1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nước Anh “sạch bóng” ở tứ kết: Thất bại được báo trước

(Dân trí) - Man City, Arsenal và Chelsea đã gục ngã trước ngưỡng cửa tứ kết Champions League, đánh dấu sự tụt dốc thảm hại của Premier League ở đấu trường châu lục. Nhưng đó là hệ quả tất yếu của một nền bóng đá đang đất mất bị thế của mình ở châu Âu.

Nước Anh đã có giai đoạn dài thống trị châu Âu, minh chứng rõ nét nhất là từ năm 2005 đến 2009, họ luôn có đại diện ở trận chung kết, riêng năm 2008 là trận chung kết nội bộ MU-Chelsea. Ở các năm 2008, 2009 nước Anh còn chiếm 3/4 đại diện tại vòng bán kết và phô trương sức mạnh một cách tuyệt đối.

David Luiz tỏa sáng giúp PSG vượt qua đội bóng cũ Chelsea
David Luiz tỏa sáng giúp PSG vượt qua đội bóng cũ Chelsea

Nhưng kể từ năm 2010, nước Anh đã có dấu hiệu sa sút khi không đại diện nào vào đến bán kết. Đến năm 2011, dù MU vào chung kết (thua Barca) nhưng đó không phải giải đấu họ chơi tốt. Từ năm 2012 đến nay thì Chelsea vô địch năm 2012 và vào bán kết 2014, nhưng các đại diện khác đã tụt dốc đầy khó hiểu.

Cách đây 2 năm, nước Anh cũng không có nổi đại diện tại tứ kết và lịch sử lặp lại năm nay. Điều đáng nói là dù MU không được dự giải đấu này, thì cả ba đại diện Man City, Arsenal, Chelsea cũng là những đại diện có tầm cỡ, nhưng họ đã không chứng minh được bản lĩnh ở thời khắc quan trọng.

Đội bóng để lại nhiều tiếc nuối nhất chính là Chelsea khi họ có được lợi thế hòa 1-1 ở Công viên các hoàng tử. Trở về sân nhà Stamford Bridge, Chelsea liên tục dẫn bàn rồi có lợi thế không thể lớn hơn khi Ibrahimovic nhận thẻ đỏ, đối phương chơi thiếu người và mất đi chân sút quan trọng nhất

Nhưng khi có lợi thế, Chelsea lại ham hố tấn công để bóp nghẹt đối thủ và họ đã bị trả giá với hai bàn thắng của Thiago Silva, David Luiz. Tỷ số 2-2 đầy nghiệt ngã khiến Chelsea bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Mourinho đã sai lầm khi từ bỏ lối đá phòng ngự sở trưởng để rồi nhận kết cục bi thảm.

Man City kém xa Barcelona về đẳng cấp
Man City kém xa Barcelona về đẳng cấp

Với một đội bóng có chiều sâu như Chelsea, lại được dẫn dắt bởi HLV từng vô địch Champions League thì kết quả đó thực sự để lại quá nhiều nỗi thất vọng. Mourinho không thực sự có duyên ở đấu trường này với Chelsea và nước Anh đã mất đi lá cờ đầu trong việc đua tranh với các thế lực ở châu Âu.

Nếu Chelsea bị loại vì sai lầm đấu pháp, thì việc Arsenal và Man City bị loại không khiến nhiều người ngạc nhiên. Man “xanh” đã chơi không khác gì gã học việc ở lượt đi vòng 1/8 tại Etihad và kết quả thua 1-2 với họ đã là sự may mắn. Nhưng đến Nou Camp, màn trình diễn của họ còn tệ hại hơn.

Trong suốt 90 phút, Man City bị Barca áp đảo hoàn toàn về thế trận và nếu không có tài năng của Joe Hart, họ đã bị thủng lưới đến 10 lần. Bàn thắng của Ivan Rakitic chỉ là sự cụ thể hóa hàng tá cơ hội được tạo ra, chưa kể hai pha dứt điểm đánh bại Joe Hart của Neymar, Suarez tìm đến cột dọc.

Thất bại một cách toàn diện, Man City thua cả 4 lần đối đầu Barca ở vòng 1/8 Champions League hai năm liên tiếp. Rõ ràng, HLV Pellegrini đang có trong tay nhiều ngôi sao tài năng nhưng kinh nghiệm thi đấu của họ chỉ là con số 0 và CLB thành Manchester không có bản lĩnh để vượt qua được sức ép.

Thắng 2-0 ở lượt về, nhưng Arsenal vẫn dừng bước trước Monaco

Thắng 2-0 ở lượt về, nhưng Arsenal vẫn dừng bước trước Monaco

Arsenal đã chấp nhận “buông súng” ngay từ trận thua Monaco 1-3 tại Emirates, nhưng họ bất ngờ thắng lại 2-0 tại đất khách. Cay đắng hơn, một lần nữa thầy trò HLV Wenger bị loại bởi luật bàn thắng sân khách, nhưng đó là hệ quả tất yếu do những sai lầm tệ hại ở lượt đi, nhất là khi AS Monaco là đối thủ quá nhẹ cân ở vòng đấu sinh tử này.

Khi Premier League “sạch bóng đại diện” thì các nền bóng đá cạnh tranh như Tây Ban Nha (3), Đức, Ý, Bồ Đào Nha (1), Pháp (2) đều có CLB giành quyền vào tứ kết. Nếu không cải thiện tình hình thì Premier League khó giữ được vị trí ở top 3 châu Âu (hệ số liên quan đến số đội dự Champions League). Một lần nữa, người Anh rời cuộc chơi từ quá sớm và Chelsea, Arsenal, Man City đang bị Real, Barca, Bayern Munich bỏ lại khoảng cách quá xa về đẳng cấp.

K.A