1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Man City hạ đội bét bảng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City giành chiến thắng 2-1 trên sân của Wolves với bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ thứ 5. Đoàn quân của Guardiola vươn lên giành ngôi đầu bảng Premier League.

Trong khuôn khổ vòng 8 Premier League, Man City đã có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Wolves, đội bóng đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi chưa thắng sau 7 trận đầu tiên của mùa giải. Dù được kỳ vọng sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhưng nhà đương kim vô địch đã phải rất vất vả để giành trọn 3 điểm.

Man City hạ đội bét bảng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ - 1

Man City giành chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của John Stones (Ảnh: Getty).

Dù đang trong tình trạng khó khăn, Wolves đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trên sân nhà. Ngay phút thứ 7, Nelson Semedo đã có pha tạt bóng tầm thấp từ cánh phải, loại bỏ hàng thủ Man City, tạo điều kiện cho Jorgen Strand Larsen đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Sau bàn thua, Man City buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Wolves tiếp tục gây ấn tượng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén. Phút 18, Semedo thoát xuống nhận bóng rồi đối mặt với thủ thành Ederson, thật đáng tiếc cú dứt điểm của anh chưa đủ khó để hạ gục chốt chặn cuối cùng bên phía Man City để mang về bàn thắng thứ hai.

Phải sau nửa đầu hiệp một, Man City mới thực sự áp đảo Wolves. Phút 33, Josko Gvardiol nhận bóng ở đầu vòng cấm địa và thực hiện cú cứa lòng chân phải, đưa bóng vào lưới dù thủ thành Jose Sa đã nỗ lực cản phá.

Man City hạ đội bét bảng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ - 2

Man City bế tắc trước hàng thủ chơi quyết liệt của Wolves (Ảnh: Getty).

Bàn thắng này giúp Man City giải tỏa áp lực trước giờ nghỉ. Trong hiệp hai, Man City tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội với 77% thời gian, nhưng số cơ hội thực sự trước khung thành của Sa không nhiều.

Các tiền đạo của Man City, bao gồm Erling Haaland, Savinho và Jeremy Doku, không thể hiện được nhiều trước hàng thủ kiên cố của Wolves. Gần cuối hiệp hai, HLV Pep Guardiola đã tung Jack Grealish và Phil Foden vào sân, nhưng mặt trận tấn công của Man City vẫn không có sự đột phá.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, tưởng chừng Man City sẽ phải chia điểm với Wolves thì bất ngờ bàn thắng quyết định đã đến. Phút 90+5, từ quả phạt góc của Foden, John Stones bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Niềm vui của Man City bị gián đoạn khi trọng tài Chris Kavanagh cần tham khảo VAR để xác định tính hợp lệ của bàn thắng. Cuối cùng, ông Kavanagh đã công nhận bàn thắng, mang lại chiến thắng 2-1 cho Man City.

Man City hạ đội bét bảng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ - 3

Cú đánh đầu của Stones mang về bàn thắng quyết định cho quyết định (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Man City có 20 điểm sau 8 trận đấu, tạm thời vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng khi Liverpool chưa thi đấu.