1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhọc nhằn “vượt ải” Iraq, TBN giành vé vào bán kết

(Dân trí) - Áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút nhưng các nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha phải rất vất vả mới giành được thắng lợi 1-0 trước Iraq nhờ pha lập công của Villa, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết Confederations Cup năm nay.

 

Sau thắng lợi 5-0 đầy ấn tượng trước New Zealand trong trận mở màn, người dân xứ sở bò tót mong đợi sẽ được chứng kiến một màn trình diễn mãn nhãn của các cầu thủ con cưng. Và “La Furia Roja” đã thi đấu với đúng vị thế của một đội bóng cửa trên trong suốt 90 phút buộc đại diện châu Á chỉ còn biết co cụm phòng ngự.
 
 
Nhọc nhằn “vượt ải” Iraq, TBN giành vé vào bán kết - 1

Torres bất lực trước lối chơi chặt chẽ của hàng thủ Iraq

 

Nhưng trong một buổi chiều mà các chân sút TBN tỏ ra quá vô duyên trong khi Iraq lại chiến đấu đầy quả cảm, các học trò HLV Del Bosque gần như bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn của Kassid trong hiệp 1.

 

Bảng A Confed Cup 2009

TBN 1-0 Iraq
Nam Phi 2-0 New Zealand
Tuy vậy, với đẳng cấp của một đội bóng lớn, TBN có những ngôi sao biết cách tạo nên sự khác biệt. Tiền đạo David Villa đã có pha đánh đầu chính xác ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 55, chính thức đem tấm vé góp mặt vào bán kết cho những “matador”. Các nhà ĐKVĐ đã hoàn thành 1/2 mục tiêu tại Confederations Cup 2009.

 

HLV Del Bosque đã đưa ra một vài thay đổi khi sử dụng cặp trung vệ Marchena-Pique thay vì Puyol-Albiol như ở trận gặp New Zealand. Ngoài ra, Mata thay Riera đá vị trí tiền vệ trái còn Cazorla thế chỗ Cesc bị chấn thương. Bên phía Iraq, tiền đạo trụ cột Younis Mahmoud bất ngờ vắng mặt trong đội hình xuất phát.

 

Sau tiếng còi khai cuộc, TBN ngay lập tức áp đặt trận đấu ngay từ khu vực giữa sân trong khi Iraq chủ động chơi phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Chính lối chơi chặt chẽ và tương đối rắn của Iraq khiến các nhà ĐKVĐ châu Âu gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiệm cận cầu môn thủ thành Kassid trong 15 phút đầu.
 
 
Nhọc nhằn “vượt ải” Iraq, TBN giành vé vào bán kết - 2

Thủ thành Kassid (xanh) đã nhiều lần làm nản lòng các chân sút TBN

 

Phút 17, TBN có cơ hội đáng kể đầu tiên khi Torres bật tường bổng với Xavi rồi lao xuống đối mặt với Kassid nhưng tiền đạo đang khoác áo Liverpool lại khống chế bóng quá dài và để thủ thành Iraq lao ra cản phá. 6 phút sau, Ramos lốp bóng tuyệt đẹp loại bỏ hàng thủ Iraq, đáng tiếc là David Villa lại đệm bóng ra ngoài đầy khó hiểu.

 

Đội bóng bên bán đảo Iberia tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 29, Cazorla tung cú sút trái phá từ cự ly 23m, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó, lần lượt Villa, Capdevila đều có những cơ hội khá rõ rệt nhưng họ không thể đánh bại nổi Kassid dù chỉ một lần. Và hiệp 1 kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi.

 

Sau giờ nghỉ giải lao, thầy trò HLV Del Bosque tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. David Villa có cú lắc đầu cực kỳ nguy hiểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Kassid đã xuất sắc bắt gọn trái bóng.

 

Và rồi những nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ đã được đền đáp ở phút 55. Từ quả tạt bóng bên cánh trái của Capdevila, Villa chọn vị trí chính xác đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khiến Kassid chỉ còn biết đứng nhìn. TBN vượt lên dẫn trước 1-0.
 
 
Nhọc nhằn “vượt ải” Iraq, TBN giành vé vào bán kết - 3

Pha lập công của Villa đã đem về 3 điểm cho các nhà ĐKVĐ châu Âu

 

Bàn thắng đã giải tỏa sức ép cho các cầu thủ TBN và họ tỏ ra tự tin hơn trong các đường lên bóng. Alonso tung cú sút nhanh từ ngoài vòng 16m50, rất may là thủ thành Kassid đã bắt gọn trái bóng. Phút 66, Villa bấm bóng tinh tế cho Torres băng xuống đối mặt thủ thành Kassid nhưng pha dứt điểm của “El Nino” lại quá thiếu nhạy cảm.

 

HLV Del Bosque quyết định xoay vòng cầu thủ khi đưa Silva cùng Guiza thay cho Cazorla và Villa, đồng thời tăng cường những miếng đánh ở hai biên vào trong cho các tiền đạo to cao đánh đầu. Đến phút 77, Mata bật tường ăn ý cùng Torres trước khi tung cú sút trái phá trong vòng cấm. Và một lần nữa, Kassid lại xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

 

Về cuối trận, TBN cũng tạo ra được một vài pha bóng nguy hiểm khác, trong đó có cú sút xa của hậu vệ Sergio Ramos đưa bóng đi sạt mép cột dọc ở phút 84. Dù rất nỗ lực nhưng các nhà ĐKVĐ châu Âu không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ 2. Và tỷ số 1-0 được giữ cho đến khi trận đấu kết thúc.

 

Dù sao, thắng lợi 1-0 trước đối thủ khó chơi Iraq cũng giúp TBN trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt tại bán kết Confederations Cup 2009 với 6 điểm trọn vẹn. Thầy trò HLV Del Bosque đã san bằng kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp của ĐT Pháp trước đây và kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 34.

 

Đội hình thi đấu:

 

Tây Ban Nha: Casillas - Ramos, Piqué, Marchena, Capdevila - Xabi Alonso, Xavi (Busquets 80’), Cazorla (Silva 66’), Mata - Torres, Villa (Guiza 74’).

 

Iraq: Kassid - Ali Kareem, Muayad, Ali Hussein, Salam - Basem, Nashat, Fareed, Samer (Kareem 59’), Hawar (Hasim 69’) - Alaa Zahra (Mahmoud 78’).
 
Ở trận đấu còn lại bảng A, chủ nhà Nam Phi dễ dàng đánh bại New Zealand 2-0 nhờ "cú đúp" của tiền đạo Bernard Parker. Chỉ cần giành 1 điểm trước TBN ở lượt trận cuối cùng, đại diện châu Phi sẽ chính thức ghi tên mình tại bán kết.
 
BXH Bảng A Confed Cup 2009
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Tây Ban Nha
6
2
2
0
0
6-0
2
Nam Phi
4
2
1
1
0
2-0
3
Iraq
1
2
0
1
1
0-1
4
New Zealand
0
2
0
0
2
0-7

 

Anh Tuấn