1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City hạ gục Newcastle trong hiệp phụ

(Dân trí) - Newcastle đã chơi rất hưng phấn trong 90 phút đầu tiên khiến Man City không thể ghi bàn và họ phải chờ đến hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Negredo và Dzeko...

 

Những trận đấu gần đây của Man City trên sân Newcastle thường diễn ra rất dễ dàng. Thậm chí trong 3 trận gần nhất đội bóng thành Manchester đều không ghi dưới 3 bàn vào lưới đội bóng của vùng Đông Bắc. Mới cách đây hơn 2 tháng trong trận đấu thuộc khuôn khổ của Premier League, trên sân nhà Man City đã khiến Newcastle thua tan tác tới 4-0.

 
Dzeko thành người hùng của Man City với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng
Dzeko thành người hùng của Man City với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng
 

Nhưng tất cả điều đó đã trôi vào dĩ vãng, đêm qua đoàn quân của Pellegrini đã không thể ngờ các cầu thủ chủ nhà lại chơi tự tin đến thế. Các học trò của Alan Pardew đã chơi rất quyết tâm, thậm chí có thể nói họ đã chơi hay hơn chút ít trước Man City trong 90 phút đầu tiên. Đội chủ nhà lên được bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Patilimon, đáng tiếc họ đã không thể có được bàn thắng

 

Man City rất khó khăn khi đội bóng này tung ra sân đội hình có sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống và thiếu hẳn một tiền vệ sáng tạo (cặp tiền vệ trung tâm là Garcia và Rodwell đều là những người có thiên hướng phòng thủ), phải đến từ giữa hiệp 2 khi Pellegrini tung Silva vào sân thay Rodwell, lối chơi của Man City mới khởi sắc hơn và họ chỉ có thể vượt trội hơn đội chủ nhà trong hiệp phụ.

 

Một trận thua có phần đáng tiếc cho “Chích chòe”, nhưng dù sao thì thầy trò Alan Pardew cũng đã làm hết khả năng và họ có thể không cảm thấy hối tiếc khi phải rời League Cup ở mùa giải năm nay. Trong khi với Man City, huấn luyện viên Pellegrini dù đã cố tình tung ra sân đội hình 2, nhưng ông cũng không thể ngờ lại phải tiêu tốn nhiều sức lực đến thế, thậm chí họ còn bị tổn thất sau chấn thương ngay từ phút thứ 10 của Jovetic.
 
Newcastle đã khởi đầu rất hưng phấn do được thi đấu trên sân nhà
Newcastle đã khởi đầu rất hưng phấn do được thi đấu trên sân nhà
 

Lợi thế sân nhà nên các cầu thủ Newcastle tự tin dâng cao đội hình tấn công, sự hưng phấn của đội bóng này đã khiến Man City rất khó khăn trong việc lên bóng, một phần nguyên nhân là do các đợt tấn công của đội khách quá đơn điệu và dễ dàng bị đánh chặn. Tuy nhiên trong phòng thủ Man City cũng không có nhiều sơ sảy.

 

Phút 29, trong tình huống tấn công dồn dập của Newcastle, Ameobi đã đoạt được bóng cách khung thành chừng 7m, tuy nhiên trước mặt anh đã là hàng loạt các cầu thủ hai đội, cú sút trong tư thế với của anh đã bị thủ thành Paltilimon xuất sắc cản phá. 2 phút sau đội chủ nhà đã đưa được bóng vào lưới từ tình huống tổ chức đá phạt nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do Ameobi đã làm tung lưới đối phương khi đã việt vị.

 

Cơ hội liên tiếp được mở ra cho “Chích chòe”, phút 34, từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của đội chủ nhà bị hàng thủ của Man City phá ra, Anita đã có cơ hội dứt điểm từ trung tâm vòng cấm địa, nhưng thật đáng tiếc tiền vệ trung tâm của Newcastle lại vội vã tung ra pha đệm lòng đưa bóng đi chệch khung thành cả mét. Một tình huống dứt điểm hơi ẩu của Anita, rõ ràng trước một đối thủ lớn như Man City anh cần phải biết chắt chiu cơ hội tốt hơn.

 

Sang hiệp thi đấu thứ 2 Man City đã chơi tốt hơn, phút 62 thủ thành Krul mắc sai lầm khi băng ra ngoài vòng cấm địa nhưng lại không chiến thắng được Navas, tiền vệ người Tây Ban Nha đoạt bóng ở sát đường biên ngang và chuyền lại cho Milner đứng ở đầu góc phải vòng cấm địa dứt điểm. Đáng tiếc cú sút của cầu thủ này lại đi vọt xà. Đến phút 77, Negredo đi bóng dũng mạnh trong vòng cấm địa sau đường chuyên của Dzeko, anh dứt điểm từ góc hẹp nhưng Krul đã xuất sắc cản phá.

 
Man City bắt đầu chơi tốt hơn từ hiệp 2

Man City bắt đầu chơi tốt hơn từ hiệp 2
 

Man City với sự có mặt của Silva (63’) đã chơi tốt hơn hẳn và đến phút thứ 8 của hiệp phụ đầu tiên, đội bóng này đã có được bàn thắng mở tỉ số. Silva chuyền bóng cho Dzeko, tiền đạo người Bosnia có một pha rê dắt từ biên trái xâm nhập vòng cấm địa rồi thực hiện cú căng ngang vào trong cho Negredo dễ dàng đệm bóng tung lưới đối thủ. Dù tiền đạo người TBN là người ghi bàn nhưng công đầu trong tình huống này phải thuộc về Dzeko.

 

Trước khi kết thúc hiệp phụ thứ nhất, Silva phối hợp với Milner và tiền vệ người Anh đã có pha chọc khe tốt cho Dzeko băng xuống ở trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Bosnia đã đỡ được bóng và sau một nhịp rướn anh đã bứt qua được thủ thành Krul, cú sút vào lưới trống của Dzeko đã giúp Man City vượt lên dẫn trước 2-0. Đây cũng là tỉ số đủ để Man City bước vào tứ kết League Cup

 

 

 

Đội hình thi đấu

Newcastle: Krul, Debuchy, Haidara (Dummett 45, Ben Arfa 81), Anita, Williamson, Yanga-Mbiwa, Sissoko, Tioté, Cissé, Sh Ameobi (Cabaye 67), Gouffran

Manchester City: Pantilimon, Richards (Zabaleta 83), Kolarov, Rodwell (Silva 64), Boyata, Lescott, Navas, García, Dzeko, Jovetic (Negredo 10), Milner