Ngôi sao Arsenal lên tiếng sau khi bị Erling Haaland ném bóng vào đầu

Sông Lam

(Dân trí) - Trận hòa 2-2 giữa Arsenal và Man City tối 22/9 xảy ra nhiều tình huống gây tranh cãi, trong đó có khoảnh khắc tiền đạo Erling Haaland ném bóng vào đầu hậu vệ Gabriel Magalhaes.

"Đó là một trận chiến, một cuộc chiến và sự khiêu khích là điều bình thường trong bóng đá", hậu vệ Gabriel của Arsenal phát biểu với giới truyền thông sau tình huống bị Erling Haaland ném bóng vào đầu trong trận hòa 2-2 giữa Man City và Arsenal hôm 22/9.

Ngôi sao Arsenal lên tiếng sau khi bị Erling Haaland ném bóng vào đầu - 1

Tình huống Erling Haaland ném bóng vào đầu Gabriel và tạo ra màn xô xát giữa hai đội sau đó (Ảnh: Sportbible).

Erling Haaland mở tỷ số ngay từ đầu trận trước khi Arsenal lội ngược dòng dẫn trước 2-1 trong hiệp 1. Tuy nhiên, Trossard phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 45+8 và Arsenal phải chơi thiếu người kể từ hiệp 2.

Trong suốt hiệp 2, 10 cầu thủ còn lại của "Pháo thủ" gần như chỉ án ngữ trước khung thành của thủ môn David Raya. Và khi trận đấu trôi về những giây bù giờ cuối cùng, những tưởng chiến thắng thuộc về Arsenal thì John Stones ghi bàn thắng quý giá để giữ lại 1 điểm cho đội chủ sân Etihad.

Đáng chú ý, sau bàn thắng của John Stones, tiền đạo Erling Haaland có hành động ném bóng vào đầu của Gabriel trong lúc mọi người đang ăn mừng khiến cầu thủ cả hai bên giận dữ lao vào nhau đòi ăn thua đủ. Trọng tài Michael Oliver phải can thiệp sau đó để làm dịu những cái đầu nóng.

"Đó là tình huống khiêu khích của đối thủ và rất bình thường trong bóng đá. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc và chúng tôi đang đợi họ ở trận đấu trên sân nhà của mình", Gabriel bày tỏ.

Ban tổ chức Premier League cũng đã quyết định điều tra đoạn phim ghi lại sự cố của Gabriel để xem xét liệu có cần thực hiện hành động hồi tố hay không. Lý do trọng tài Michael Oliver không phát hiện ra sự cố trên sân nên Premier League có thể quyết định treo giò hoặc cảnh cáo Haaland vì sự cố này.

Tuy nhiên, theo nhà báo Jack Gaughan của The Telegraph tiết lộ, Ban tổ chức giải Premier League cuối cùng đã không đưa ra án phạt nào đối với Erling Haaland.

Dù vậy cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey tuyên bố rằng tiền đạo người Na Uy đã rất may mắn khi sự cố này không bị trọng tài chính hoặc công nghệ VAR phát hiện.

"Mọi người có thể hiểu rằng đó là hành vi bạo lực, bởi cậu ấy có hành vi đang ném một vật vào đầu ai đó. Giống như cậu ấy đang đấm vào đầu ai đó. Vì vậy, cậu ấy có thể thấy mình rất may mắn khi trọng tài Michael Oliver không nhìn thấy tình huống đó và VAR cũng không phát hiện ra. Nó có thể được hiểu là hành vi bạo lực", ông Mark Halsey khẳng định.