1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City lần đầu tiên vào tứ kết Champions League

(Dân trí) - Với kết quả hòa 0-0 ở trận lượt về, Man City đã thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận. Kết quả này giúp thầy trò Pellegrini đã giành vé vào tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Đây là lần đầu tiên đội bóng thành Manchester có mặt ở vòng 8 đội

Man City lần đầu tiên vào tứ kết Champions League

Được thi đấu trên sân nhà, Man City đã tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất. Do đã thắng 3-1 ở lượt đi trên sân khách nên Pellegrini không cần thắng ở trận lượt về nà. Chiến lược gia người Chile đã lộ rõ quan điểm đó bằng việc bố trí một hàng tiền vệ trung tâm rất cơ bắp với cặp tiền vệ thiên về đánh chặn Fernando - Fernandinho, phía trên họ đã hộ công cho Aguero là Toure, một cầu thủ cũng rất khỏe.

Rõ ràng Pellegrini muốn đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ. Lợi thế sân nhà, cùng một đội hình giàu sức chiến đấu đã giúp Man City đạt được ý đồ khi họ ngang ngửa với Dimamo Kiev. Thậm chí, nếu xét về cơ hội nguy hiểm thì Man City còn nhỉnh hơn đội khách chút ít. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu không sắc nét trong khâu dứt điểm, các chân sút của hai đội đã không thể ghi bàn.

Hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Dinamo Kiev không phải kết quả được xem là tốt với Man City, rõ ràng Pellegrini đã khiến người hâm mộ đội bóng này có chút ít sự thất vọng khi ông tỏ ra quá cầu toàn trong việc bảo vệ tỉ số ở lượt đi, nhằm tránh rủi ro có thể bị mất vé đi tiếp. Điều đó đã khiến trận đấu trở nên nhà, nếu Pellegrini bớt cầu toàn hơn, Man City vẫn có thể đi tiếp mà khán giả đỡ phải “ngủ quên” trên khán đài.

Chiếc vé vào tứ kết của Man City đã phải trả giá đắt bằng hai chấn thương của cặp trung vệ.Kompany rời sân ở phút thứ 6 và 18 phút sau tới lượt Otamendi không thể tiếp tục thi đấu. Nếu Kompany và Otamendi nghỉ thi đấu dài hạn, đó sẽ là tổn thất lớn cho Man City khi mùa giải đã bước vào giai đoạn nước rút.

Aguero tranh bóng cùng Yarmolenko
Aguero tranh bóng cùng Yarmolenko

Man City được thi đấu trên sân nhà nhưng họ nhập cuộc rất bình tĩnh, cặp tiền vệ trung tâm Fernando, Fernandinho hoạt động tốt ở khu vực giữa sân khiến Dinamo Kiev không thể dâng cao đội hình tấn công. Suốt nửa đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất, dấu ấn của trận đấu không phải là các pha bóng mà là việc Man City bị mất hai trung vệ do chấn thương, Kompany rời sân ở phút thứ 6, Otamendi rời sân ở phút 24. Rất may cho đội chủ nhà, HLV Pellegrini đăng kí cả Mangala và Demichelis vào danh sách dự bị trận này nên đội chủ nhà vẫn có một cặp trung vệ chuẩn để thi đấu.

Hiệp một trải qua khá tẻ nhạt và phải tới tận phút 59, khán giả mới thực sự được thấy một cơ hội có thể trở thành bàn thắng. Đội chủ nhà phối hợp bật tường đẹp mặt ở bên phải trung lộ, Toure đẩy bóng cho Aguero băng xuống bên phải vòng cấm địa, tiền đạo người Argentina băng xuống rất nhanh, dứt điểm cắt mặt khung thành ra ngoài. Ở tình huống này, thủ môn Shovkovskiy đã đứng nhìn.

2 phút sau, Toure tiếp tục điều phối bóng khi anh cầm bóng ở trung lộ và chuyền sang phải cho Navas băng lên dứt điểm cách khung thành chừng 12m. Tiền vệ người Tây Ban Nha sút bóng vượt qua tầm với của thủ thành Shovkovskiy, nhưng bóng lại đập cột dọc trái dội lại. Phút 63, sau lầm của Clichy đã giúp cho Yarmolenko có cơ hội lấy bóng phản công nhanh. Cầu thủ số 10 của đội khách đã đảo bóng qua Mangala và dứt điểm, tiếc rằng anh sút thẳng vào vị trí của Hart.

Dinamo Kiev đã dâng cao đội hình tấn công trong nửa cuối trận đấu. Phút 83, từ quả tạt bên trái vào, Iakovenko đã thoải mái đánh đầu ở gần giữa cầu môn, cách khung thành chừng 5m, thật ngạc nhiên khi anh đưa bóng đi cắt chéo sang phải ra ngoài. Iakovenko rất vô duyên, bởi đến phút bù giờ thứ 3, anh cũng có cơ hội dứt điểm từ cách khung thành 4m, gần phía cột dọc trái nhưng đã đưa bóng thẳng vào người Hart. Vô duyên trong khâu dứt điểm, Dinamo Kiev đành ngậm ngùi rời Champions League.

Đội hình thi đấu

Man City (4-2-3-1): Hart 7; Zabaleta 7, Kompany 6 (Mangala 7, 6), Otamendi 6 (Demichelis 24, 6.5), Clichy 7; Fernando 6, Fernandinho 6.5; Navas 6, Toure 6, Silva 6 (Sterling 79); Aguero 7

Dynamo Kiev (4-1-4-1): Shovkovskiy 6; Vida 7, Dragovic 6, Khacheridi 6, Antunes 6.5; Veloso 6; Yarmolenko 6.5, Buyalskiy 6, Garmash 6 (Sydorchuk 64, 6), Gusev 6 (Yakovenko 62, 6); Teodorczyk 6 (Gonzalez 46, 6)

P.S