1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thảm bại trên sân của Man City

(Dân trí) - Rooney tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng từ cú sút phạt đẹp mắt, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự cho MU, trước đó đội bóng này đã phải nhận tới 4 bàn thua. Nhận thất bại muối mặt 1-4, MU chìm sâu xuống giữa bảng xếp hạng.

Trận derby thành Manchester đã kết thúc với phần thắng thuộc về Man City. Điều đáng buồn cho MU là từ đầu mùa Man City chưa chơi một trận đấu nào được xem là hay, xứng tầm với vị thế của họ, nhưng đúng ở trận derby thì đội chủ sân Etihad đã thể hiện được mình. Man City thực hiện đấu pháp linh hoạt, họ nắm bắt rất rõ các điểm yếu của MU để khai thác triệt để.

 
Thất bại đắng cay của Moyes và các học trò
Thất bại đắng cay của Moyes và các học trò
 
Man City có thừa thãi các cầu thủ tấn công, lại có thêm lợi thế sân nhà, nhưng họ đều không coi đó là lợi thế. Đội chủ nhà đã có những phút giây chủ động phòng thủ và để cho MU dâng cao để rồi “dính bẫy” phản công của đội bóng này. Phải nói thêm rằng, với một dàn cầu thủ tấn công sở hữu tốc độ rất tốt, đặc biệt là các cầu thủ chạy cánh, Man City đã khiến MU không kịp trở tay, để rồi phải nhận 4 bàn thua.

 

Trận đọ sức này không chỉ là một cuộc chiến giữa hai đội còn là màn so tài của hai huấn luyện viên. Và có vẻ Moyes đã chưa thấy được tầm của một vị chiến lược gia có tài thao lược ở một đội bóng tầm cỡ hàng đầu thế giới. Việc ông bố trí đội hình, cũng như đấu pháp cho trận đấu này có phần thiếu hợp lý. Van Persie vắng mặt, Moyes đã bố trí một đội hình đầy sự “cơ bắp” với Fellaini, Carrick ở giữa, Young và Valencia ở hai cánh, Rooney đá phía sau Welbeck.

 

Nhìn vào đội hình này, gánh nặng kiến tạo sẽ đè nặng vào vai Rooney, trong khi anh cũng gánh luôn cả nhiệm vụ ghi bàn, điều đó khiến MU thiếu người tạo ra những tình huống đột phá. Chính vì thế, ngoài những nỗ lực cá nhân của Rooney thì các cầu thủ MU thiếu hẳn những tình huống tổ chức tấn công bài bản. Moyes cũng mắc sai lầm khi chỉ đạo học trò dâng cao hòng đánh gục đối thủ ngay từ sớm. Nhìn chung, đây là một trận thua “không còn gì để nói” của Moyes và các học trò.
 
MU thiếu vắng Van Persie cho trận derby quan trọng
MU thiếu vắng Van Persie cho trận derby quan trọng
 
Trước trận derby, không có thông tin về việc Van Persie chấn thương, nhưng tiền đạo người Hà Lan đã bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Người đá thay anh là Welbeck, so với trận đấu tại Champions League giữa tuần qua, MU còn có thêm một sự thay đổi nữa khi Kagawa đã phải nhường suất ra sân chính thức cho Young.
 

Với một đội hình tràn đầy sức mạnh, MU đã chủ động dâng cao tấn công. Những phút đầu tiên họ đã chiếm lĩnh được thế trận, Man City hạ thấp đội hình để tổ chức phòng thủ. Các cầu thủ MU tổ chức tấn công không mạch lạc, họ khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Joe Hart, bên cạnh đó các đợt lên bóng phản công của đội chủ nhà cũng rất mạnh mẽ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với Nasri và Navas, hai cầu thủ sở hữu tốc độ rất tốt ở hai cánh.

 

Trong khi MU còn mải mê dâng cao tấn công song chưa thấy hiệu quả, họ đã bị thủng lưới. Phút 16, Nasri băng lên mạnh mẽ bên cánh trái, anh chuyền bóng cho Kolarov nhận bóng sát đường biên ngang, cầu thủ người Serbia đi bóng thêm vài nhịp rồi thực hiện pha tạt bóng tầm trung ngược vào trong thuận lợi để cho Aguero đệm bóng ở cự ly gần tung lưới. Một pha kết thúc dễ dàng khi hàng thủ MU đã để cho Aguero tự do.

 

Bàn thua có phần bất ngờ khiến các cầu thủ MU choáng váng, trong khi đó có được bàn mở tỷ số giúp Man City thêm phần tự tin và thế trận đã trở lên cân bằng hơn. Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-0 thì đến phút 45, tỷ số đã được nhân đôi. Từ pha phạt góc của Nasri, Negredo tranh chấp thắng Smalling để đánh đầu đưa bóng xuống ngay trước cầu môn.
 
Yaya Toure có mặt đúng lúc đúng chỗ để dễ dàng làm tung lưới của De Gea. Nhận 2 bàn thua, MU đối diện với vô vàn khó khăn, nhưng khi vừa bước vào hiệp 2 và chưa biết làm thế nào để làm đối phương thủng lưới thì bất ngờ Man City đã đẩy cao đội hình, chủ động tấn công. Phút 47, Nasri chuyền cho Negredo nhận bóng ở sát đường biên ngang, anh đã ngoặt bóng rồi tạt vào trong cho Aguero.
 
Tình huống kết thúc cách khung thành chừng 6m của Aguero đã đánh bại De Gea. Thêm một sai lầm nặng của hàng thủ MU khi không ai theo kèm tiền đạo người Argentina. "Cay cú" với bàn thua, MU dâng cao đội hình tấn công. 3 phút sau, Man City thực hiện phản công nhanh, Evra đã ở phía sau, Fellaini đuổi theo Navas trong vô vọng.
 
Các cầu thủ Man City đã cho thấy tốc độ di chuyển đáng nể khi liên tục bỏ rơi đối phương, Navas xuống ngang vòng cấm địa và tạt bóng mạnh cắt mặt khung thành sang cho Nasri đứng đợi ở bên trái. Smalling đã bó vào trong nên tiền vệ người Pháp "đứng một mình", anh nhẹ nhàng sút tung lưới De Gea giúp Man City nâng tỷ số lên 4-0. CĐV MU sốc thật sự, dường như họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với "Quỷ đỏ".
 
Nasri ngập tràn sự hưng phấn sau khi ghi bàn
Nasri ngập tràn sự hưng phấn sau khi ghi bàn
 
Rất nhiều người đã suy nghĩ về một trận đại thảm bại của MU tại Etihad, tuy nhiên sau khi có được 4 bàn thắng đội chủ nhà lại chủ động nhường thế trận cho đối phương và tổ chức chơi phòng thủ phản công. MU có nhiều bóng, nhưng một điều nhìn thấy rõ là đội bóng này thiếu hẳn một "số 10" vì thế đội khách chẳng thể tạo được sức ép lớn lên khung thành của Hart.
 
Phút 78, Man City có đợt phản công nhanh, Dzeko dẫn bóng và dứt điểm cách khung thành chừng 20m, bóng đi đúng vị trí của De Gea, thủ thành người TBN đã không bắt dính, trái bóng bật ra lăn về góc phải cầu môn, rất may anh đã kịp thời lao theo để chặn bóng trước vạch vôi. Nhìn động tác của De Gea cho thấy tâm lý bất ổn của các cầu thủ MU. 2 phút sau, từ cú sút phạt góc của Rooney, Evra đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra.
 
Nỗ lực của MU cũng đã đem lại cho đội bóng này bàn thắng. Phút 87, Rooney đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 20m thẳng trung lộ. Anh thực hiện cú sút đưa bóng nhằm vào góc cao bên phải khung thành, Joe Hart đã bay hết tầm và chạm tay vào bóng, song đã không thể đẩy bóng ra ngoài. MU có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4, đây cũng là bàn danh dự của "Quỷ đỏ".
 
 
 
Đội hình ra sân
 

Manchester City: Hart 7, Zabaleta 7, Kompany 7, Nastasic 7, Kolarov 7, Jesus Navas 8 (Milner 71 6), Toure 8, Fernandinho 8, Nasri 9, Aguero 8 (Javi Garcia 86), Negredo 8 (Dzeko 75).

 

Manchester United: De Gea 5, Smalling 6, Ferdinand 6, Vidic 5, Evra 6, Carrick 6, Fellaini 5, Valencia 5, Rooney 6, Young 5 (Cleverley 51 6), Welbeck 6.

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Arsenal
12
5
4
0
1
11-6
2
Tottenham Hotspur
12
5
4
0
1
5-1
3
Manchester City
10
5
3
1
1
12-4
4
FC Chelsea
10
5
3
1
1
6-2
5
FC Liverpool
10
5
3
1
1
5-3
6
Everton
9
5
2
3
0
6-4
7
FC Southampton
8
5
2
2
1
3-2
8
Manchester United
7
5
2
1
2
7-6
9
Swansea City
7
5
2
1
2
7-7
10
Stoke City
7
5
2
1
2
4-5
11
Hull City
7
5
2
1
2
5-7
12
Newcastle United
7
5
2
1
2
5-8
13
Aston Villa
6
5
2
0
3
6-6
14
West Bromwich Albion
5
5
1
2
2
4-4
15
West Ham United
5
5
1
2
2
4-4
16
Cardiff City
5
5
1
2
2
4-6
17
Norwich City
4
5
1
1
3
3-6
18
FC Fulham
4
5
1
1
3
3-7
19
Crystal Palace
3
5
1
0
4
4-8
20
AFC Sunderland
1
5
0
1
4
3-11
 
Phù Sa