1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Những đứa trẻ" của Mourinho có đủ sức trút giận lên Burnley?

(Dân trí) - Jose Mourinho chắc hẳn đang rất giận dữ với màn thể hiện của các học trò ở vòng đấu trước. Nếu như muốn chuộc lỗi, các cầu thủ Man Utd sẽ phải thắng bằng mọi giá ở trận đấu tối nay.

Cơn giận của Jose Mourinho đến ngay sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng của Man Utd trước Leicester City. Họ làm chủ phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng sự lơ là của hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua ở những giây cuối cùng.

Hai điểm đánh rơi đã khiến Man Utd bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa tới 13 điểm trên bảng xếp hạng. Với hy vọng vô địch gần như tan biến, Jose Mourinho muốn những cầu thủ thiếu trưởng thành của mình phải gánh lấy trách nhiệm.

"Những đứa trẻ" của Mourinho có đủ sức trút giận lên Burnley? - 1

“Chúng tôi không thắng bởi chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời.” Ông chia sẻ. “Hàng phòng ngự đã liên tục mắc sai lầm trong một trận đấu dễ dàng. Khi hiệp một kết thúc và tỉ số là 1-1, tôi đã nói với các cầu thủ chiến thắng đã đến rất gần. Nhưng cuối cùng chúng tôi không thể thắng. Sai lầm đã khiến chúng tôi phải trả giá.”

Đội khách Burnley cũng kiếm tìm lại sự tự tin sau màn trình diễn thất vọng. Đoàn quân của Sean Dyche đang viết lên một câu chuyện thần kỳ tại mùa giải này, nhưng hattrick của Harry Kane vào thứ Bảy vừa rồi đã khiến Burnley phải nhận trái đắng.

“The Clarets” đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sau nửa đầu mùa giải thi đấu tuyệt hay, họ đang được nhắc đến với tư cách một ứng cử viên tham dự cúp châu Âu mùa tới. Thế nhưng, Sean Dyche cho biết thất bại 0-3 trước Tottenham mới đây là minh chứng về khả năng có hạn của đội bóng.


HLV Sean Dyche của Burnley

HLV Sean Dyche của Burnley

“Chúng tôi biết rõ vị trí mà mình đang đứng,” ông chia sẻ. “Mọi người vẫn nói với tôi về đấu trường châu Âu trong những tuần qua, nhưng tốt nhất hãy dừng lại. Có thể chúng tôi đang tiến về phía trước và ngày càng trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn đó những trận đấu khó khăn đang đợi chờ phía trước.”

Burnley tới làm khách trước Man Utd mà thiếu vắng đi một số trụ cột. James Tarkowski bị treo giò, trong khi Stephen Ward, Robbie Brady và Tom Heaton chưa thể trở lại. Chris Wood khó có thể ra sân, nhưng Dean Marney và Jonathan Walters có thể góp mặt.

Man Utd sẽ không có được sự phục vụ của Marouane Fellaini, Eric Bailly và Antonio Valencia. Trong khi đó, khả năng ra sân của Chris Smalling và Matteo Darmian bỏ ngỏ. Michael Carrick và James Wilson cũng đã trở lại tập luyện.


Mourinho tức phát điên khi MU để Leicester cầm hòa

Mourinho tức phát điên khi MU để Leicester cầm hòa

Burnley đã xuất sắc kiếm được một trận hòa tại Old Trafford mùa giải trước. Mặc dù tinh thần có thể bị giảm sút sau trận hòa bạc nhược trước Leicester City, đoàn quân của Jose Mourinho vẫn có cơ hội cao hơn để giành trọn 3 điểm trên sân nhà tối nay.

"Những đứa trẻ" của Mourinho có đủ sức trút giận lên Burnley? - 4

Man Utd: Antonio Valencia, Eric Bailly, Michael Carrick và Marouane Fellaini chấn thương. Khả năng ra sân của Chris Smalling bỏ ngỏ.

Burnley: James Tarkowski bị treo giò. Khả năng ra sân của Chris Wood và Stephen Ward bỏ ngỏ.

"Những đứa trẻ" của Mourinho có đủ sức trút giận lên Burnley? - 5

Man Utd bất bại ở 13 lần gặp Burnley trên sân nhà tại Premier League.

Burnley chỉ thắng 1/23 lần gặp Man Utd (hòa 9, thua 13).

Man Utd đã thắng 19/23 trận Premier League diễn ra vào Boxing Day.

Họ bất bại ở 16 trận sân nhà diễn ra vào Boxing Day (thắng 14, hòa 2).

Họ chỉ thua 1/42 trận gần nhất trên sân nhà tại Premier League.

Nếu giữ sạch lưới tối nay, Burnley sẽ có số trận giữ sạch lưới bằng với cả mùa 2016-17 (10).

"Những đứa trẻ" của Mourinho có đủ sức trút giận lên Burnley? - 6

Vương Hưng