành HLV trưởng Aston Villa

(Dân trí) - Vào tối qua (giờ Việt Nam), Aston Villa đã triệu tập một cuộc họp báo để thông báo quyết định bổ nhiệm ông Martin O'Neill vào vị trí HLV thay thế cho David O’Leary đã từ chức hồi tháng trước.

HLV Martin O'Neill năm nay 54 tuổi và được xem là một trong những người có thể khôi phục lại thời kỳ hoàng kim của Aston Villa. Tháng 5/2005, O'Neill đã chia tay CLB Celtic để dành thời gian chăm sóc người vợ bị ốm là Geraldine và kể từ đó đến nay, ông vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ một đội bóng nào.

 

Tuy nhiên, sức khỏe của bà Geraldine đã dần được phục hồi và giờ đây ông lại đến với Villa. Việc đầu tiên O'Neill phải làm là chuẩn bị ngay cho các trận giao hữu trước mùa giải của Villa tại Đức và Hà Lan.

 

Tại vòng chung kết bóng đá thế giới tại Đức vừa qua, O'Neill được mời làm bình luận viên bóng đá cho chương trình thể thao của đài BBC.

 

Aston Villa đang trong giai đoạn chuyển giao quyền sở hữu khi chủ tịch Doug Ellis bất ngờ rời bỏ CLB và hiện đang đàm phán để bán lại cổ phần cho tỷ phú người Mỹ, Randy Lerner. Trên thực tế, BLĐ của CLB đã quyết định tìm HLV mới thay thế cho HLV David O'Leary đã từ chức vào tháng trước sau vụ điều tra những phát biểu phê phán chủ tịch Ellis từ chính những cầu thủ trong CLB.

 

HLV O'Neill khởi đầu sự nghiệp với Shepshed Charterhouse trước khi chuyển sang Grantham, sau đó là Wycombe. Tuy nhiên, các tín đồ của môn thể thao vua chỉ biết đến O'Neill kể từ khi ông trở thành HLV của Leicester và Celtic.

 

Dưới sự dẫn dắt của O'Neill, Leicester từng 4 lần kết thúc mùa giải trong top 10 CLB xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh và giành được 2 chức vô địch trong số 3 lần lọt vào trận chung kết cúp Liên đoàn Anh.

 

Ông đặc biệc thành công khi cùng Celtic 3 lần vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp Scotland (SPL) trong 5 năm, đồng thời giúp CLB này vào đến trận chung kết UEFA Cup mùa giải 2002-2003.

 

Hồi đầu năm nay, O'Neill cũng nằm trong danh sách những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Anh thay cho Sven-Goran Eriksson sau World Cup 2006. Tuy nhiên, cuối cùng LĐBĐ Anh lại quyết định gửi trọn niềm tin vào HLV phó Steve McClaren.

 

Hoàng Hiệp