1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước vòng 8 V-League:

“Ngựa ô” đòi lại ngôi đầu?

(Dân trí) – P.Bình Định đang tràn trề hy vọng tái chiếm ngôi đầu bảng khi chỉ phải tiếp TMN.CSG trên “chảo lửa” Quy Nhơn. LG.HN.ACB và cả K.Khánh Hòa, M.Nam Định cũng sẽ có cơ hội lần leo lên vị trí cao nhất khi đội đang dẫn đầu HP.HN nghỉ luân phiên.

Trước đó, trong 2 trận đấu sớm vòng 8, HA.GL của tân HLV Kiatisuk đã vượt qua ĐKVĐ GĐT.LA với tỷ số đậm đà 3-0 còn Đà Nẵng đã bị đội khách P.SLNA cầm chân 1-1 trên sân Chi Lăng.

 

Việc đội bóng sông Hàn chỉ kiếm được 1 điểm sẽ là tin vui với các đối thủ cạnh tranh vì chỉ cần 3 điểm nữa, tất cả họ đều có cơ hội nhảy lên ngôi đầu. Chiều mai (5/3), vòng 8 V-League chỉ còn 4 trận đấu:

 

Sân Quy Nhơn: P.Bình Định – TMN.CSG: “Ngựa ô” lại hí vang?

 

Sẩy chân trên sân Thiên Trường ở vòng đấu trước, P.Bình Định đã tụt xuống cị trí thứ 2 và không còn giữ được thành tích không lọt lưới. Tuy nhiên, thầy trò ông Dương Ngọc Hùng sẽ đòi lại vị trí cao nhất nếu họ vượt qua TMN.CSG trên sân Quy Nhơn.

 

Trong trận đấu đó, đội bóng đất Võ đã phải dùng “sở đoản” tấn công để chống lại sở trường của đối phương, và đã phải chịu thất bại với bàn thắng gây tranh cãi của Ekaphan. Tuy nhiên, với một đội hình đầy đủ, “ngựa ô” có thể làm được nhiều hơn thế trên sân nhà.

 

Với sự trở lại Sarayoot, gần như chắc chắn P.Bình Định sẽ trở nên nguy hiểm hơn trong các pha phản công của mình. Trong khung thành, rất có thể thủ môn kỳ cựu Minh Quang sẽ thay thế đàn em Vĩnh Lợi, mặc dù cầu thủ này đang có phong độ khá tốt.

 

Hàng thủ vẫn sẽ là nền tảng trong lối chơi của P.Bình Định khi cặp lá chắn Nirut và Trung Tuấn vẫn thi đấu rất chắc chân. Còn những pha phản công của họ sẽ xoay quanh “cái bản lề” Issawa, bên cạnh các cầu thủ trẻ đang thi đấu rất tự tin Thanh Phương, Xuân Hùng.

 

Bên phía đội khách, vấn đề lớn nhất của họ lại nằm ở chính “sát thủ” Elenio De Jesus, người đang đứng đầu danh sách ghi bàn với 6 bàn thắng.

 

Sự dựa dẫm quá nhiều vào Elenio đã khiến lối chơi của Thép - Cảng trở nên bế tắc mỗi khi tiền đạo này bị bắt bài. Và tử huyệt này rất dễ bị khai thác triệt để khi P.Bình Định đang có trong tay một hàng thủ “rắn mặt”.

 

Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Niweat và Nguyên Chương đã không còn giữ được sự chặt chẽ cần thiết sau khi bị LG.HN.ACB 4 lần chọc thủng lưới thủ môn Công Vương, người sẽ vắng mặt trong trận đấu ngày mai.

 

Dự đoán: Chủ nhà thắng 1-0

 

Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa – Bình Dương: Thẩm tài “tướng” Hải

 

Trận đấu đầu tiên sau khi trở lại Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đã không thể giúp đội mình giành được điểm. Tuy nhiên, ông cũng đã kịp để lại dấu ấn của mình thông qua lối chơi khá có “lửa” của các cầu thủ áo xanh.

 

Vào trận đấu này, bài toán chấn thương vẫn sẽ là mối lo lớn nhất của “tướng” Hải, khi một loạt trụ cột như Amaobi, Ngọc Thọ, Hoàng Vương, Trung Vĩnh sẽ không thể ra sân. Sự sa sút phong độ thảm hại của các cầu thủ đang thi đấu cũng sẽ làm ông đau đầu.

 

Sở hữu những cái tên đáng sợ, nhưng cho đến lúc này, Bình Dương mới 5 lần chọc thủng lưới đối phương và vẫn đang bị “lãng quên” ở vị trí chót BXH.

 

Với việc HA.GL đã giành được thắng lợi tưng bừng ở trận đấu sớm, ông Hải cần phải tạo được 1 cú hích thực sự cho các cầu thủ của mình nếu không muốn kéo dài thành tích tồi tệ từ thời Đoàn Minh Xương.

 

Đó sẽ là một thách thức không nhỏ vì đối thủ của Bình Dương chính là “ngựa ô mới” K.Khánh Hòa. Mặc dù còn 1 trận chưa đấu, đội bóng thành phố biển vẫn đang vững vàng ở nửa trên BXH.

 

Mới chỉ 4 lần ghi bàn vào lưới đối phương, nhưng K.Khánh Hòa đang thể hiện một lối chơi rất chặt chẽ và khó đánh bại. Bộ 3 người Ghana trải đều trên 3 tuyến đã giúp đội bóng này tìm được sự cân bằng cần thiết, mặc dù chỉ có duy nhất 1 cầu thủ nổi bật là Tấn Tài.  

 

Với 9 điểm đã có sau 6 trận đấu, chắc chắn K.Khánh Hòa sẽ không dễ gì để Bình Dương kiếm được 1 trận thắng ra về.

 

Dự đoán: Chia điểm

 

Sân Hàng Đẫy: LG.HN.ACB – M.H.Hải Phòng: Tám lạng, nửa cân

 

Đội chủ nhà đang ở trên mây sau khi hạ ngọt ĐKVĐ GĐT.LA ở vòng đấu trước để vươn lên vị trí thứ 3. Không có nhiều cầu thủ tiếng tăm trong đội hình, nhưng đội bóng thủ đô đang thể hiện một lối chơi phòng thủ phản công rất giàu bản sắc.

 

Đóng góp không nhỏ vào thành công của LG.HN.ACB chính là sự trưởng thành nhanh chóng của dàn cầu thủ U21 cùng với sự sắc sảo của cặp tiền đạo Mbabazi và Mauricio.

 

Dù mới chỉ 3 lần để lọt lưới, hàng thủ của đội chủ nhà sẽ có một ngày khó khăn trước bộ ba Văn Thành – Julien – Tostao của đội bóng xứ Cảng (các cầu thủ này đã ghi 9/10 bàn thắng cho M.H.Hải Phòng).

 

Mặc dù đang ở nửa dưới BXH, đội bóng của “bầu” Tuân vẫn sẽ là một thách thức lớn ở giải năm nay khi liên tục vượt mặt và cầm chân các đội mạnh từ đầu mùa.

 

Sự thiếu vắng đáng tiếc của 3 trụ cột hàng tiền vệ là Hồng Trường, Trường Giang và Thế Phong sẽ làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đội khách.

 

Tuy nhiên, nếu vẫn giữ được phong độ như trận hòa Đà Nẵng, một điểm không phải là quá khó với M.H.Hải Phòng.

 

Dự đoán: Khách có điểm.

 

Sân Tiền Giang: P.Tiền Giang – M.Nam Định: Sẩy chân là chết

 

Sau sự khởi đầu khá tốt, “tân binh” P.Tiền Giang đang bị đẩy dần xuống tốp cuối. Trong khi 3 đội cuối bảng là các “ông lớn” GĐT.LA, HA.GL và Bình Dương đều có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, nguy cơ đang dần rõ ràng với thầy trò tướng Giang.

 

Tiếp M.Nam Định trên sân nhà, hàng công chính là bài toán khó đối với đội bóng miền Tây. Mặc dù vẫn có trong tay Vua phá lưới giải Hạng nhất 2005 Martin Trinidad, P.Tiền Giang mới chỉ  ghi được 3 bàn thắng kể từ đầu mùa giải.

 

Điểm mạnh của đội bóng này chính là quyết tâm thi đấu cao độ và một chiến thuật phòng thủ từ xa khá chặt chẽ.Tuy nhiên, điều đó sẽ được thử thách trong trận đấu chiều mai khi đối thủ của họ là đội bóng trẻ M.Nam Định, đội vừa giành được thắng lợi đầu tiên trên sân nhà ở vòng đấu thứ 7.

 

Sự thiếu vắng đáng tiếc của Kridem ở tuyến giữa sẽ làm sưc tấn công của đội khách bị ảnh hưởng. Và chắc chắn các bài lên bóng của đội khách sẽ được triển khai dọc 2 cánh, nơi có sự có mặt của Văn Nhiên, Văn Biển (cánh trái) và Đức Dương (cánh phải).

 

Hiện đang được 9 điẻm với thành tích khá tốt trên sân khách (thắng 1 hòa 3), M.Nam Định đang ở một vị thế khá … buồn cười: với 1 trận thắng, họ có thể nghĩ đến ngôi đầu bảng (nếu P.Bình Định thua và LG.ACB.HN không thắng) nhưng nếu sẩy chân, họ sẽ đặt chân vào nhóm “cầm đèn đỏ”.

 

Dự đoán: Một điểm cho mỗi đội.   

                                                                                                            Hồng Kỹ