1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ tuổi Ngựa đáng chú ý trong năm Giáp Ngọ

(Dân trí) - Sinh năm Canh Ngọ 1990, đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ, họ đang được chờ đợi sẽ tỏa sáng, mang lại diện mạo mới cho đội mình trong năm tuổi của chính họ…

Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh)

Được xem là phát hiện lớn nhất của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2013, Vũ Minh Tuấn từ chỗ một cầu thủ vô danh, vụt sáng trở thành ngôi sao của bóng đá nội.

Sau kỳ giải quốc tế đầu tiên trong đời, trong sắc áo đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 27, Vũ Minh Tuấn tiếp tục có lần đầu tiên khác, khi góp mặt ở V-League 2014 cùng Than Quảng Ninh.

Đây cũng là giải đấu mà lần đầu tiên đội bóng vùng mỏ được tham dự trong suốt chiều dài lịch sử của CLB này. Ở cái lần đầu ấy, Than Quảng Ninh nói chung và Vũ Minh Tuấn nói riêng có khá nhiều bỡ ngỡ.

Dù vậy, họ đang khởi đầu không đến nỗi nào, kiếm được 4 điểm sau 3 trận trong năm cũ Quý Tỵ (đáng chú ý có trận thắng V.Ninh Bình và hòa B.Bình Dương toàn trên sân đối phương).

Đấy cũng chính là lý do mà người ta hy vọng rằng Vũ Minh Tuấn tiếp tục tỏa sáng trong năm Giáp Ngọ, để giúp Than Quảng Ninh an toàn trụ lại giải VĐQG, trước khi mơ đến những mục tiêu xa hơn cho riêng anh và cho đội bóng vùng mỏ.

Minh Tuấn (trái) và Văn Thắng - 2 trong số những cầu thủ tuổi Ngọ đáng chú ý nhất năm
Minh Tuấn (trái) và Văn Thắng - 2 trong số những cầu thủ tuổi Ngọ đáng chú ý nhất năm


Lê Văn Thắng (V.Ninh Bình)

Năm 2013 là năm với nhiều xảm xúc trái ngược với Lê Văn Thắng. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam trong các trận giao hữu trước thềm SEA Games 27. Nhưng khi vào đến giải đấu chính thức và quan trọng nhất của đội tuyển U23 trong năm là SEA Games, Lê Văn Thắng lại thi đấu không thành công.

Nhiệt tình, không thiếu sức mạnh, nhưng Lê Văn Thắng lại có nhược điểm là khá “củi”. Đấy có lẽ là lý do khiến anh ít có các phương án xử lý bóng khi đứng trước các cơ hội thuận lợi, lúc đối diện với khung thành đối phương.

Năm 2014 cũng là năm đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của mình, Lê Văn Thắng rời quê hương Thanh Hóa để đầu quân cho người láng giềng V.Ninh Bình.

Ở đội bóng mới, vai trò của Lê Văn Thắng vẫn không bị giảm sút, anh vẫn là trụ cột của đội bóng đất Hoa Lư ở cả 3 mặt trận là V-League, cúp quốc gia và cúp châu Á.

Dĩ nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ hy vọng rằng ông sẽ cải thiện được khả năng kỹ thuật cho tiền vệ này, trước khi giúp Lê Văn Thắng tiến bộ hơn nữa. Năm 2014 cũng là năm mà Lê Văn Thắng có mục tiêu cho riêng mình là được góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014.

Hoàng Danh Ngọc (V.Ninh Bình)

Là đồng đội của Lê Văn Thắng tại đội bóng đất Hoa Lư, nhưng năm qua không thể nói là năm suôn sẻ với Hoàng Danh Ngọc. Ở cả CLB và đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2013, Danh Ngọc đều không được đánh giá cao bằng người đồng đội cùng trang lứa Trần Mạnh Dũng.

Thế nhưng, cầu thủ gốc Nam Định vẫn gây chú ý ở chất kỹ thuật và khả năng gây bùng nổ ít thấy ở các cầu thủ Việt Nam thời điểm hiện tại. Cầu thủ này thỉnh thoảng có những pha đi bóng và dứt điểm gây sửng sốt cho các hàng thủ đối phương.

Vấn đề với Danh Ngọc là anh chưa thể hiện khả năng gây bùng nổ một cách thường xuyên, nên chưa thể đóng góp nhiều cho các đội bóng mà anh khoác áo.

Nếu cải thiện được nhược điểm vừa nêu, Danh Ngọc vẫn là cầu thủ rất đáng chú ý, đồng thời tương lai vẫn còn rộng mở trước mắt cầu thủ này, trong năm tuổi của chính anh.

Nguyễn Đình Hiệp (B.Bình Dương)

Là cầu thủ nổi lên khá sớm, khi được giới chuyên môn và người hâm mộ biết đến từ VCK giải U21 quốc gia 2007, tại Nha Trang, khi mới 17 tuổi. Nhưng từ đó đến giờ, Đình Hiệp lại không phát triển đúng như kỳ vọng.

Sự tự mãn quá sớm đã làm hại cầu thủ này, khiến anh phải bôn ba tìm việc ở nhiều bến đỗ khác nhau những năm sau đó, phải rời SL Nghệ An để vào Khánh Hòa, Đồng Nai, rồi B.Bình Dương.

Ngôi sao bị lãng quên này đang quyết tìm lại chính mình, chấp nhận sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng tấn công của B.Bình Dương, chấp nhận bỏ vị trí tiền đạo sở trường để đá tiền vệ tấn công, cốt là để tìm lại chính mình.

Hy vọng rằng niềm tin và niềm vui chơi bóng sẽ trở lại với Đình Hiệp. Hy vọng cầu thủ tiềm năng ngày nào tiềm lại những khoảnh khắc xuất thần mà anh từng thể hiện, bởi tuổi 24 chưa phải là điểm dừng với đời cầu thủ.

Kim Điền