1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những nguyên nhân gây nổi loạn của CĐV Serbia

(Dân trí) - Như đã biết, trận cầu tâm điểm của bảng C giữa Italia và Serbia đã phải hoãn lại ở phút thứ 6 bởi những cơn thịnh nộ của các CĐV Serbia. Vậy nguyên nhân đằng sau chuyện đó là gì? Dưới đây là những lí do dẫn đến vụ nổi loạn này.

Phản đối quyết định của LĐBĐ Serbia

 

Tháng trước, quyết định sa thải HLV Radomir Antic của LĐBĐ Serbia (FSS) làm dấy lên những làn sóng phản đối trong các CĐV. Được biết, kể từ sau chiến tích đưa đội tuyển Serbia dự World Cup 2010, Antic đã nhận được sự ủng hộ khá lớn của những CĐV nước nhà.

 

Tồi tệ hơn, HLV lên thay Antic là Petkovic đã để thua 1-3 trước “tí hon” Estonia ngay tại sân nhà. Thất bại này như giọt nước tràn ly khiến cơn thịnh nộ của các CĐV Serbia trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

 
Những nguyên nhân gây nổi loạn của CĐV Serbia - 1

Vụ bạo loạn tại SVĐ Luigi Ferraris của CĐV Serbia được cho có yếu tố chính trị.
 

Lý do chính trị

 

Ở thời điểm diễn ra trận đấu giữa Italia và Serbia, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang có mặt ở Serbia để thúc đấy quá trình đưa Kosovo trở thành một nước độc lập. Như đã biết, từ lâu người Serbia luôn coi Kosovo là vùng đất của họ. Và sự có mặt của vị ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không được người Serbia chào đón.

 

Kosovo giờ đây có khoảng 2 triệu người nhưng phần đông là những người gốc Albania, số người Serbia chỉ chiếm một số lượng nhỏ. Chính vì vậy, hành động đốt cờ Albania trên khán đài của các CĐV Serbia hôm qua càng khiến cho những nghi ngờ  vụ nổi loạn hôm qua liên quan đến vấn đề chính trị là có căn cứ.

 

“Trả thù” thủ môn Stojkovic

 

Mối thâm thù của hai CLB Red Star và Partizan đã được kiểm chứng trong những lần nổi loạn của những CĐV 2 đội mỗi khi trận đấu giữa hai đại kình địch này diễn ra. Và mối thâm thù đó càng được khẳng định ở vụ trả thù thủ môn Stojkovic lần này.

 

Stojkovic trưởng thành ở lò đào tạo của Red Star. Anh là một trong những thành viên ưu tú nhất mà lò Red Star đã từng đào tạo trong những năm qua. Thậm chí, tháng 6 vừa rồi, Stojkovic còn vinh dự trở thành thành viên danh dự của CLB trong một buổi lễ.

 

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu từ khi chàng thủ môn này chuyển đến thi đấu cho Partizan theo bản hợp đồng cho mượn từ Sporting Lisbon. Ngay lập tức, anh đã phải trả giá.

 

Ở trận đấu với Estonia là những màn la ó, khẩu hiệu phản đối hướng về thủ môn này. Còn hôm qua, Stojkovic đã bị tấn công ngay trên xe bus của đội tuyển. Điều này khiến cho anh không thể ra sân ở trận đấu với Italia.

 

H.Long