1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City áp sát ngôi vô địch Premier League

(Dân trí) - Với nửa cuối hiệp thi đấu thứ 2 thăng hoa, Man City đã ghi tới 4 bàn vào lưới Aston Villa. Chiến thắng giòn giã 4-0 giúp đội chủ sân Etihad giành ngôi đầu bảng và chỉ cần hòa West Ham trên sân nhà ở vòng đấu cuối họ sẽ đăng quang ngôi vô địch.

 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Man City đã có một hiệp đấu đầu tiên đầy bế tắc trước Aston Villa. Chút lo lắng cho thầy trò Pellegrini khi họ bước vào hiệp 2, tuy nhiên dưới áp lực mạnh mẽ của đội chủ nhà, Aston Villa đã không thể trụ vững. Phút 64, Dzeko mở tỉ số cho đội chủ nhà và chỉ 8 phút sau chính tiền đạo người Bosnia nhân đôi cách biệt. Jovetic ghi bàn ở phút 89 và Yaya Toure lập công ở phút bù giờ đã giúp Man City có chiến thắng giòn giã 4-0.

 

Trận thắng này giúp Man City có 83 điểm, họ đã giành lại ngôi đầu bảng trước vòng đấu cuối cùng. Ở trận đấu cuối, trên sân nhà Man City cũng chỉ cần hòa West Ham là lên ngôi. Đối thủ bám đuổi họ là Liverpool cũng có thể vươn tới điểm số 84, nhưng khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại giữa hai đội đang là 13 bàn và để Liverpool thắng trước Newcastle trên 13 bàn ở trận cuối là điều không tưởng, vậy nên chỉ cần 1 điểm Man City sẽ đăng quang.

 

Với 4 bàn thắng ở trận này, Man City cũng chạm mốc 100 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Giờ đây họ chỉ còn cách kỉ lục 103 bàn thắng/mùa của Chelsea không xa và nếu tiếp tục thi đấu tốt ở trận cuối cùng thì không những Man City sẽ đăng quang ngôi vô địch mà họ còn thiết lập nên kỉ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải tại Premier League.

 
Người hùng Dzeko mở toang cánh cửa tới ngô vô địch cho Man City
Người hùng Dzeko mở toang cánh cửa tới ngô vô địch cho Man City
 
Với lợi thế sân nhà, Man City đã chủ động tấn công dồn ép Aston Villa. Đội khách buộc phải hạ thấp đội hình để phòng thủ nhằm bảo vệ khung thành của De Guzan. Áp lực của Man City tạo ra khá tốt, họ cũng liên tục có được các tình huống đưa bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Aston Villa cũng đã chơi tập trung, họ sẵn sàng lăn xả để cản phá việc đối phương có thể ghi bàn.

Lối chơi quyết liệt của hàng thủ đội khách khiến Man City không thể ghi bàn. Phải đến phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất, đội chủ nhà mới có được tình huống thực sự gây nguy hiểm đầu tiên. Milner căng ngang chuẩn từ bên trái vào, Milner ở bên trong có phần bị động nên đã đệm bóng bằng má ngoài chân phải đưa bóng ra ngoài dù anh đứng gần cột dọc phải. Nếu Nasri không thể dứt điểm và tỉnh táo bỏ bóng thì bên trong Dzeko có thể đã ghi bàn.

Bước vào hiệp 2, Man City tiếp tục gia tăng sức ép về phía đội khách. Phút 51 xuất phát từ quả phạt góc, bóng bật ra đầu vòng cấm địa và Silva đã đánh đầu đưa bóng vào trong. Kompany trên đường lùi về đã thực hiện cú tung móc ở giữa vòng cấm địa, tiếc rằng hướng bóng đi gần De Guzman nên thủ thành của Aston Villa vẫn có thể cản phá.

Khán giả tại Etihad bắt đầu sốt ruột. Và cuối cùng điều họ mong chờ cũng xuất hiện ở phút 64, Silva chọc khe cho Zabaleta băng lên bên phải, hậu vệ người Argentina căng ngang vào trong, Dzeko đã rất thông minh chạy vượt qua một hậu vệ của đội khách để có thể đệm bóng cận thành tung lưới đối phương khai thông thế bế tắc.
 

Bàn thắng giúp cho tinh thần của các cầu thủ Man City hoàn toàn được giải phóng, họ chiếm lĩnh toàn bộ thế trận và dồn ép Aston Villa. Phút 72, bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà cũng đã tới. Tiếp tục là một pha căng ngang của Zabaleta vào trong, lần này Nasri dứt diểm nhưng De Guzman đẩy ra, bóng đến ngay vị trí của Dzeko đang đứng cách cầu môn chỉ chừng 1m, anh dễ dàng đá bồi tung lưới đối phương.
 

Các cầu thủ Man City thực sự phấn khích, khán đài Etihad dậy sóng. Khoảng cách 2 bàn cùng một thế trận áp đảo giúp cho Man City cầm chắc chiến thắng và như thế họ sẽ mở toang cánh cửa tới ngôi vô địch. Không có nhiều đợt lên bóng tốt trong cả trận đấu nhưng phút 83, Aston Villa cũng đã để lại chút dấu ấn tình huống đưa bóng dội xà ngang. Từ quả đá phạt bên phải, một cầu thủ Aston Villa đã nỗ lực cứu bóng gần sát đường biên ngang, Weiman sau đó đã tì đè thắng hậu vệ đội chủ nhà để đánh đầu, tiếc rằng anh không thể ghi bàn.

Phút 89, Yaya Toure cầm bóng đầy tự tin ở đầu vòng cấm địa, các hậu vệ của Aston Villa vây chặn nhưng không áp sát, tiền vệ người Bờ Biển Ngà sau đó đã chuyền ra cho Jovetic ở đầu vòng cấm địa. Tiền đạo của Man City dứt điểm khéo léo để hạ gục thủ thành đội khách đem về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà.
 
 
Bữa tiệc bàn thắng của Man City khép lại với pha lập công của Yaya Toure. Xuất phát từ pha phản công nhanh của đội chủ nhà, tiền vệ người Bờ Biển Ngà cầm bóng lao lên dũng mãnh từ sân nhà, anh khéo léo qua mặt tất cả các hậu vệ của đội khách trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành De Guzman. Yaya Toure cũng đã chạm mốc 20 bàn thắng ở mùa giải năm nay. 
 
 

Đội hình thi đấu

 

Man City: Joe Hart 6, Pablo Zabaleta 7.5, Vincent Kompany 6.5, Martin Demichelis 6.5, Aleksandar Kolarov 5.5, Yaya Toure 6, Javi Garcia 6, James Milner 5.5 (Jovetic 60 6.5), David Silva 7.5 (Fernandinho 76 6), Samir Nasri 6, Edin Dzeko 8 (Negredo 86)

 

Aston Villa: Guzan 7; Vlaar 7, Clark 6 (Robinson 79, 6), Baker 6.5, Lowton 6, El Ahmadi 5.5, Westwood 6, Delph 5.5, Bertrand 6 (Grealish 87), Bowery 5 (Bacuna 59), Weimann 5.5.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

83

37

26

5

6

100-37

2

FC Liverpool

81

37

25

6

6

99-49

3

FC Chelsea

79

37

24

7

6

69-26

4

FC Arsenal

76

37

23

7

7

66-41

5

Everton

69

37

20

9

8

59-39

6

Tottenham Hotspur

66

37

20

6

11

52-51

7

Manchester United

63

37

19

6

12

63-42

8

FC Southampton

55

37

15

10

12

53-45

9

Newcastle United

49

37

15

4

18

42-57

10

Stoke City

47

37

12

11

14

43-51

11

Crystal Palace

44

37

13

5

19

31-46

12

West Ham United

40

37

11

7

19

40-49

13

Swansea City

39

37

10

9

18

51-53

14

AFC Sunderland

38

37

10

8

19

40-57

15

Aston Villa

38

37

10

8

19

39-58

16

Hull City

37

37

10

7

20

38-51

17

West Bromwich Albion

36

37

7

15

15

42-57

18

Norwich City

33

37

8

9

20

28-60

19

FC Fulham

31

37

9

4

24

38-83

20

Cardiff City

30

37

7

9

21

31-72

 
Phù Sa