Tổng quan trước Premier League 2012-2013 (Kì 1)

Man City: Trên cao gió lạnh

(Dân trí) - Leo lên tới đỉnh cao đã khó và trụ lại đó là việc còn khó hơn gấp bội. Sau thành công trong mơ ở mùa giải trước, thầy trò Roberto Mancini lần đầu tiên sẽ bước vào một chiến dịch Premier League với vị thế của nhà ĐKVĐ đồng thời là ứng viên hàng đầu.

Trước khi đón nhận “ngôi vương” Premier League theo cách không tưởng tại Etihad ở vòng đấu hạ màn hồi tháng Năm vừa qua, hẳn bạn sẽ phải đỏ cả mắt nếu muốn tìm ra một CĐV Man City nào từng được chứng kiến lần đăng quang giải VĐQG cuối cùng của The Citzens (năm 1968), kể cả khi có ở tại thành Manchester.

Dĩ nhiên, đó chỉ là một cách nói ví von theo kiểu hài hước mà các trang báo xứ sương mù thường sử dụng còn trên thực tế, việc chấm dứt cơn khát danh hiệu VĐQG đã kéo dài đằng đẵng suốt 44 năm qua được xem là thành công lớn với Roberto Mancini cùng các học trò. Tuy nhiên, tham vọng của giới chủ giàu có Ả Rập là không có điểm dừng và nhiệm vụ của Man “Xanh” mùa này sẽ còn nặng nề hơn gấp bội.
 

Man City không thể ngủ quên trên chiến thắng

Man City không thể ngủ quên trên chiến thắng

Man City đã từng giống như Chelsea thời Roman Abramovich mới đến, bị cả nước Anh tổng công kích vì “âm mưu” dùng tiền mua thành công. Cái họ cần để đập tan đi cái tiếng “gã nhà giàu ồn ào” lúc ấy là gì? Đó là những danh hiệu. Và nếu chỉ xét trong phạm vi quốc nội, Man City từ ngày “hóa rồng” đến nay đã thu gom cả Premier League, cúp FA lẫn Community Shield.

Cũng đã có thời tồn tại suy nghĩ rằng “tiền không thể mua được thành công” trong bóng đá. Đúng như vậy, song nếu có rất nhiều tiền cộng thêm nhiều thời gian, người ta hoàn toàn có thể làm được.

Những thành công đến thời điểm này từ Man City là minh chứng cho khả năng thành công của mô hình “xây nhà từ nóc” ấy. Tất nhiên, tính bền vững của nó tùy thuộc vào…các ông chủ bởi nếu một khi những doanh nhân giàu có này “chán” bóng đá, những đội bóng tiêu tiền như nước theo kiểu Man City hoàn toàn có nguy cơ rơi vào khủng hoảng, như Leeds ngày trước hay Malaga ở La Liga lúc này.

Dù vậy, trước mắt các CĐV tại Etihad có thể yên tâm rằng viễn cảnh đen tối kia vẫn chưa xảy ra. Lo ngại về dự luật công bằng tài chính dường như đang khiến các nhà vô địch nước Anh chưa tạo nên nhiều “bom tấn” như mọi năm song đội hình mà Mancini đang có trong tay cũng đã được xem là rất mạnh và hùng hậu.

Chỉ mới bổ sung mỗi Jack Rodwell song lực lượng hiện tại của Mancini vẫn là rất mạnh

Chỉ mới bổ sung mỗi Jack Rodwell song lực lượng hiện tại của Mancini vẫn là rất mạnh

Vả lại, Man City chỉ “chưa” mua nhiều, chứ chẳng ai dám tin The Citizens lại “nói không luôn” với hàng loạt hảo thủ cho đến khi kì chuyển nhượng mùa hè khép lại được. Tân binh đầu tiên Jack Rodwell là sự bổ sung chất lượng cho khu trung tuyến và từ nay cho đến ngày 1/9, Mancini sẽ còn đón thêm một vài gương mặt mới.

Chưa có được nhiều bản hợp đồng mới nhưng với dàn sao cũ như bộ tứ Aguero – Tevez- Balotelli- Dzeko trên hàng công, Silva, Nasri, Yaya Toure, Barry…ở tuyến giữa hay Joe Hart, Kompany và Lescott nơi “hậu phương”, sức mạnh đến từ lực lượng rõ ràng là lợi thế lớn của Man City.

Ở Premier League hiện tại, Man City vẫn được xem là CLB sở hữu dàn cầu thủ tinh nhuệ và “dày” nhất, đến nỗi Roberto Mancini hoàn toàn đủ điều kiện tung ra sân 2 đội hình “khủng” khác nhau. Với 2 ngôi sao ở mỗi vị trí, Man City gợi cho người ta nhớ lại hình ảnh của Juventus cách đây 1 thập kỉ - một kẻ thống trị ở Serie A ngày nào bởi khoảng cách rất nhỏ giữa các cầu thủ đá chính và lực lượng dự bị.

Yếu tố này rất có lợi cho Mancini để có thể tiến hành những xoay vòng cần thiết cũng như tạo động lực cạnh tranh tích cực trong lòng đội bóng. Ở chiều ngược lại, việc các “ông sao” tranh nhau “sáng” đã khiến nội tình ở Etihad hiếm khi nào được yên ả (như sự vụ của Carlos Tevez năm ngoái hay việc Kolo Toure ném văng huy chương từ trận Community Shield và cãi tay đôi với ông thầy Mancio).

“Trên cao gió lạnh”, liệu Man City có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League?

“Trên cao gió lạnh”, liệu Man City có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League?

Về những yếu tố khách quan, có hai điều nửa “Xanh” thành Manchester phải đối mặt ở mùa giải này. Đầu tiên, việc leo tới đỉnh cao ở Premier League đã khó, đứng vững ở vị trí này sẽ còn khó hơn bởi với cái danh của nhà vô địch, mọi đối thủ còn lại đều sẽ đặt mục tiêu và quyết tâm đánh bại Man City lên mức cao nhất.

Thêm nữa, Mancini và các học trò sẽ có lí do để mà lo lắng về sự trỗi dậy của các thế lực cũ tại xứ sương mù hay còn gọi là “Big Four” truyền thống như MU, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Sau khi thỏa nguyện đăng quang Champions League, tỉ phú Roman Abramovich đã không ngần ngại chi tiền tấn cho Chelsea tăng cường nhân sự hè này với những “bom tấn” như Eden Hazard hay Oscar.

“Gã hàng xóm” từng át vía Man City trong nhiều năm là MU thì chỉ mới đưa về được Old Trafford hai tân binh Kagawa và Nick Powell song sự trở lại của thủ quân Vidic cùng quyết tâm phục hận giúp “Quỷ đỏ” được đánh giá cao. Arsenal đang trải qua mùa hè mua sắm rầm rộ nhất trong nhiều năm qua còn Liverpool đang khao khát làm cách mạng “tiki-taka” tại Anfield dưới thời Brendan Rodgers.

Trước thời điểm bóng lăn, The Citizens vẫn được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch Premier League 2012-2012 song để bảo vệ thành công chiếc “vương miện” đã rất vất vả đạt được của mình, thầy trò Roberto Mancini sẽ phải nỗ lực thêm gấp bội. Man City có thể đã chen chân vào hàng ngũ các nhà vô địch của nước Anh song để được ghi nhận như một đội bóng bản lĩnh và đẳng cấp thực sự, đó còn là một hành trình rất dài ở phía trước, bắt đầu từ mùa bóng năm nay.

Nguyễn Huy