(Dân trí) - Man City tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch Premier League khi bị đội cuối bảng QPR cầm hòa 0-0 tại Loftus Road. Ở trận đấu này, đoàn quân HLV Mancini đã phung phí khá nhiều cơ hội.
Man City đang đạt phong khá tốt trong những ngày đầu giai đoạn lượt về và trong bối cảnh MU đang có vấn đề về phong độ, đây là thời điểm không thể tốt hơn để đoàn quân HLV Mancini thu hẹp khoảng cách về điểm số.
Man City bất lực trong việc ghi bàn vào lưới QPR
Tuy nhiên, hành quân đến sân Loftus Road của QPR, HLV Mancini đã lường trước được những khó khăn bởi đội chủ nhà đang cần điểm để trụ hạng nên họ sẽ chiến đấu với tinh thần quyết tử để tránh một thất bại.
Vòng 24 Premier League
Thứ Tư, 30/1/2013
Aston Villa 1-2 Newcastle
QPR 0-0 Man City
Stoke City 2-2 Wigan
Sunderland 0-0 Swansea
Thứ Năm, 31/1/2013
Arsenal - Liverpool 2h45 Norwich - Tottenham 2h45 Everton - West Brom 2h45 MU - Southampton 3h
Reading - Chelsea 3h
Fulham - West Ham 3h
Diễn biến trên sân Loftus Road đúng với dự đoán của Mancini khi các nhà ĐKVĐ Premier League đã vấp phải một QPR kiên cường. Trong một buổi tối chơi xuất thần, thủ thành Julio Cesar đã làm nản lòng các chân sút Man City giúp QPR giành được trận hòa quý giá 0-0 trên sân nhà.
Bất lực trong việc ghi bàn, Man City vẫn đứng thứ hai với 52 điểm/24 trận, thu hẹp cách biệt so với đội đẩu bảng MU xuống còn 2 điểm. Nhưng khoảng cách này sẽ được tăng lên nếu "Quỷ đỏ" hạ Southampton tối nay, trong khi Chelsea (thứ 3) cũng đang nỗ lực cạnh tranh vị trí thứ hai với Man "xanh".
Thiếu vắng cả Kompany lẫn Nastasic do chấn thương, HLV Mancini buộc phảo sử dụng cặp trung vệ Lescott-Javi Garcia. Hàng tiền vệ gồm bộ ba Barry, Milner, David Silva trong khi Nasri và Aguero hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Carlos Tevez.
Thủ thành Julio Cesar đã có một trận đấu xuất sắc
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã đẩy cao đội hình tấn công dồn dập. Cơ hội đầu tiên đã đến ở phút thứ 9, thủ môn Julio Cesar bắt không dính bóng từ quả phạt góc, tuy nhiên Lescott lại lao vào dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. 8 phút sau, Aguero có cơ hội đối mặt Cesar nhưng tiền đạo này lại sút ra ngoài đầy khó hiểu.
Man City tấn công khá có nét và ở phút 20, David Silva đột phá qua hai cầu thủ QPR rồi tạt bóng thông minh cho Zabaleta đánh đầu, tiếc là bóng đi sạt xà ngang. Ba phút sau, Javi Garcia tung cú sút xa từ cự ly 30m khiến Cesar phải vất vả cứu thua. Đến phút 32, Aguero đã đưa được bóng vào lưới QPR nhưng trọng tài lại xác định đã có tình huống việt vị.
Đội khách liên tục tấn công và đến phút 35, Aguero dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng một hậu vệ QPR đã lăn xả cản phá. Quá mải mê tấn công, Man City suýt nữa phải trả giá ở phút 39 khi Taarabt băng xuống ở tư thế khá trống trải, rất may là tài năng của Joe Hart đã giúp đội khách không bị thủng lưới.
Hai phút trước khi kết thúc hiệp 1, Barry cướp được bóng trong chân M'Bia rồi tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng nhằm thẳng vào góc xa, tuy nhiên Julio Cesar đã đổ người xuất sắc cứu thua. Man City tấn công ào ạt nhưng họ bất lực trong việc ghi bàn ở hiệp 1.
QPR xuất sắc thủ hòa Man City trên sân nhà
Sang hiệp 2, QPR chọn lối chơi khá rắn khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Thậm chí, QPR còn tỏ ra khá nguy hiểm trong các tình huống phản công khi ở phút 63, Remy vượt qua Zabaleta rồi tung cú khứa lòng hiểm hóc vào góc xa đưa bóng đi sạt cột dọc.
Các miếng phối hợp trong hiệp 2 của Man City thường tỏ ra quá thiếu độ sắc sảo và dễ dàng bị hàng thủ QPR vô hiệu hóa. Mãi đến phút 83, Man City mới tạo được cơ hội nguy hiểm. David Silva phối hợp cùng Dzeko trước khi tung cú đá chân trái tuyệt đẹp, nhưng một lần nữa Julio Cesar lại xuất sắc cản phá.
Trong những phút còn lại của trận đấu, Sinclair rồi Dzeko cũng có những cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công. Các nhà ĐKVĐ Premier League rời Loftus Road với trận hòa thất vọng 0-0.
Đội hình thi đấu
QPR: Julio Cesar, Onuoha, Nelsen, Hill, Traore, M'Bia (Faurlin 90), Derry,Da Silva, Taarabt, Granero (Park 89), Remy (Zamora 90).