1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mourinho trút giận lên ai sau trận ra quân thất vọng?

(Dân trí) - Sau trận đấu thất vọng với Swansea, HLV Mourinho không lên tiếng công kích trọng tài hay các cầu thủ. Thay vào đó, ông đã chỉ trích... bộ phận y tế của đội bóng.

Trong trận mở màn Premier League, Chelsea đã thi đấu thất vọng và để Swansea cầm chân với tỷ số 2-2 trong thế chỉ còn 10 người sau khi thủ thành Courtois nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thậm chí, đội chủ sân Stamford Bridge còn gặp khó ở thời điểm cuối trận, khi Eden Hazard rời sân vì chấn thương.

 

chelseayte-95e97
HLV Mourinho không hài lòng với bộ phận y tế của Chelsea

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã không hướng sự chỉ trích của mình về phía trọng tài hay các cầu thủ. Thay vào đó, ông đã nổi đóa với bộ phận y tế của Chelsea vì cho rằng họ quá ngây thơ và nóng vội khi đưa Eden Hazard rời sân.

Phát biểu trước báo giới, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Tôi không hài lòng với đội ngũ y tế của đội nhà. Họ quá nóng vội và ngây thơ. Dù cho bạn là người chuẩn bị trang phục, bác sĩ hay thư ký của đội bóng, bạn cũng cần phải hiểu luật bóng đá.

Bạn phải hiểu rằng đội nhà đang thi đấu ít hơn 1 người và khi tới hỗ trợ cầu thủ khác, bạn phải chắc rằng cậu ấy không gặp vấn đề quá nguy hiểm. Tôi chắc vấn đề của Eden Hazard không nặng. Cậu ấy chỉ bị mệt mỏi. Tuy nhiên, bộ phận y tế của chúng tôi đã đưa cậu ấy ra sân, khiến đội bóng chỉ còn 8 cầu thủ và phải đối diện với pha phản công nhanh”.

Đề cập tới thẻ đỏ của Courtois, HLV Mourinho nói thêm: “Tôi không muốn nói về chiếc thẻ đỏ đó. Chỉ biết rằng đó là lần đầu tiên, tôi kiểm soát được bản thân mình. Tôi muốn phản ứng theo cách này và không hề có ý phàn nàn”.

H.Long