1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

1h45 ngày 18/4, sân Etihad: Man City - Wigan

Man City tiếp tục nuôi giấc mộng bám đuổi MU

(Dân trí) - Sau chiến tích lọt vào chung kết FA Cup, Man City đang rất hưng phấn khi cơ hội giành một danh hiệu đang nằm trong tầm tay. Những họ vẫn còn một mục tiêu khác, đó là đánh bại Wigan để nuôi mộng bám đuổi MU.

Sau những chuỗi ngày tệ hại, Man City đã tìm lại được chính mình khi giành chiến thắng liên tục ở các mặt trận. Thắng lợi oai hùng 2-1 trước Chelsea ở FA Cup không chỉ giúp họ giành vé vào chung kết, mà toàn đội đang có được đà hưng phấn nhất định cho cuộc bám đuổi MU.
 
Man City đang rất hưng phấn sau khi lọt vào chung kết FA Cup

Man City đang rất hưng phấn sau khi lọt vào chung kết FA Cup

Chính HLV Mancini thừa nhận việc đuổi kịp MU là điều không tưởng bởi nếu đoàn quân HLV Alex Ferguson giành chiến thắng trước West Ham đêm nay, mọi thứ gần như sẽ chấm dứt. Nhưng còn sống còn hy vọng, Man “xanh” vẫn muốn ngăn MU sớm lên ngôi vô địch bằng mọi giá.

Hiện tại, MU đã hơn Man City đến 15 điểm, họ đã đá 32 trận trong khi Man City mới đá 31 trận. MU cần phải thắng West Ham và giành ít nhất 1 điểm trong 5 trận còn lại mới chính thức đăng quang. Nhưng nếu Man “xanh” tiếp tục đánh rơi điểm thì ngày MU lên ngôi sẽ sớm hơn.

Man City đang có được tinh thần khá cao trong giai đoạn này và việc chỉ phải gặp Wigan trên sân nhà là cơ hội để họ giành trọn 3 điểm. Đẳng cấp vượt trội của CLB thành Manchester là điều không ai dám phủ nhận, nhưng Wigan cũng có lý do để quyết tâm trong cuộc chiến tại Etihad.

Hiện tại Wigan vẫn đang xếp thứ 18 với 31 điểm và họ sẽ phải gồng mình ở giai đoạn còn lại nếu muốn ở lại Premier League. Khi bị dồn vào chân tường, đội bóng này sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và đó là điều mà Man City không được phép xem thường “kể cố cùng” này.
 
Aguero sẽ lại tiếp tục tỏa sáng khi gặp Wigan?

Aguero sẽ lại tiếp tục tỏa sáng khi gặp Wigan?

Man City đã thể hiện được khá nhiều điểm tích cực khi các trụ cột đang thể hiện được phong độ rất cao. Dù David Silva vắng mặt do chấn thương, nhưng Yaya Toure và Samir Nasri đang làm tốt nhiệm vụ phân phối bóng ở giữa sân. Trên hàng công, Aguero đang đạt hiệu suất ghi bàn khá ổn định.

Trong khi đó, lối chơi của Wigan giai đoạn này khá đơn điệu và họ chủ yếu chờ đợi vào các tình huống phản công. Roberto Martinez vẫn chưa thể mang lại sự ổn định cho Wigan bởi một thực tế là trong tay ông không có cầu thủ đẳng cấp nào.

Cuộc so tài Man City-Wigan thời điểm này cũng khá thú vị bởi cả hai vừa vượt qua được vòng bán kết và sẽ so tài ở chung kết FA Cup ngày 25/5. Nhưng cả hai đội đều không có ý định buông Premier League, Man City muốn bám đuổi MU đến cùng còn Wigan chiến đấu để trụ hạng, nên trận đấu đêm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn.

Trận tập dượt cho chung kết FA Cup sẽ diễn ra với ưu thế hoàn toàn nghiêng về Man “xanh”, tuy nhiên Mancini sẽ có một vài thay đổi về đội hình ra sân. Chấn thương sẽ khiến Barry ngồi ngoài, nhường chỗ đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Yaya Toure cho Javi Garcia. Ở hàng thủ, Nastasic sẽ đá cặp trung vệ cùng Lescott.
 
Wigan cũng đang rất cần điểm để trụ hạng

Wigan cũng đang rất cần điểm để trụ hạng

Bộ ba đang chơi rất thành công dưới thời Man City là Milner, Nasri và Aguero sẽ hỗ trợ cho trung phong cắm Dzeko ở tuyến đầu. Aguero mới bị lên án sau pha đạp bóng thô bạo với David Luiz của Chelsea, nhưng sự “ưu ái” từ FA đã giúp anh thoát khỏi án treo giò trong cuộc so tài cùng Wigan.

Phải hành quân đến Etihad, chắc chắn Wigan sẽ phải lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và chờ đợi vào sơ hở của hàng thủ đối phương. Bộ đôi tiền đạo giàu sức mạnh Kone và Maloney chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho hàng thủ chắp vá của Man City trong bối cảnh thủ quân Kompany vắng mặt.

Lịch sử đang ủng hộ Man City bởi trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ đều đánh bại Wigan. Đó cũng là mục tiêu mà thầy trò HLV Mancini đang hướng đến đêm nay, cho tham vọng bám đuổi MU, dù ai cũng hiểu ngày trở thành cựu vương của Man “xanh” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đội hình thi đấu

Manchester City: Hart, Richards, Kolo Toure, Nastasic, Kolarov, Garcia, Yaya Toure. Milner, Aguero, Nasri, Dzeko.

Wigan: Joel, Alcaraz, Scharner, Figueroa, Boyce, Gomez, McCarthy, Beausejour, McManaman, Kone, Maloney.

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

80

32

26

2

4

73-33

2

Manchester City

65

31

19

8

4

57-27

3

FC Arsenal

60

33

17

9

7

64-35

4

FC Chelsea

58

31

17

7

7

61-33

5

Tottenham Hotspur

58

32

17

7

8

55-40

6

Everton

56

33

14

14

5

51-37

7

FC Liverpool

50

33

13

11

9

59-40

8

West Bromwich Albion

44

32

13

5

14

42-43

9

Swansea City

41

32

10

11

11

43-42

10

FC Fulham

40

32

10

10

12

44-48

11

FC Southampton

38

33

9

11

13

47-54

12

West Ham United

38

32

10

8

14

36-45

13

Newcastle United

36

33

10

6

17

42-59

14

Norwich City

35

33

7

14

12

31-52

15

AFC Sunderland

34

33

8

10

15

37-45

16

Stoke City

34

33

7

13

13

28-41

17

Aston Villa

34

33

8

10

15

36-60

18

Wigan Athletic

31

31

8

7

16

37-57

19

Queens Park Rangers

24

33

4

12

17

29-54

20

FC Reading

24

33

5

9

19

36-63


Kiều My