1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd lập nên kỷ lục sau chiến thắng trước West Ham

H.Long

(Dân trí) - Chiến thắng trước West Ham tại FA Cup vào đêm qua đã giúp Man Utd cân bằng kỷ lục ở giải đấu này.

Trong trận đấu ở vòng 1/8 FA Cup, Man Utd đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trên sân nhà Old Trafford trước West Ham với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Scott McTominay ở hiệp phụ. Với kết quả này, Quỷ đỏ đã giành vé lọt vào tứ kết giải đấu.

Man Utd lập nên kỷ lục sau chiến thắng trước West Ham - 1

Man Utd cán mốc 9 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở FA Cup

Điều đáng nói, Scott McTominay tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn khi có tới 7 pha lập công ở mùa giải này, bằng thành tích của anh trong 4 mùa giải trước đó cộng lại.

Trong khi đó, Man Utd đã san bằng kỷ lục của chính họ tại đấu trường FA Cup. Cụ thể, với 9 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở giải đấu này. Kỷ lục trước đó cũng được Quỷ đỏ lập nên cách đây 109 năm.

Khi ấy, Man Utd đã tạo nên kỷ lục này trong giai đoạn từ năm 1908 đến năm 1912. Nếu như được đá trận tứ kết trên sân nhà thì đoàn quân của HLV Solskjaer có cơ hội độc chiếm kỷ lục này.

Trong khi đó, Marcus Rashford cũng cán cột mốc 250 trận cho Man Utd. Anh là cầu thủ trẻ thứ 4 trong lịch sử Man Utd chạm cột mốc này sau Norman Whiteside, George Best và Ryan Giggs.

HLV Solskjaer vẫn chưa hài lòng về khả năng dứt điểm của các cầu thủ Man Utd

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Solskjaer vẫn chưa thực sự hài lòng về khâu dứt điểm của đội nhà. Ông nói: "Chúng tôi thi đấu vượt trội hơn và kiểm soát trận đấu. Ngay cả khi tỷ số là 1-0 thì chúng tôi vẫn phung phí cơ hội. Bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Tôi nghĩ rằng Man Utd có khoảng 15 cú dứt điểm trong trận đấu này nhưng chúng tôi cần dứt điểm chính xác hơn. Đáng lẽ ra trận đấu có thể kết thúc trong vòng 90 phút, chứ không cần sang hiệp phụ.

Chúng tôi đã có tâm trạng không tốt sau trận đấu với Everton. Thật khó để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này nhưng các học trò đã vượt qua. Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu và muốn đi đến trận chung kết FA Cup".

Bên cạnh đó, HLV Solskjaer cũng lên tiếng bênh vực Van de Beek, bất chấp việc cầu thủ người Hà Lan không có một trận đấu thành công. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ hiệp đấu đầu tiên thì Man Utd và Van De Beek đã chơi tốt. Chúng tôi đã tạo ra nhiều khoảng trống và cậu ấy góp phần làm nên điều đó.

Van De Beek đã làm công việc của mình một cách gọn ghẽ và chỉn chu. Sang hiệp 2, toàn đội chùng xuống nên tôi đã có một vài thay đổi".