1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những bí mật “động trời” đằng sau cuốn tự truyện của Ibra

(Dân trí) - Từ chuyện sỉ nhục Barcelona và HLV Guardiola, tới chuyện từng có ý định giết chết đồng đội cũ Onyewu …tất cả đều được Ibra tiết lộ trong cuốn tự truyện mới xuất bản. Nhưng mọi bí mật động trời xung quanh tiền đạo này vẫn chưa dừng lại ở đó…

Hành trình tới Italia

Theo lời kể của tiền đạo này, hành trình tới với đất nước Italia của anh không hề đơn giản, “siêu cò” Mino Raiola chính là người có công lớn nhất đưa anh tới Juventus, nơi có “bố già” Moggi.


Những bí mật “động trời” đằng sau cuốn tự truyện của Ibra  - 1

Siêu cò Mino Raiola (trái) là người có công lớn nhất đưa Ibra tới Juventus


Ibra kể lại: “Hành trình tới Turin của tôi không hề đơn giản. Hôm ấy, tôi và Mino Raiola có cuộc hẹn bí mật chừng nửa giờ đồng hồ với Moggi tại Monte Carlo, nơi diễn ra chặng đưa công thức 1 Monaco Grand Prix. Chúng tôi tới phòng VIP tại sân bay theo lịch hẹn.

Tôi còn nhớ rất rõ, giao thông hôm ấy rất hỗn loạn, chúng tôi không thể di chuyển tới điểm hẹn bằng xe hơi, tôi và Raiola buộc phải xuống xe và chạy bộ. Thật tội cho Raiola, thân hình mập mạp không cho phép ông ấy làm điều đó, Raiola thở hổn hển, toàn thân ông ấy ướt đẫm mồ hôi.

Chúng tôi bước vào phòng hẹn với Moggi với bộ dạng như vậy, khi cửa phòng vừa được mở ra, ấn tượng đầu tiên của tôi là…khói thuốc, Moggi ở trước mắt tôi, ông ấy là người đàn ông lịch lãm, bệ vệ, trên môi ông ấy luôn thường trực điếu xì gà, tôi hiểu ngay rằng đó là người đàn ông có quyền lực.

Ngay lập tức, Moggi nhìn chằm chằm về phía Raiola và nói: “Làm thế nào ông lại ra nông nỗi này”, Raiola cũng không phải tay vừa và đáp lại: “Ông tới đây để đưa ra lời khuyên về phong cách hay là để bàn chuyện kinh doanh”. Và như thế mọi việc bắt đầu…”


Những bí mật “động trời” đằng sau cuốn tự truyện của Ibra  - 2

Ibra từng chứng kiến “bố già” Moggi rơi lệ sau khi liên tiếp bị “tấn công” ở Calciopoli

Calciopoli

Một vấn đề nóng bỏng như Calciopoli chắc chắn không thể thiếu trong cuốn tự truyện của một người trong cuộc như Ibra, anh cũng đưa ra cách nhìn nhận của riêng mình: “Như thường lệ, mỗi khi đội bóng chiếm ưu thế, họ thường bị vùi dập, thực sự, tôi đã rất ngạc nhiên khi những cáo buộc tới trong thời điểm chúng tôi giành chức vô địch Serie A lần thứ 2 liên tiếp.

Các phương tiện truyền thông Italia coi sự kiện này như chiến tranh thế giới vậy. Nhưng liệu chăng họ đã công tâm? Tôi không cho rằng như vậy. Trọng tài ủng hộ Juventus ư? Thử xem nào, chúng tôi đã phải chiến đấu quyết liệt trên sân cỏ bằng chính đôi chân của mình để giành vinh quang mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ những “ông vua áo đen”, tất cả thật là nhảm nhí.

Thực sự tôi nói như vậy không phải vì là người của Juventus, đây hoàn toàn là những ý kiến hết sức thẳng thắn. Tôi không bao giờ kết bạn với trọng tài, đội bóng chúng tôi cũng không ai như vậy. Chỉ đơn giản là họ muốn “dìm chết” Juventus. Ở thời điểm đó, trong phòng tập của Juventus đã diễn ra một sự kiện “động trời” và có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này.

Moggi thường ngày uy nghiêm, lịch lãm là vậy, nhưng tôi đã thấy một Moggi khác. Ngay sau khi Juventus bị “đánh”, tới lượt vụ bê bối của con trai ông ấy bị phanh phui. Ông ấy đã cho rằng đội bóng đang bị “tấn công”, tôi cũng đồng ý với quan điểm này, thử hỏi, họ lôi những vấn đề cá nhân đó (không liên quan gì tới bóng đá) ở thời điểm này ra làm gì chứ.


Những bí mật “động trời” đằng sau cuốn tự truyện của Ibra  - 3

Theo Ibra, Inter không giành được thành công khi nội bộ đội bóng này chia bè phái


Khi ấy, Moggi đã rơi lệ trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy yếu đuối đến vậy, đó là một người đàn ông rất biết cách kìm nén cảm xúc cá nhân cơ mà, phải chăng do áp lực lớn quá. Tự nhiên, tôi lại thấy thương cảm cho ông ấy. Có lẽ, thế giới này đảo lộn hết cả”.

Những vấn đề ở Inter

Tới Inter sau Calciopoli, Ibra đã thấy rõ được những vấn đề tồn tại trong đội bóng này, Ibra tiết lộ: “Thách thức thực sự với tôi trong giai đoạn ở Inter là tình trạng chia bè phái trong đội bóng.

Nếu như Juventus, Ajax, toàn đội bóng thống nhất với nhau để đưa đội bóng tiến lên thì ở Inter hoàn toàn ngược lại. Phòng thay đồ của đội chủ sân Giuseppe Meazza chia làm ba nhóm: những cầu thủ Argentina, Brazil và phần còn lại. Tôi không thể chấp nhận được điều này mặc dù thực tế tôi sinh ra tại Rosengård, một nơi có tới 4 tộc người sinh sống (Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập, Somali, Nam Tư Cũ).

Tôi coi việc kết nối những nhóm này là nhiệm vụ lớn nhất của mình, tôi đi xung quanh và nói: “Chuyện đi đang xảy ra ở đây? Sao các anh cứ như những đứa trẻ vậy?”. Và rồi tôi nhận ra rằng, đó là rào cản vô hình cho sự phát triển của đội bóng.


Những bí mật “động trời” đằng sau cuốn tự truyện của Ibra  - 4

Tiền đạo người Thụy Điển không ngớt lời tán thưởng Cassano

Và thế là tôi tìm tới Chủ tịch Moratti và nói rõ quan điểm của mình, Inter đã không giành Scudetto trong nhiều năm, những cầu thủ như chúng tôi (không phải người Argentina và Brazil) cảm thấy thua thiệt khi phân biệt đối xử trong một đội bóng, đáp lại ông ấy chỉ nói cụt lủn: “Dĩ nhiên là không rồi”. Rõ ràng, Inter không thể giành danh hiệu với tình trạng “chia bè kết phái” như vậy.

Nói về Cassano và chức vô địch của AC Milan

Trong số các đồng đội tại AC Milan hiện tại, Ibra có cảm tình đặc biệt với Cassano, vì vậy, anh dành riêng thời gian để nói về người đồng đội đang chiến đấu với bệnh tim này: “Trong tháng 12, AC Milan quyết định mua Cassano, cậu ấy cũng ngỗ ngược như tôi vậy.

Cassano rất thích khoe khoang về mình như một cầu thủ xuất chúng, anh ấy đã trải qua nhiều đội bóng và thường có những xung đột với đồng đội và HLV, tiêu biểu trong đó là Capello ở AS Roma. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Cassano chơi bóng tuyệt hay. Tôi rất thích đá cặp cùng anh ấy, sự có mặt của tiền đạo này đã giúp sức mạnh của AC Milan tăng lên gấp bội.

Tôi cũng nhớ như in khoảnh khắc khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, AC Milan đã vô địch, chúng tôi ùa vào sân với sự phấn khích tới tột độ, chẳng mấy chốc, toàn SVĐ đã ngập trong khói (pháo sáng là đặc sản của Italia).

Chúng tôi hét lên và cùng nhau hát bài ca chiến thắng. Đó là khoảng khắc tuyệt vời, những cầu thủ đã tung HLV Allegri như người hùng thực sự, Gattuso chạy quanh sân bóng trên tay cầm chai champagne, Cassano trả lời phỏng vấn báo giới, xung quanh tôi là không khí điên cuồng của ngày chiến thắng.

Tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn vì đã giữ lời hứa giúp đội bóng đăng quang nhưng bên cạnh đó tôi nhận được câu hỏi rất khó chịu, đại loại như: “Bạn vừa tung cú…kungfu trúng đầu Cassano phải không?”, chắc chắn rồi, tôi đã làm điều đó, giống như những bộ phim tôi về Lý Tiểu Long mà hai cha con tôi từng theo dõi. Cassano là một người đàn ông tuyệt vời, đôi khi nhận một cú đá như vậy cũng làm anh ấy…hạnh phúc.

Khi được hỏi về cú kungfu đó, Cassano cười to rồi trả lời: “Thật là điên rồ nhưng khi một cầu thủ giành chức vô địch, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”. Sau đó, anh ấy phải trườm đá vào đầu nhưng thực sự, đó chỉ là…cử chỉ tình cảm của tôi dành tới anh ấy, dù có một chút bạo lực”.

H.Long