1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nếu tuyển nữ đôi công...?

(Dân trí) - Đêm nay, ĐT bóng đã nữ Việt Nam sẽ ra quân ở đấu trường ASIAD. Đối thủ của chúng ta là CHDCND Triều Tiên, một trong những đội mạnh nhất thế giới. Vậy nên thật kinh ngạc khi những thông tin truyền về từ Doha cho hay: tuyển nữ sẽ đôi công…

HLV Trần Ngọc Thái Tuấn tuyên bố như vậy, rằng  ông sẽ sử dụng cặp bài Đào Thị Miên – Ngọc Anh ở nhiệm vụ đánh chặn, và “át chủ” Kim Chi ở nhiệm vụ phát động tấn công. Trước lúc ĐT lên đường Kim Chi có tâm sự  với người viết: “Lần này đối thủ của chúng ta đều rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không vì thế mà sợ hãi. Bọn em quyết vào trận bằng một tinh thần cao nhất”.

 

Sau một hành trình mệt mỏi kéo dài 3 ngày rốt cuộc các cầu thủ đã có được buổi tập đầu tiên. Không có cầu thủ nào chấn thương, cũng không có những biểu hiện của sự sợ hãi. Có vẻ như các cô gái của chúng ta đang rất thanh thản trước khi nhập cuộc. Và phải chăng, chính vì sự thanh thản ấy mà HLV Trần Ngọc Thái Tuấn mới tuyên bố VN sẽ đôi công?

 

Thực lòng, ai cũng hiểu đôi công với ai chứ đôi công với Triều Tiên thì chẳng khác gì lao đầu vào “cửa tử”. Hiện nay bóng đá nữ Triều Tiên đứng Top 4 thế giới, đội hình của họ là một dàn cầu thủ dạn dày trận mạc, có thể lực sung mãn và có khả năng áp đặt lối chơi rất tốt.

 

Vì thế khi ông Tuấn bảo “chúng tôi sẽ đôi công…” thì tốt nhất, nên hiểu nó chỉ là một đòn lên dây cót mà thôi.

 

“Lên” như thế để bơm thêm sự tự tin và ý chí phấn đấu vào mỗi cầu thủ, “lên” như thế để giúp cho toàn đội có thể phát huy tối đa bản ngã của mình.

 

Đối thủ mạnh thật, nhưng tinh thần chúng ta cũng mạnh thật. Với tinh thần ấy, hy vọng là sẽ giống như ĐT nam, các cầu thủ nữ rồi cũng có một trận xuất quân coi được.

 

Và tất nhiên, hai chữ “coi được” cần phải hiểu theo nghĩa: chúng ta thua trong thế ngẩng cao đầu!

 

Lệ Đài Trang