1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City dội mưa bàn thắng vào lưới Tottenham

(Dân trí) - Chơi với một đấu pháp vô cùng hợp lí, Man City nhường thế trận cho Tottenham, chấp nhận lép vế để chơi phản công. Nhưng hiệu quả mang lại thì quá tuyệt vời, bàn thắng nối tiếp bàn thắng, đội chủ sân Etihad đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-0 hoành tráng...

 

Có lẽ chẳng cần nói nhiều về trận đấu này, bởi kết quả đã nó thay tất cả.  Man City với một lối chơi phòng thủ phản công đầy khôn ngoan khiến Tottenham liên tục “dính bẫy”, tuy nhiên cũng phải thêm rằng hàng thủ của đội khách ở trận đấu này rất mong manh, họ thường xuyên yếu đuối trong các pha tranh chấp tay đôi, lười di chuyển kèm người và chính nhờ đó các tiền đạo của Man City mới có rất nhiều cơ hội ghi bàn.

 

Trận đấu này có thể nói là một điểm trừ nặng cho Villas-Boas. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bố trí đội hình bất hợp lí và thiếu sự điều chỉnh khi đội bóng thi đấu chệch choạc. Villas-Boas chỉ biết tấn công và tấn công, ông tăng cường tất cả cho hàng công dù biết chắc rằng cơ hội lội lật ngược thế trận ở 45 phút hiệp 2 là không còn, rồi khi để thủng lưới tới 5 bàn vẫn cố gắng làm mới sức công, trong khi lại không hề điều chỉnh hàng thủ. Villas-Boas có thể bao biện về việc kiếm tìm bàn thắng danh dự, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì ở một trận cầu như thế này. Khả năng đọc trận đấu yếu kém của Villas-Boas chính là nguyên nhân dẫn tới trận thảm bại này.
 
Chiến thắng hoành tráng cho Man City
Chiến thắng hoành tráng cho Man City
 
Sau cú giao bóng của Tottenham các cầu thủ Man City đã ập vào rất nhanh và cướp được bóng, Aguero tung cú sút căng từ đầu vòng cấm địa, thủ thành Lloris đã phải đẩy bóng ra bên phải, Navas lao vào rất nhanh và có một pha dứt điểm đầy kỹ thuật được bóng qua đầu thủ thành người Pháp đưa bóng vào góc trái cầu môn. Một pha dứt điểm tuyệt vời của tiền vệ người Tây Ban Nha đã mở tỉ số ngay giây 13.
 
 
Bàn thắng mở tỉ số đến quá bất ngờ và khiến cho Tottenham choáng váng, Man City kiểm soát thế trận, phút thứ 6 Negredo có pha chọc khe trung lộ tinh tế cho Aguero băng xuống đối mặt với thủ thành Lloris. Tiền vệ người Argentina chọn cách lốp bóng qua đầu đối phương nhưng pha dứt điểm của anh hơi nhẹ nên không vượt qua được thủ thành người Pháp.
 
Sau khoảng 10 phút đầu tiên lép vế, Tottenham dần lấy lại tinh thần và đẩy cao nhịp độ tấn công, lối chơi quyết tâm của đội khách giúp họ kiểm soát bóng vượt trội. Phút 18, Tottenham được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 30m, Vertonghen sút rất căng sau khi Holtby mớm bóng, dù mất hai nhịp mới bắt được bóng, tuy nhiên Pantilimon cũng không tỏ ra quá vất vả.
 
Mặc dù cầm được nhiều bóng hơn đối phương, song các đợt triển khai tấn công của Tottenham thường xuyên bị gãy ở những pha phối hợp cuối cùng, rất dễ nhận ra đội bóng này đang thiếu một tiền vệ trung tâm của khả năng kiến tạo tốt thay thế vai trò của Eriksen đang phải nghỉ do chấn thương. Các đợt tấn công của đội khách thường xuyên được đẩy ra biên và cánh phải là hướng tấn công chủ yếu của Spurs.
 
Phút 34, pha phát bóng lên của Lloris đã đến với các cầu thủ Man City và đội bóng này tổ chức tấn công nhanh. Bằng các pha phối hợp rất đơn giản Aguero có bóng và đối mặt với Lloris, anh dứt điểm không căng nên thủ thành người Pháp đẩy ra, tuy nhiên Negredo đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để sút bồi nâng tỉ số lên 2-0.
 
Một điểm khá trùng hợp giữa 2 bàn thua của Tottenham là đều từ cú sút lên hỏng của Llorid, rồi Aguero sút bóng và thủ thành người Pháp đẩy ra và một cầu thủ Man City sút bồi ghi bàn. Tuy nhiên do ở bàn thắng thứ hia này bóng đập chân của Sandro nên bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của tiền vệ Totenham 

 

 
 

Man City đang cho thấy sự sắc lẹm của đội bóng này, mặc dù cầm ít bóng hơn và chơi phòng thủ phản công nhưng cơ hội cũng như số bàn thắng của họ ghi được thật đáng nể. Bất ngờ còn chưa hết, phút 40 một từ pha thoát xuống nhanh của Navas, anh đã thực hiện đường căng ngang chính xác cho Aguero băng cắt nâng tỉ số lên 3-0.

 
 

3 bàn thua sau 45 phút đầu khiến Tottenham đã ở vào thế chân tường, Villas-Boas buộc phải tăng cường sức công với sự bổ sung Adebayor với hi vọng nhỏ nhoi sẽ có thể làm được một điều gì đó trước cầu môn của Pantilion. Nhưng vấn đề lớn của Tottenham nằm ở hàng thủ, tiếp tục chơi như mơ ngủ họ đã thủng lưới bàn thứ 4 ở phút 50.

 

Bắt nguồn là pha phản công, nhưng các cầu thủ Man City đã triển khai rất bình tĩnh, Yaya Toure phối hợp với Nasri rồi băng lên mạnh mẽ bên trái, Walker đã tỏ ra yếu đuối trước tiền vệ người Bờ Biển Ngà và để cầu thủ này thực hiện cú căng ngang ở khu đầu vòng cấm địa cho Aguero đang lao lên bên phải, tiền đạo người Argentina dễ dàng nâng tỉ số lên 4-0. Chưa đầy 2 phút sau, Nasri đã xuống bóng bên trái và lốp bóng trúng xà ngang.

 
 

Nhưng đội chủ nhà cũng chẳng cần cờ lâu, bởi đến phút 55, Negredo đã nâng tỉ số lên 5-0 với một cú sút quyết đoán từ đầu vòng cấm địa sau khi anh đã có pha xử lí khéo léo để loại bỏ hậu vệ Kaboul. Một tình huống cho thấy sự lỏng lẻo quá lớn trong phòng thủ của các cầu thủ đội khách. Thật không thể tin được 11 trận đầu tiên của mùa giải năm nay Tottenham mới thủng lưới 6 bàn, nhưng chỉ sau 55 phút ở trận này họ bị thủng lưới 5 lần.

 

 

 

Villas-Boas tiếp tục gia làm mới sức tấn công, tuy nhiên hiệu quả trong mặt trận tấn công của đội bóng này vẫn không thay đổi, Spurs rất hiếm hoi tạo được các cơ hội tiếp cận khung thành của Pantilimon, trong khi đó các đợt phản công của Man City lại khá sắc lẹm, họ có thêm vài ba tình huống có thể gia tăng tỉ số nhưng đáng tiếc các chân sút của họ lại không tận dụng được.

 

Tuy nhiên đến phút bù giờ thứ 2, từ pha mở bóng dài của Zabaleta, Vertonghen mắc sai lầm ngớ ngẩn khi đỡ hụt bóng và tạo cơ hội cho Navas đối mặt với Lloris, tiền vệ người Tây Ban Nha dễ dàng ghi bàn và ấn định chiến thắng “6 sao” cho đội chủ nhà. Tottenham đã phải thất bại đau đớn nhất từ đầu mùa và điều đó khiến cho chiếc ghế của Villas-Boas thêm lung lay.
 
 
 
Đội hình thi đấu
 

Man City: Pantilimon, Zabaleta, Demichelis, Nastasic (Lescott 46), Clichy, Jesus Navas, Fernandinho, Toure, Nasri (Milner 77), Aguero (Garcia 61), Negredo.

 

Bàn thắng: Navas 1, 90+2, Sandro phản lưới 34', Aguero 41, 50, Negredo 56.

 

Tottenham: Lloris, Walker, Dawson, Kaboul, Vertonghen, Sandro, Paulinho (Dembele 61), Lennon, Holtby (Adebayor 46), Lamela, Soldado (Sigurdsson 61).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

28

12

9

1

2

24-10

2

FC Liverpool

24

12

7

3

2

24-13

3

FC Chelsea

24

12

7

3

2

21-10

4

Manchester City

22

12

7

1

4

34-12

5

FC Southampton

22

12

6

4

2

15-7

6

Manchester United

21

12

6

3

3

20-15

7

Everton

21

12

5

6

1

17-13

8

Newcastle United

20

12

6

2

4

17-17

9

Tottenham Hotspur

20

12

6

2

4

9-12

10

Swansea City

15

12

4

3

5

17-16

11

West Bromwich Albion

14

11

3

5

3

12-12

12

Aston Villa

14

11

4

2

5

11-12

13

Hull City

14

12

4

2

6

9-15

14

Stoke City

13

12

3

4

5

12-14

15

Cardiff City

13

12

3

4

5

11-17

16

Norwich City

11

12

3

2

7

10-23

17

West Ham United

10

12

2

4

6

9-14

18

FC Fulham

10

12

3

1

8

11-21

19

Crystal Palace

7

12

2

1

9

7-21

20

AFC Sunderland

7

12

2

1

9

8-24

 
Phù Sa