1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Minh Vương gửi thư xúc động tới cầu thủ nữ mắc bệnh hiểm nghèo

Huyền Trang

(Dân trí) - Tuyển thủ Trần Minh Vương động viên nữ đồng nghiệp Trần Thị Hạnh trong cuộc chiến với căn bệnh Lupus ban đỏ.

Khi biết tin Trần Thị Hạnh - nữ cầu thủ trẻ của CLB Hà Nam, mắc bệnh khó chữa và đang từng ngày chiến đấu để vượt qua số phận, tiền vệ Trần Minh Vương đã gửi cho Hạnh một chiếc áo thi đấu của anh ở HA Gia Lai cùng một bức thư đầy cảm động.

Được biết, Trần Thị Hạnh rất mến mộ tài năng và nghị lực vươn lên của đàn anh Minh Vương. Trong giới cầu thủ, Minh Vương là là cầu thủ có hoàn cảnh rất đặc biệt, bên cạnh một sự nghiệp nhiều trắc trở, nhưng vẫn vượt lên tất cả để có được thành công như hôm nay.

Minh Vương gửi thư xúc động tới cầu thủ nữ mắc bệnh hiểm nghèo - 1
Trần Thị Hạnh mắc bệnh hiểm nghèo phải chia tay giấc mơ bóng đá.

Trong thư của mình, Minh Vương viết: "Chào Hạnh, phải nói thế nào nhỉ có lẽ đầu tiên cho anh gửi lời cảm ơn đến tình cảm của em dành cho anh và chắc chắn đó là động lực rất lớn cho anh rồi. Những ngày vừa qua anh thấy nhiều phóng sự về em. Thật sự anh không biết nói sao, có lẽ anh và mọi người không thể hiểu hết cảm giác của em khi không được theo đuổi đam mê của mình và cả về vấn đề sức khỏe của em nữa... buồn nhỉ.

Chắc nhiều khi em cảm thấy tủi thân lắm đây, anh cũng đã từng rất tuyệt vọng khi bác sĩ nói anh khó có thể chơi bóng trở lại vì chấn thương chèn ép động mạch ở chân nhưng may mắn đã mỉm cười với anh".

Minh Vương gửi thư xúc động tới cầu thủ nữ mắc bệnh hiểm nghèo - 2

Bức thư xúc động của Minh Vương gửi Nguyễn Thị Hạnh.

"Cuộc sống thì chúng ta nên nhìn nhận và coi nó như là thử thách chứ không phải khó khăn và anh tin may mắn sẽ mỉm cười em. Nên cố lên em nhé, sống hạnh phúc với hiện tại và đừng quá suy nghĩ về ngày mai được không? Anh có món quà nhỏ là chiếc áo đấu của anh và một chút tiền, hy vọng nó sẽ mang lại cho em dù chỉ là một chút năng lượng tích cực.

Em có thể dùng nó mua một quả bóng hoặc một đôi giày em thích để mình có thể chơi bóng nhẹ nhàng cho thỏa với đam mê, không chuyên nghiệp được thì mình bán chuyên vậy", Minh Vương chia sẻ trong lá thư rất xúc động của mình.

Cuối cùng, tiền vệ CLB HA Gia Lai chúc Trần Thị Hạnh sớm bình phục để có thể ra sân, tiếp tục theo đuổi nghiệp cầu thủ: "Cố gắng lên em nhé! Vì không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả".

Minh Vương gửi thư xúc động tới cầu thủ nữ mắc bệnh hiểm nghèo - 3
Trần Thị Hạnh từng khoác áo U16 và U19 quốc gia.

Trần Thị Hạnh là cái tên không xa lạ với bóng đá nữ trẻ Việt Nam. Cô gái người Hà Nam từng giành HCĐ giải U16 nữ Đông Nam Á cùng tuyển U16 nữ Việt Nam, giành HCĐ U19 nữ Quốc gia trong màu áo U19 Hà Nam ở mùa giải 2019 - 2020.

Khi đang tham dự giải giải vô địch bóng đá nữ quốc gia tại Bình Dương năm 2020 cùng CLB Hà Nam, Hạnh thấy trong người không khỏe, rồi cô bị sốt rất cao.

Trở về nhà, sức khỏe của Hạnh rất yếu, phải ngồi xe lăn chứ không tự đi lại được. Sau khi được đưa đi khám, các bác sĩ cho biết tuyển thủ U19 Việt Nam mắc bệnh Lupus ban đỏ.

Đến giờ, bệnh tình của Hạnh đã đỡ hơn nhưng cô chỉ có thể làm được các công việc nhẹ giúp đỡ gia đình. Còn bố mẹ của Hạnh càng thêm vất vả, để có tiền mua thuốc cho con.

Mong ước của Trần Thị Hạnh bây giờ thật đơn giản, chỉ là sớm khỏe lại để có một công việc, hay trở lại với bóng đá để giúp đỡ bố mẹ. Niềm tin ấy giúp cô gái 18 tuổi có thêm nhiều nghị lực để vượt qua số phận.