1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU tiếp tục trải qua mùa hè chuyển nhượng thất bại

(Dân trí) - Trong ngày cuối cùng chuyển nhượng mùa hè 2013, MU đã chiêu mộ được tiền vệ Marouane Fellaini từ Everton để bổ sung sức mạnh tuyến giữa. Nhưng nhìn lại suốt 3 tháng, có thể nói “Quỷ đỏ” đã thất bại trong những dự định của mình.

Khi Alex Ferguson còn dẫn dắt MU, dù không phải năm nào cũng mua sắm ồ ạt nhưng CLB thành Manchester cũng có được những bổ sung quan trọng. Năm ngoái, họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Van Persie và ai cũng nhận ra, đó là một bản hợp đồng đầy chất lượng.
 
Fellaini liệu có thành công ở MU?

Fellaini liệu có thành công ở MU?

David Moyes lên thay thế và chưa mùa hè nào, Ban huấn luyện nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ đến vậy từ gia đình nhà Glazers. Moyes được thỏa sức chi tiêu trong khoảng 50 triệu euro để tăng cường lực lượng và hàng loạt ngôi sao được đưa vào tầm ngắm. Đáng tiếc, tất cả các mục tiêu đều từ chối sân Old Trafford.

Đầu tiên là tiền vệ Thiago, người đã bị Barcelona ruồng bỏ và MU đã săn cầu thủ trẻ gốc La Masia suốt 2 tháng. Tuy nhiên, Bayern Munich đã “nẫng tay trên” một cách chóng vánh trong sự cay đắng của MU, nguyên nhân quyết định là Thiago hoài nghi thực lực của MU, dù đến đây anh sẽ được đảm bảo một suất đá chính hơn tại Bayern Munich.

Thất bại trong vụ Thiago, MU chuyển hướng sang Fabregas, người cũng không được trao cơ hội nhiều ở Barcelona. Nhưng một lần nữa, Cesc đã khước từ “Quỷ đỏ” và dù chấp nhận cuộc sống cạnh tranh ở sân Nou Camp, anh không muốn đến MU để trở thành trụ cột tuyến giữa của CLB này.

David Moyes dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tăng cường lực lượng ở khu vực giữa sân bởi Paul Scholes và Giggs đã giải nghệ, nhưng tất cả đều từ chối MU. Ngay cả Sneijder dù không còn đỉnh cao phong độ, cũng muốn gắn bó với Galatasaray chứ không muốn đầu quân cho CLB thành Manchester.
 
Cesc Fabregas khước từ cơ hội được gia nhập MU

Cesc Fabregas khước từ cơ hội được gia nhập MU

Dù sao, MU cũng kịp đưa về Marouane Fellaini trong ngày cuối cùng chuyển nhượng và chính David Moyes khẳng định, đây là một bản hợp đồng cực kỳ thành công. Tiền vệ người Bỉ có nền tảng thể lực dồi dào và khá toàn diện, cũng là một sự tăng cường quan trọng cho tuyến giữa khá mỏng của MU.

Tuy vậy, Fellaini chỉ mới thi đấu ở Everton và anh chưa từng kinh qua một CLB lớn nào, thậm chí một giải đấu tầm cỡ như Champions League tiền vệ này cũng chưa từng tham dự. Hơn nữa, liệu Fellaini có chịu được sức ép thành tích ghê gớm tại CLB thành Manchester hay không vẫn còn là dấu hỏi.

MU đang cần một tiền vệ có khả năng sáng tạo và có tầm ảnh hưởng lên đồng đội, nhưng Fellaini lại thuộc mẫu cầu thủ bền bỉ, sức mạnh nên khó có thể đáp ứng được những kỳ vọng từ MU. Và đó sẽ là thách thức lớn cho David Moyes ở mùa giải này, khi ông không thể có đầy đủ quân bài mình mong muốn.

Suốt 3 tháng hè qua, MU bên cạnh việc mộ quân (nhưng hầu hết thất bại) thì họ dồn quá nhiều tâm sức cho việc giữ chân Rooney. Dù giữ chân thành công “gã Shrek” nhưng ai cũng nhận thấy phong độ của Rooney đã xuống đi trông thấy và tiền đạo này đóng góp được đến đâu mùa giải tới vẫn còn là dấu hỏi.
 
Nhiều thử thách đang chờ đón David Moyes

Nhiều thử thách đang chờ đón David Moyes

Không chỉ thất bại trong việc chiêu mộ các ngôi sao lớn, MU cũng để hụt Fabio Coentrao vào ngày cuối cùng, dù Real Madrid cũng sẵn sàng để cầu thủ này ra đi. Ngay cả một hậu vệ tầm tầm như Leighton Baines cũng từ chối đến MU, bất chấp việc anh được thầy cũ David Moyes ra sức chèo kéo.

Không thể tăng cường được những bản hợp đồng chất lượng trong ba tháng hè, MU sẽ đối diện với nhiều khó khăn mùa giải năm nay, bởi các đối thủ như Chelsea, Man City hay cả Arsenal cũng có được những bổ sung quan trọng về đội hình.

Nhìn trận hòa bất lực trước Chelsea hay thất bại cay đắng dưới tay Liverpool ở Premier League, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của MU năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng gian nan. Chắc chắn, David Moyes sẽ phải chịu sức ép rất lớn, bởi ông đang bị hoài nghi thực sự về khả năng xoay chuyển tình thế, điều mà Sir Alex đã làm tốt trong mấy chục năm “trị vì” ở Old Trafford.

Kiều My