Đá lại vòng 3 FA Cup
Man City dễ dàng nghiền nát Blackburn
(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, Man City đã có một trận đấu lại trên chân hoàn toàn trước các cầu thủ Blackburn. Tại Etihad, khi các cầu thủ chủ nhà không chơi nương chân thì đội khách đã phải ra về với thất bại 5-0 đầy cay đắng.
Ngay trước thềm trận đấu lại với Blackburn, huấn luyện viên Pellegrini đã thẳng thừng tuyên bố ông không xem nhẹ trận đấu này. Cho dù ở trận cầu đêm qua đội chủ sân Etihad không thể tung ra đội hình mạnh nhất do một vài cầu thủ gặp chấn thương, hoặc chủ động được giữ chân như Kompany, Yaya Toure… Tuy nhiên với chiều dày đội hình tốt, Man City vẫn dễ dàng tạo được sự bùng nổ để áp đảo đối phương.
Đây có thể xem là một trận thất trọn vẹn niềm vui cho đội chủ nhà, trước hết họ đã có một trận đấu dễ dàng để bước tiếp vào vòng 4 FA Cup. Bên cạnh đó, niềm vui nhân đôi khi các bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi bởi 3 tiền đạo. 2 tiền đạo đá chính trận đấu này là Dzeko và Negredo đều lập cú đúp cho riêng mình.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc là sức ép tấn công của đội chủ nhà, phút thứ 3 cơ hội mở tỉ số của trận đấu đã tới, Milner tạt bóng chính xác cho Dzeko dứt điểm bằng đầu, bóng đi vọt xà ngang. Không khó khăn để Man City chiếm lĩnh thế trận dồn ép đối phương, trong khi đó sức ép lớn từ đội chủ nhà khiến Blackburn chỉ còn biết lùi thấp cả đội hình phòng thủ.
Man City cầm được nhiều bóng hơn, nhưng trước lối chơi chặt chẽ của đội khách các cầu thủ chủ nhà tỏ ra có chút bế tắc. Sau hơn nửa thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất chỉ biết tới phòng ngự, Blackburn bắt đầu có các đợt lên bóng đáp trả. Khi thời gian trôi về những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất Man City lại gia tăng sức ép và sau vài cơ hội không được tận dụng, đội chủ nhà đã mở tỉ số ở phút bù giờ thứ nhất.
Navas có bóng ở cánh rồi nhanh chóng đẩy xuống cho Fernandinho lúc này cũng đã băng xuống gần sát đường biên ngang ở cánh phải, tiền vệ trung tâm của Man City quan sát nhanh rồi thực hiện cú tạt bóng vào trong vòng cấm địa cho Negredo băng lên đánh đầu tung lưới đội khách. Pha kết thúc của Negredo rất gọn gàng, nhưng công đầu phải kể đến quả tạt của Fernandinho, anh đã quan sát rất tinh tế khi không tạt bóng đến chỗ Dzeko băng vào trước do cầu thủ này đang bị hậu vệ đội khách đeo bám sát.
Việc khai thông bế tắc giúp các cầu thủ Man City thoải mái bước vào giờ nghỉ giải lao, ngay khi vừa bước vào hiệp 2 tỉ số đã được nhân đôi cho đội chủ nhà. Kolarov đứng ở giữa sân, sát biên anh anh thực hiện đường chuyền chéo sang phải trung lộ xuyên qua hàng loạt các cầu thủ đội khách để vừa tầm cho Negredo băng xuống đối mặt với thủ thành Robinson. Một pha kiến tạo hoàn hảo và Negredo cũng không phụ công đồng đội, anh dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.
Có được hai bàn thắng các cầu thủ Man City trở lại với lối chơi chậm, có phần lùi xuống để chờ đội khách dâng cao. Chiến thuật phòng ngự phản công nhanh đã trở thành bài quen thuộc của Man City mỗi khi đội bóng này dẫn bàn, và không ít các đội bóng lớn từng “dính bẫy” này để rồi thua đậm hơn. Phút 59, từ một pha triển khai phản công “đặc sản” ấy, Navas chuyền bóng từ biên ngược vào trung lộ ở đầu vòng cấm địa cho Kolarov băng lên dứt điểm, anh sút bóng vọt xà.
Đến phút 66, từ đường mở bóng ở bên phải cho Navas, tiền vệ người Tây Ban Nha đón bóng bên cánh phải ngang vòng cấm địa, anh quyết định lao xuống sát đường biên ngang rồi chuyền bóng vào trong. Lực chuyền bóng của Navas khá nhẹ do bị hậu vệ đối phương ngăn cản, nhưng lại vừa tầm chân cho Dzeko bung ra cú cứa lòng chân phải. Một cú sút sấm sét làm cháy lưới đội khách nâng tỉ số lên 3-0.
Đến phút 73, Clichy leo biên trái rồi căng ngang vào cho Dzeko ở trong vòng cấm địa, tiền đạo người Bosnia đã mớm bóng ngang cho Aguero, tiền đạo người Argetina sau một nhịp khống chế cũng đã dễ dàng dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Robinson nâng tỉ số lên 4-0. 4 bàn thua khiến các cầu thủ Blackburn choáng váng về tinh tần và không còn sức chiến đấu.
Man City: Pantilimon 6; Richards 5 (Huws 77), Lescott 6, Nastasic 6, Clichy 6; Navas 8, Fernandinho 7 (Kolarov 46, 5), Garcia 5, Milner 6; Dzeko 7, Negredo 8 (Aguero 72, 7). Subs not used: Hart, Zabaleta, Demichelis, Lopes.
Goals: Negredo 45+1, 47, Dzeko 67, 79, Aguero 73.