1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

19h45, 29/03/2014, SVĐ Old Trafford

MU - Aston Villa: Đụng Villa, hồn nghĩ về Bayern

(Dân trí) - Với vị trí thứ 7 sau 31 vòng đấu và khoảng cách tới Top 4 là 12 điểm, sẽ thực tế hơn cho thầy trò David Moyes nếu quên hẳn giấc mộng Champions League từ lúc này. Nhưng đó là chuyện của mùa sau, còn mùa này, đừng quên MU đã lọt vào tứ kết.

Sẽ không khó để chỉ ra tình thế hiện tại của MU khi nhìn vào vị thứ của họ trên bảng xếp hạng Premier League. Chẳng ngoa chút nào nếu dùng từ “viển vông” để nói về cơ hội lọt vào Top 4 của “Quỷ đỏ”, khi mà từ hạng 7 cho tới vị trí có suất dự Champions League mà Arsenal đang nắm giữ là cách biệt mênh mông lên đến 12 điểm.

Thầy trò David Moyes sẽ đặt hết tâm trí vào đại chiến với Bayern Munich sau đây 3 ngày

Thầy trò David Moyes sẽ đặt hết tâm trí vào đại chiến với Bayern Munich sau đây 3 ngày

Vòng 32 Premier League

Thứ 7, 29/3/2014

Man Utd - Aston Villa 19h45

Crystal Palace - Chelsea 22h00

Southampton - Newcastle

Stoke - Hull

Swansea - Norwich

West Brom - Cardiff

Chủ nhật, 30/3/2014

Arsenal - Man City 0h30

Fulham - Everton 19h30

Liverpool - Tottenham 22h00

Thứ 3, 1/4/2014

Sunderland - West Ham 2h00

Chưa kể, trên con đường đó, MU còn phải vượt qua thêm hai đối thủ, một là Tottenham (56 điểm) và cả CLB cũ của Moyes: Everton (57 điểm, nhưng mới đá 30 trận). Ở một góc nhìn khác, đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ phải gồng mình lên mà chiến đấu nếu muốn có suất tới Europa League, tương đương tối thiểu là vị trí thứ 6.

Có điều, hãy cùng nhớ lại những gì đã diễn ra ở mùa giải 2011-2012, cái năm mà MU sớm bật bãi ngay vòng bảng Champions League và phải xuống đá Europa League. Trừ trận thắng 2-0 trước Ajax, cả 3 trận tiếp theo ở đấu trường hạng hai này, cụ thể là lượt về gặp đội bóng Hà Lan và 2 trận vòng 1/8 với Athletic Bilbao, những người tinh tế thật ra không khó để nhìn thấy tư tưởng “đá cho xong” từ thầy trò Sir Alex.

Kết quả là MU thua cả 3 trận đó và nhanh chóng chia tay Europa League. Mục đích thật sự của Fergie ngày đó là dồn sức cho Premier League - chiếc cúp mà theo ông còn danh giá hơn hẳn Europa League (dù rằng cuối cùng họ đã mất chức vô địch vào tay Man City theo cách rất kịch tính).

Tất nhiên, David Moyes có rất nhiều điểm khác biệt (hầu hết là khác biệt mang tính tiêu cực) khi đặt cạnh Sir Alex vĩ đại. Dù vậy, hẳn ông thầy 50 tuổi cũng thừa hiểu rằng Europa League - giải đấu còn dài hơi hơn cả Champions League trong khi mức độ danh giá thì đã phân tích ở trên, không phải là thứ MU nhất thiết phải nhắm tới.
 
Cuộc chiến với Aston Villa không phải là mối quan tâm lớn nhất của MU lúc này

Cuộc chiến với Aston Villa không phải là mối quan tâm lớn nhất của MU lúc này

Bởi lẽ, có một tham vọng khác mà Moyes đang mơ tới lúc này: Champions League 2013-2014. Sau tất cả, MU đang ở trong vòng đấu của 8 đội mạnh nhất châu Âu năm nay và kể cả khi đối thủ là ĐKVĐ Bayern Munich với phong độ “hủy diệt”, vẫn chẳng có gì khẳng định 100% rằng “Quỷ đỏ” sẽ phải dừng cuộc chơi từ đây cả.

Chỉ 3 ngày nữa, đại chiến với Bayern Munich sẽ diễn ra, bởi thế, dù trước mặt là Aston Villa của tối nay, thầy trò David Moyes sẽ vừa đá vừa nghĩ tới “Hùm xám”. Cũng may cho họ là trong quá khứ, Aston Villa vốn là “con mồi ngon” cho MU kiếm điểm, với thành tích thắng tới 24, hòa 5 và chỉ thua 1 trong 30 trận gần nhất đụng độ các vị khách tới từ thành Birmingham.

Thông tin bên lề:

Trong lịch sử Premier League, không có đối thủ nào “biếu” cho MU nhiều điểm như Aston Villa, cụ thể, “Quỷ đỏ” đã kiếm được từ Villa tròn 100 điểm.

Old Trafford không còn là đất lành của MU mùa này. Với thảm bại mới nhất 0-3 dưới tay Man City, MU đã thua tổng cộng 6 trận sân nhà tại Premier League 2013-2014.

Aston Villa từng đánh bại được cả Man City lẫn Chelsea tại Villa Park mùa này, song thầy trò Paul Lambert vẫn rất yếu bóng vía mỗi khi xa thành Birmingham.

Đội hình dự kiến:
 
Bảng xếp hạng Premier League 2013/14
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

69

31

21

6

4

62-23

2

FC Liverpool

68

31

21

5

5

84-39

3

Manchester City

66

29

21

3

5

79-27

4

FC Arsenal

63

31

19

6

6

55-36

5

Everton

57

30

16

9

5

46-30

6

Tottenham Hotspur

56

31

17

5

9

40-40

7

Manchester United

51

31

15

6

10

48-37

8

Newcastle United

46

31

14

4

13

38-43

9

FC Southampton

45

31

12

9

10

45-40

10

Stoke City

37

31

9

10

12

36-45

11

West Ham United

34

31

9

7

15

34-41

12

Aston Villa

34

30

9

7

14

33-42

13

Hull City

33

31

9

6

16

33-39

14

Norwich City

32

31

8

8

15

26-48

15

Swansea City

30

31

7

9

15

42-48

16

West Bromwich Albion

28

30

5

13

12

33-45

17

Crystal Palace

28

30

8

4

18

19-39

18

AFC Sunderland

25

29

6

7

16

27-46

19

Cardiff City

25

31

6

7

18

26-58

20

FC Fulham

24

31

7

3

21

30-70



Nguyễn Huy