1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU may mắn kiếm 3 điểm trên sân Norwich

(Dân trí) - MU chơi rất nhạt nhòa trên sân của Norwich City, thậm chí về cuối đội bóng này đã phải sử dụng đủ mọi cách để câu giờ nhằm có được chiến thắng. Kết quả MU đã thắng 1-0 với bàn thắng đầy may mắn của Welbeck.

 

Không còn là một trận đấu đáng thất vọng về mặt kết quả của MU tại Carrow Road, đoàn quân của Moyes đã có 3 điểm và đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của “Quỷ đỏ”. Lần đầu tiên từ ngày tới MU, Moyes có được chuỗi thành tích như vậy, nhưng nếu chứng kiến vào màn trình diễn của đội khách trước Norwich thì rất nhiều người sẽ đồng ý rằng MU đã giành một chiến thắng rất may mắn. Họ có được bàn thắng duy nhất của trận đấu từ pha phá bóng của đối phương đập tới 2 cầu thủ của MU rồi nảy ngược lại trở thành đường kiến tạo đẹp cho Welbeck lập công ở phút 57.

 

Lối chơi của MU trong trận đấu vừa diễn ra rất nhạt nhòa, họ cầm nhiều bóng gấp rưỡi đội chủ nhà song số cú sút về phía khung thành của đối phương lại kém hơn hẳn. Nếu so với một đội hình được kì vọng thì cả 3 tuyến của “Quỷ đỏ” ở trận đấu này đã chơi quá chán, phòng thủ mong manh, tuyến giữa hỗ trợ phòng thủ cũng rất yếu và tổ chức tấn công rất hời hợt, hàng công thường xuyên đói bóng và bị hàng thủ đối phương nuốt gọn.

 

Rõ ràng đây là một trận cầu tồi của MU, có thể Moyes sẽ biện minh rằng lịch thi đấu dày đặc đã khiến ông phải tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất. So với trận đấu gặp Hull, Moyes đã thay đến nửa đội hình. Đúng là lịch thi đấu dày đặc đã khiến nhà ĐKVĐ bị bào mòn sức mạn, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc MU lại bị thụt lùi đến mức thế, trong suốt những phút có mặt trên sân các cầu thủ dù không thi đấu trận trước (như Chicharito, Kagawa) đều chơi vô cùng mờ nhạt.

 
MU đã có chiến thắng đầy may mắn trên sân của Norwich City

MU đã có chiến thắng đầy may mắn trên sân của Norwich City
 
Do trận đấu gần nhất diễn ra vào ngày lễ tặng quà, nghĩa là chỉ cách trận đấu này có 2 ngày. Điều đó khiến cho thể lực của các cầu thủ sẽ không đảm bảo nếu thi đấu liên tục. Đó là lí do tại sao Moyes đã tung ra 6 sự thay đổi so với đội hình xuất phát cách đây 2 ngày. Điều đáng chú ý, Rooney đã không có mặt ở trận đấu này và Hernandez lĩnh ấn tiên phong, Welbeck ngồi dự bị.


Sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ MU chủ động đẩy cao đội hình nắm giữ khu trung tuyến. Tuy nhiên đội khách cũng không vội vàng đẩy cao tốc độ trận đấu, điều đó cũng dễ hiểu bởi MU không có được lực lượng tấn công mạnh nhất ở trận đấu này. Việc MU triển khai tấn công chậm đã giúp Norwich dễ dàng chặn đứng các đợt lên bóng của đội bóng này.

 
Sau khoảng 15 phút đầu lép về, Norwich bắt đầu có được các đợt lên bóng đa dạng hơn. Phút 18, Snodgrass xâm nhập từ bên cánh phải rồi thực hiện cú dứt điểm khá khó chịu, De Gea đẩy ra và bóng tiếp tục đến với chân một cầu thủ đội chủ nhà ở góc trái, nhưng anh đã không tận dụng được.  3 phút sau, Snodgrass thực hiện cú căng ngang vào trong vòng cấm địa cho Hooper dứt điểm. Cú sút căng, nhưng bóng đi trúng vị trí của người gác đền của MU.
 
Lối chơi của MU khá nhạt
Lối chơi của MU khá nhạt
 
Ở nửa sau của hiệp 1, Norwich là đội có được nhiều tình huống tiếp cận khung thành của Dea Gea hơn, tuy nhiên đội chủ nhà cũng chưa có được một cơ hội thật sự nguy hiểm trước khung thành đối phương. Trong khi đó, lực lượng tấn công của MU khá bóng và đội ngày dần dần tỏ ra đuối hơn trong tấn công, các đợt lên bóng của họ hiếm hoi mới xâm nhập được vào trong vòng cấm địa. Với lối chơi của hai đội như vậy thì rõ ràng khán giả đã có chút thất vọng trong 45 phút đầu tiên.
 

Ngay đầu hiệp 2, Moyes quyết định tung Welbeck vào sân thay cho Giggs, tiền đạo số 19 của MU sẽ đảm nhận cánh trái và điều đó cho phép Kagawa lùi vào giữa để thi đấu ở vai trò hộ công. Sức tấn công của MU đã được cải thiện hơn so với những phút trong hiệp 1, tuy nhiên MU vẫn chưa thể hiện đủ sắc nét để tạo được một sức mạnh có thể xé nát hàng thủ đối phương.

 

Đang rất bế tắc thì bất ngờ khách mở được tỉ số, phút 57, bắt nguồn từ pha ném biên của MU, sau đó hậu vệ Norwich thực hiện một cú phát bóng lên rất mạnh, bóng đã đập chân Welbeck rồi đập tiếp vào Chicharito nảy ngược lại, Welbeck rất nhanh băng xuống dẫn bóng vượt qua thủ thành Ruddy và sút bóng vào lưới trống mở tỉ số. Một bàn thắng làm ngỡ ngàng Carrow Road. “Quỷ đỏ” chơi không nổi bật từ đầu trận, nhưng họ vẫn có được bàn thắng mở tỉ số đầy may mắn

 
 
Có được bàn thắng các cầu thủ đội khách bình tĩnh hơn, họ chủ động chơi chặt chẽ bên phần sân nhà để tập trung phòng thủ. Trong khi đó, Norwich cố gắng đẩy cao đội hình nhưng khả năng cầm bóng của họ vẫn thua kém hơn MU rất nhiều. Cũng giống như trong hiệp 1, các pha bóng của đội chủ nhà mới chỉ khiến đối phương giật mình nhẹ chứ chưa thật sự khiến họ thót tim.
 
Cuối cùng MU cũng đã bảo toàn được chiến thắng mong manh 1-0.
 
Đội hình thi đấu
 
Norwich: Ruddy, Martin, Ryan Bennett, Bassong, Olsson, Johnson, Fer, Snodgrass (Murphy, 79'), Hoolahan (Elmander, 89'), Redmond, Hooper (Van Wolfswinkel, 69').
 
Man Utd: De Gea, Smalling, Evans, Vidic, Evra, Young, Cleverley, Carrick, Giggs (Welbeck, 46'), Kagawa (Januzaj 69'), Hernandez (Fletcher, 87').  
 
Phù Sa