1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Nỗi buồn của HLV Hoàng Gia

Ít ai biết rằng trong niềm hân hoan giành LG Cup, trợ lý HLV Hoàng Gia vẫn gợn buồn vì ĐT U23 VN giờ đã... sạch bóng quân Hà Nội.

Thật vậy, "điểm binh" toàn bộ danh sách các nhà vô địch LG Cup 2005, không xuất hiện một cái tên nào của bóng đá Thủ đô. Duy nhất hậu vệ Hải Lâm có chút "hơi hướng" CAHN (những năm 2000-2001) nhưng bây giờ, anh đã được coi là người của phố núi Gia Lai. Mà ngay cả Hải Lâm, nếu không cải thiện được phong độ, anh sẽ mất suất chính vào tay Trọng Bình.

 

Đã lâu lắm rồi, người ta cảnh báo về sự suy thoái của bóng đá Hà Nội. Tuy nhiên, nếu như ĐT Olympic tại SEA Games 22 còn có Thanh Phương, Đức Tuấn, Phúc Lâm..., ĐTQG ở Honda Cup vừa qua vẫn hiện diện Bảo Khanh như một cánh chim đầu đàn, thì bây giờ, người Hà Nội ở đội tuyển chỉ còn lại... 2 trợ lý BHL: Hoàng Gia và Trần Văn Khánh.

 

Thật đau lòng, bởi một địa phương giàu truyền thống như đất Hà thành mà phải chấp nhận trở thành "vùng trắng" trên bản đồ đội tuyển. Nhưng đó là điều không thể cưỡng lại, bởi sự thật là các đội bóng Thủ đô đều đang "sống dở chết dở" ở những sân chơi cao nhất của Việt Nam.

 

Nhiều năm qua, công tác đào tạo trẻ của bóng đá Hà Nội đã "khựng" lại một cách đáng buồn. Kể từ sau lứa Trần Anh Tuấn, Thể Công không còn cho ra lò một nhân tài nào nữa. HKVN, sau này là LG.HN.ACB, phát hiện ra được Cao Sỹ Cường và Trịnh Quốc Hưng, nhưng một người có phẩm chất thì không được tạo điều kiện đến nơi đến chốn, còn một người thì những phẩm chất cứ lụi tàn theo... độ trưởng thành.

 

Nhìn khắp chốn cùng nơi, chỉ có một "chiếc lá mùa thu" duy nhất tạm coi là đủ khả năng lọt vào mắt xanh của HLV Alfred Riedl - tiền đạo trẻ Xuân Thành (HP.HN). Tuy nhiên, sau một vài trận ngắm nghía Thành thi đấu, ông thầy người Áo ghi vào sổ tay: sẽ xem xét cầu thủ nhiều triển vọng này cho tương lai. Cũng có nghĩa là Xuân Thành không còn cơ hội ở SEA Games 23.

 

Với những gì đang diễn ra, Agribank Cup sắp tới sẽ là giải đấu đầu tiên người Hà Nội đến cổ vũ cho màu cờ sắc áo Việt Nam mà không có "đứa con cưng" nào của riêng mình.

 

Cứ hy vọng ĐT U23 xuất sắc giành nốt chiếc Cúp này đi, thì có lẽ lại thêm một lần nữa HLV Hoàng Gia phải vui một nửa và buồn một nửa.

 

Một nửa buồn kia, như ông Gia tâm sự: "Cầm Cúp trên tay mà chẳng có ai đồng hương đồng khói để chia vui". Nhưng đằng sau tình cảm ấy, còn là nỗi niềm riêng, tự trọng nghề nghiệp riêng của một người thầy không có học trò "ruột" đứng trong đội tuyển.

 

Còn nhớ cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, chính tay HLV Hoàng Gia dẫn dắt một đội quân mang danh ĐT U22 tập duy trì tại Nhổn, với mục tiêu chuẩn bị cho ĐT U23 tương lai.

 

Đội hình ấy là ai? Là những Đức Hiếu, Thanh Sang, Sỹ Cường, Quốc Hưng... "made in Hà Nội". Nhưng khi Riedl tiếp quản, không còn ai trong số đó đủ trình độ đứng trong những kế hoạch tiếp theo của HLV người Áo.

 

Để lại có những cầu thủ Hà Nội khoác áo "tuyển", chắc hẳn HLV Hoàng Gia phải chờ đợi một khoảng thời gian dài nữa. Cho lứa U21 LG.HN.ACB (sắp dự VCK U21 QG) lớn lên...

 

Theo Anh Đức

Vietnamnet