Những khoảnh khắc Man Utd phải ôm hận trước Sevilla
(Dân trí) - Dù mở tỉ số của trận đấu, lại dứt điểm hơn gấp đôi đối thủ, nhưng Man Utd vẫn thua ngược trước Sevilla ở bán kết Europa League. Một trận thua khiến Man Utd rất khó nuốt trôi.

De Gea, Romero khởi động trước trận đấu. Mặc dù Romero thi đấu từ đầu mùa giải ở Europa League, nhưng Solskjaer vẫn quyết định để De Gea thi đấu trận bán kết

Cầu thủ hai đội thi đấu trận bán kết thứ nhất của Europa League 2019/20

Carlos phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm địa mang tới quả phạt đền cho Man Utd

Fernandes thực hiện sút phạt đền, anh trở lại với phong cách sút phạt nhảy chân sáo quen thuộc

Bóng đi tầm cao khiến thủ thành Bono không thể cản phá

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trận đấu

Pha cắt bóng của Fred, cầu thủ người Brazil có trận thứ hai liên tiếp thi đấu ở đội hình xuất phát

Fernandes và Pogba áp sát khi Banega giữ bóng

Pha tranh chấp giữa Navas và Rashford

Bono cứu thua trước pha dứt điểm của Martial, thủ thành của Sevilla thi đấu chắc chắn trong những tình huống ra vào, cản phá

HLV Lopetegui hò hét chỉ đạo các cầu thủ Sevilla thi đấu. Đội bóng tới từ Tây Ban Nha lép vế hơn hẳn Man Utd về số cơ hội ghi bàn

Pha tắc bóng thành công của Wan-Bissaka, Sevilla liên tục tấn công vào hai cánh của Man Utd

Sai lầm lớn của hàng thủ Man Utd dẫn tới bàn thua ở phút 78, De Jong thoải mái băng vào đệm bóng ở cự ly gần không bị ai kèm

De Jong ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Sevilla

Fernandes thất vọng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Man Utd một lần nữa ở mùa giải năm nay dừng bước ở bán kết

De Gea thất vọng sau trận đấu, thủ thành người Tây Ban Nha có mặt ở cả ba trận bán kết ở mùa giải năm nay của Man Utd và kết quả đều là thất bại