Nhìn lại trận đại chiến mãn nhãn Brazil - Italia
(Dân trí) - Đúng như kì vọng của giới mộ điệu, trận đại chiến kinh điển giữa hai thế lực nhiều duyên nợ Brazil - Italia đã diễn ra đầy hấp dẫn. 6 bàn thắng cùng màn trình diễn cống hiến của dàn sao hai bên đã mang đến một bữa tiệc mãn nhãn cho tất cả.
Cái bắt tay cùng nụ cười thân thiện của Neymar với Balotelli - hai ngôi sao trẻ được kì vọng nhất bên phía Selecao và Azzurri, trước thềm trận quyết chiến cho ngôi đầu bảng A
Bên cạnh yếu tố danh dự và niềm tự hào dân tộc, cả hai đội đều có lí do để dốc sức nhằm tránh việc phải sớm đụng độ các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha ở bán kết
Lợi thế sân nhà cùng sự năng động của bộ tứ tấn công Neymar - Oscar - Hulk - Fred giúp Brazil chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc
Nhưng Italia không dễ bị “bắt nạt” bởi chỉ với mũi nhọn Mario Balotelli đang vào phom ở phía trên, mọi sai lầm dù là nhỏ nhất của hàng thủ “Vàng - Xanh” đều có thể phải trả giá đắt
Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu đến ở phút 45+1 khi Dante có mặt “đúng lúc, đúng chỗ” để đệm bóng tung lưới Buffon sau cú đánh đầu hiểm hóc từ Fred. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy đây là một bàn thắng không hợp lệ bởi Dante đã việt vị từ trước
Sau mùa giải đại thành công cùng Bayern Munich, cơ hội ở ĐTQG đã đến với Dante bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt nơi “trái tim” hàng phòng ngự Brazil cùng Thiago Silva và David Luiz
Các tifosi cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn gỡ hòa ở phút 51 của Giaccherini. Công đầu trong bàn thắng này phải kể đến Balotelli với một pha gảy gót chuyền bóng rất điệu nghệ
4 phút sau, Brazil tái lập thế dẫn bàn sau khoảnh khắc thiên tài của Neymar. Trái bóng sau pha đá phạt trực tiếp từ chân “tiểu Pele” đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo trước khi khiến Buffon phải chôn chân đứng nhìn mành lưới Italia bị rung lên
Tân binh trị giá 57 triệu euro của Barcelona tiếp tục chứng tỏ giá trị với pha “nổ súng” thứ 3 sau 3 trận tại Confed Cup 2013. Xem ra, Neymar hoàn toàn không phải là “hàng mã” chỉ giỏi “múa may” trên Youtube như lời dèm pha của nhiều người
Cách biệt được đào sâu thêm cho đội tuyển xứ Samba với tình huống thoát xuống và dứt điểm dũng mãnh của Fred ở phút 66
Trung vệ Chiellini thắp lại hi vọng cho người Italia với pha đệm bóng đơn giản vào lưới Julio Cesar ở phút 71
Nhưng “đoàn quân thiên thanh” vẫn không thể gỡ hòa nổi, thậm chí, thầy trò Prandelli còn phải nhận tiếp bàn thua thứ tư 2 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức. Tác giả của pha lập công lại là trung phong số một của Brazil hiện tại Fred
Chiến thắng và ngôi đầu bảng xứng đáng dành cho Neymar cùng các đồng đội sau những màn trình diễn thuyết phục tại vòng bảng Confed Cup.
Nguyễn Huy