1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau trận derby thành London Chelsea-Arsenal

(Dân trí) - Chelsea và Arsenal đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn. Cuối cùng, The Blues đã xuất sắc vượt qua đối thủ để tiếp tục giấc mơ bám đuổi MU và Man City. Hãy cùng nhìn lại những điều đọng lại sau cuộc chiến khốc liệt của hai “ông lớn” thành London.

Arsenal và nỗi nhớ Alex Song

Không khó để nhận ra rằng, tuyến tiền vệ (đặc biệt là vị trí tiền vệ phòng ngự) của Arsenal thi đấu quá kém cỏi trong trận đấu hôm qua. Rất nhiều lần, họ đã để mất bóng từ giữa sân và tạo điều kiện thuận lợi cho Chelsea tổ chức đợt tấn công, hai bàn thắng của The Blues trong trận đấu này đều xuất phát từ những sai lầm như vậy.

 
Hàng tiền vệ của Arsenal thi đấu quá kém cỏi
Hàng tiền vệ của Arsenal thi đấu quá kém cỏi
 

Bên cạnh đó, khả năng đánh chặn của “Pháo thủ” trong trận đấu này gần như bằng không. Không ít lần, họ để Chelsea thực hiện những đường phản công chớp nhoáng (chỉ cần 2 hay 3 đường chuyền, The Blues đã được được bóng lên sát khung thành Arsenal). Nếu những chân sút của đội chủ nhà tận dụng tốt hơn, có lẽ, thày trò Wenger đã phải hứng chịu cơn mưa bàn thắng.

Rõ ràng, sự ra đi của Alex Song đã để lại “lỗ hổng” quá lớn nơi hàng tiền vệ của Arsenal. Những màn trình diễn của Diaby hay Coquelin trong trận đấu ngày hôm qua càng khiến CĐV “Pháo thủ” nhớ về tiền vệ người Cameroon. Rõ ràng, nếu muốn đua tranh tốp 4, bằng mọi giá HLV Wenger phải bổ sung cầu thủ đánh chặn chất lượng trong thời gian này. Mohamed Diamé là một gợi ý cho “giáo sư”!

Olivier Giroud - Bản sao tồi của Van Persie

Trong mùa Hè qua, HLV Wenger đã “nhắm” Olivier Giroud để thay thế Van Persie lĩnh ấn hàng công của Arsenal. Thế nhưng, một lần nữa, tiền đạo người Pháp lại khiến CĐV đội nhà phải thất vọng sau màn trình nghèo nàn ngày hôm qua.

Ngay ở phút thứ 4, cựu Vua phá lưới Ligue 1 đã được Walcott trao cho cơ hội không thể thuận lợi hơn, thế nhưng, cái chân trái của Olivier Giroud (thay vì Van Persie như thường lệ) lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

 
Olivier Giroud vẫn chỉ mang tới nỗi thất vọng cho các CĐV Arsenal
Olivier Giroud vẫn chỉ mang tới nỗi thất vọng cho các CĐV Arsenal
 

Có lẽ, ấn tượng của khán giả với Olivier Giroud trong trận đấu với Arsenal chỉ là những pha xử lý lóng ngóng hay những pha ôm đầu trong nỗi thất vọng tới cùng cực. Có một thống kê đáng buồn, mùa này, “sát thủ” người Pháp đã tịt ngòi 17/21 trận đấu ở Premier League (và chưa thể tìm mành lưới những đội bóng lớn).

Chelsea - Dù thắng vẫn còn nhiều âu lo

Mặc dù Chelsea đã xuất sắc giành chiến thắng nhưng HLV Benitez không hẳn đã “thảnh thơi”. Đơn giản, những màn trình diễn của các cầu thủ (đặc biệt của hàng thủ Chelsea) vẫn khiến ông phải rất đau đầu.

Tới khi The Blues bị dồn ép, điểm yếu nơi hậu phương của họ càng bộc lộ rõ rệt hơn. Không ít tình huống, hàng thủ Chelsea bị xé toang bởi những pha đập nhả cơ bản của Arsenal, một trong số đó, Walcott đã thoát xuống và đánh bại thủ thành P.Cech. Thậm chí, nếu tiền đạo này chọn vị trí tốt hơn, ít nhất anh đã có 2 tình huống đối mặt khác (khi Walcott chỉ rơi vào thế việt vị trong gang tấc).

Sau trận hòa 2-2 trước Southampton, suýt chút nữa, thày trò Benitez lại bị lội ngược dòng khi bị dẫn trước 2-0. Rõ ràng, đó không thể là sự yếu kém nhất thời của Chelsea, nếu không cải thiện, họ hoàn toàn sẽ phải ôm hận.

 
Kiểu đầu mới không thể giúp Torres tạo nên sự khác biệt
Kiểu đầu mới không thể giúp Torres tạo nên sự khác biệt
 

Fernando Torres - Khi sự cần cù là chưa đủ

Công bằng mà nói, dù bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn mười mươi (tình huống vô lê trong vòng cấm, pha bứt tốc qua Thomas Vermaelen đối mặt với thủ môn) nhưng Torres vẫn có trận đấu đáng khen ngợi với nỗ lực không biết mệt mỏi của mình.

Dù vậy, đôi khi điều đó là chưa đủ bởi ở thời điểm hiện tại, El Nino đã mất đi nhạy cảm vốn của tiền đạo đẳng cấp thế giới. Những CĐV Chelsea luôn mong Torres trở lại nhưng có lẽ điều đó sẽ bao giờ diễn ra, những gì cựu tiền đạo Liverpool thể hiện trong trận đấu ngày hôm qua tiếp tục cho thấy điều đó.

Dường như, Torres đã qua thời kỳ đỉnh cao. Không loại trừ khả năng, anh sẽ mất vị trí vào tay của Demba Ba trong thời gian tới. Chỉ ít phút có mặt trên sân, tiền đạo người Senegal đã mang tới sự hiệu quả. Mặc dù vận may chưa mỉm cười nhưng quan trọng, Demba Ba cho thấy anh thích hợp với lối chơi của The Blues như thế nào.

H.Long