1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City gục ngã trên đất Ukraine

(Dân trí) - “Gã nhà giàu” bóng đá Anh đứng trước nguy cơ bị loại sớm khi thúc thủ 0-2 trên sân của Dynamo Kiev ở trận lượt đi vòng 1/8 đêm qua. Cựu tiền đạo Chelsea Andriy Shevchenko góp một bàn thắng cho đội chủ sân Valeri Lobanovski.

Cái giá lạnh của mùa Đông khắc nghiệt tại Ukraine (nhiệt độ xuống tới âm 4 độ C) dường như đã khiến đôi chân của các cầu thủ Man City “tê cóng”. Chủ trương phòng ngự của đội khách bị “phá sản” khi Shevchenko sớm đưa Kiev vượt lên dẫn trước ngay phút 25.

 

Dù sang hiệp hai, HLV Mancini đã tung tiền đạo số 1 Carlos Tevez vào sân để tăng cường hàng công nhưng Man City không những không thể tận dụng thành công số cơ hội ít ỏi của mình mà còn để Kiev chọc thủng lưới lần nữa ở phút 77 (Husyev).  

 

Man City gục ngã trên đất Ukraine - 1
Sheva góp công với bàn mở tỷ số cho Kiev



Lượt đi vòng 1/8 
Europa League

Thứ sáu, ngày 11/3

Ajax 0-1 Spartak Moscow

Leverkusen 2-3 Villarreal

Benfica 2-1 Paris SG

Braga 1-0 Liverpool

CSKA Moscow 0-1 FC Porto

Dynamo Kiev 2-0 Man City

FC Twente 3-0 Zenit

PSV Eindhoven 0-0 Rangers

Thất bại 0-2 này khiến Man City đối mặt với thách thức rất lớn ở trận lượt về nếu không muốn dừng cuộc hành trình tại Europa League ngay ở vòng 16 đội, dù thày trò Mancini được thi đấu trên sân nhà The City of Manchester.

 

Trở lại trận đấu, Man City xuất phát mà không có Carlos Tevez trong đội hình, thay vào đó, tiền đạo người Bosnia Edin Dzeko sắm vai trung phong cắm, hỗ trợ cho anh là Balotelli và Silva ở hai cánh.

 

Dynamo Kiev đang có thành tích rất tốt trên sân nhà khi chưa từng nếm mùi thất bại tại đấu trường châu Âu kể từ tháng 12/2009. Bởi vậy, đội chủ sân Valeri Lobanovski nhập cuộc đầy chủ động và gây sức ép lên phần sân Man City với sự cơ động của bộ tứ trên hàng công Shevchenko, Yarmolenko, Milevskiy và Ermenko.

 

Man City là đội có tình huống dứt điểm đáng kể đầu tiên với cú sút căng của Kolarov từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Shovkovski. Dù vậy, Kiev mới là đội có bàn mở điểm ở phút 24. Không còn ở thời đỉnh cao phong độ nhưng Sheva vẫn chứng tỏ được phẩm chất của một tiền đạo đẳng cấp khi băng vào rất nhanh đệm bóng tung lưới đội khách sau đường chuyền của Yarmolenko.

 

Bị dẫn bàn nhưng Man “xanh” không thể đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ khi các cầu thủ Kiev bố trí đội hình rất hợp lý và tạo được thế trận chặt chẽ. Trong suốt những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Man City hầu như không tiếp cận được khung thành Shovkovski do lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết. Tiền đạo Dzeko hiếm khi có bóng ở tư thế thuận lợi và bị “chia cắt” với tuyến dưới.

 

Man City gục ngã trên đất Ukraine - 2
Đội khách Man City bất lực trước hàng công Kiev



Sốt ruột trước lối chơi nhạt nhòa của các học trò, HLV Mancini buộc phải tung “át chủ bài” Tevez vào sân thay Balotelli ở phút 57. Sự có mặt của tiền đạo người Argentina ngay lập tức giúp thế công của đội khách “sáng” lên hẳn và chút nữa Man City đã có bàn gỡ nếu thủ thành Shovkovski không cản được cú sút hiểm hóc của Yaya Toure. Ít phút sau, lại là Shovkovski xuất sắc từ chối nỗ lực của Lescott.

 

Tưởng như Man City sẽ có bàn gỡ khi tạo được sức ép đáng kể lên đội chủ nhà thì chỉ một tình huống lơi lỏng ở hàng thủ khiến đại diện Anh phải trả giá. Phút 75, không hậu vệ Man City nào theo kèm Husyev để cầu thủ này thoải mái khống chế bóng trong vòng cấm trước khi tung cú volley tuyệt đẹp tung nóc lưới Joe Hart.