1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd có đủ sức "bắt nạt" đàn em Young Boys?

(Dân trí) - Young Boys chưa từng được tham dự Champions League, nhưng sẽ có lợi thế sân nhà ở lượt trận ra quân sân chơi châu Âu vào đêm nay. Trước một thách thức đầy khó khăn như vậy, liệu thầy trò Mourinho có thể giành chiến thắng?

Young Boys còn quá xa lạ với đấu trường Champions League. Lần gần nhất đội bóng của Thụy Sĩ tham dự đấu trường Champions League/C1 là ở mùa giải 1986/87, điều đó có nghĩa rằng từ khi giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB thi đấu theo thể thức mới, Young Boys chưa từng được tham dự. Và điều đó khiến cho họ được đánh giá sẽ trở thành kẻ lót đường ở bảng H.

Tại bảng H, Man Utd và Juventus đang là hai đội bóng được đánh giá cao nhất, kế đến là Valencia. Cả ba đội bóng kể trên đều rất giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu - một yếu tố quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng tới sự thành bại của các đội bóng ở sân chơi này. Nếu kinh nghiệm thi đấu của Young Boys chỉ là con số không thì đối thủ của họ Man Utd lại có tới 22 lần tham dự, chỉ xếp sau Barcelona, Real Madrid và Porto.


Sân vận động của Young Boys

Sân vận động của Young Boys

Thân phận của Young Boys quả thật rất nhỏ bé, nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng này sẵn sàng trở thành kho điểm của các đối thủ. Man Utd sẽ đối diện không ít khó khăn trong chuyến làm khách vào rạng sáng mai. Trước hết là sân nhà của Young Boys, đội bóng này không có một sân vận động với mặt cỏ thông thường, như nhiều sân đấu ở châu Âu, thay vào đó họ sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo.

Tất nhiên Man Utd không phải quá bất ngờ với mặt sân này, họ từng thi đấu với CKSA vài năm trước trên mặt sân cỏ nhân tạo, nhưng ở thời điểm hiện nay ít nhất mặt sân này khiến đội khách chùn chân. Huấn luyện viên Mourinho khẳng định rằng ông đã không mang đội trưởng Antonio Valencia sang Thụy Sĩ vì lo ngại cầu thủ dính chấn thương ở trên sân cỏ nhân tạo.

Valencia mới bình phục chấn thương đầu gối, anh cũng chưa thực sự sung sức và theo các đánh giá của các nhân viên y tế, khả năng cầu thủ này dính chấn thương nếu thi đấu ở Thụy Sĩ sẽ khá cao khi đầu gối thực sự khỏe mạnh. Vì sự an toàn của cầu thủ năm nay đã 33 tuổi, Mourinho đành để cậu học trò cưng ở nhà.


Mourinho (giữa) phàn nàn về việc phải thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo

Mourinho (giữa) phàn nàn về việc phải thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo

Mourinho đã ví von việc Man Utd thi đấu trên sân cỏ nhân tạo giống như huyền thoại trong làng banh nỉ người Thụy Sĩ Roger Federer. Theo Mourinho việc Man Utd phải thắng Young Boys tại sân bóng của đội bóng này giống như Federer luôn được kì vọng chiến thắng ở mọi giải đấu, mọi mặt sân dù rằng nhiều mặt sân không phải sở trường và không ưa thích.

Ngoài sự vắng mặt của Valencia, Man Utd có đội hình không có nhiều thay đổi so với cuối tuần vừa qua thắng trên sân của Watford, họ tiếp tục không có sự phục vụ của thủ thành Sergio Romero, hậu vệ Phil Jones, Marcos Rojo. Dẫu vậy, tin vui cho Mourinho khi Rashford có thể ra sân thi đấu sau khi phải nghỉ cuối tuần qua do án treo giò, Matic chắc chắn phải thi đấu do cuối tuần này anh bắt đầu thụ án treo giò.

Mặc dù đội hình Man Utd hiện đang chưa có phong độ tốt. Dẫu vậy với kinh nghiệm của Mourinho, của chính đội bóng này ở Champions League thì họ vẫn có thể ra về với chiến thắng, nhưng có lẽ cách biệt cũng không cao.

Phù Sa