1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 34 Ligue I

Lyon thua sốc, Marseille bước hụt

(Dân trí) - Cuối tuần qua, ĐKVĐ Lyon tiếp tục thể hiện phong độ cực kỳ đáng thất vọng khi thúc thủ 0-2 trên sân của đội đang vật lôn để trụ hạng Valenciennes. Đáng tiếc là Marseille lại không tận dụng được tối đa thời cơ này khi để Toulouse cầm hòa 2-2.

 
Lyon thua sốc, Marseille bước hụt - 1

Lyon lại gục ngã một cách đau đớn

Hai bàn thắng chợp nhoáng của Johan Audel (23’, 29’) trong hiệp một đã buộc Lyon phải nhận một trong những thất bại bẽ bàng nhất mùa giải khi thúc thủ 0-2 trên sân của Valenciennes. Vẫn chỉ có được 61 điểm sau vòng này, Les Gones hiện đã bị đội đầu bảng Marseille nới rộng khoảng cách lên 7 điểm. Với chỉ 4 vòng đấu ở phía trước, hầu như có thể khẳng định rằng “sư tử” sông Rohnes sẽ thành “cựu vương” khi mùa giải kết thúc.

Vòng 34 Ligue I

Rennes 2–3 Bordeaux

Caen 3–1 Le Mans

Grenoble 0-0 Nice

Lorient 3–1 Lille

Monaco 0-1 Auxerre

St-Etienne 0-0 Nancy

Valenciennes 2-0 Lyon

Marseille 2-2  Toulouse

Nantes 1-2 Le Havre

Paris S.G. 0-1 Rennes

Bordeaux 3-0 Sochaux

 

Đem đến sân Stade Nungesser của Valenciennes một đội hình hầu như mạnh nhất (Juninho chấn thương, Jean Makoun bị treo giò), HLV Claude Puel phát biểu đầy tự tin trước trận đấu rằng ông muốn chứng tỏ rằng việc bảo vệ ngôi VĐ mùa này vẫn nằm trong tầm tay của họ.

 

Tuy nhiên, sau pha bỏ lỡ cơ hội của Fabio Santos ngay phút thứ 6, Lyon nhanh chóng phải nhận liên tiếp 2 “cái tát” trời giáng từ phía đội chủ nhà. Tác giả của cả hai bàn thắng đó đều là Johan Audel.

 

Phút 23, trong khi các cầu thủ Lyon còn đang phản đối về quyết định cho đối phương hưởng quả ném biên bên cánh phải, Audel đã nhanh chóng nhận bóng từ đồng đội rồi bứt tốc vô cùng dũng mãnh vượt qua Jean-Alain Boumsong. Đến khi áp sát cầu môn, chân sút của đội chủ nhà tung cú cứa lòng trong chân trái rất điệu nghệ vào góc xa, làm bó tay Hugo Lloris.
 
Chưa kịp đưa ra những điều chỉnh cần thiết về lối chơi, chỉ 6 phút sau nhà ĐKVĐ lại thêm một lần choáng váng vì khả năng tấn công nhanh của đối thủ. Trong một tình huống tấn công trung lộ, chỉ cần 2 đường chuyền bóng đã được đẩy xuống cho Audel lọt qua hàng thủ hớ hênh của Les Lyonais trước khi tỉa bóng nhẹ nhàng, nhân đôi cách biệt.
 
 
Lyon thua sốc, Marseille bước hụt - 2

Valenciennes đã có một chiến thắng lịch sử

  

Nỗ lực dồn lên trong thời gian còn lại của hiệp một và trong cả 45 phút tiếp theo của hiệp hai, vậy nhưng tất cả những gì Lyon làm được đó là một cú sút dội cột dọc của Ederson 1 phút trước giờ giải lao.

 

Trong khi đó, dù lùi sâu để bảo vệ thành quả, Valenciennes vẫn có cơ hội để nới rộng cách biệt với hai pha bỏ lỡ đáng tiếc của Audel đầu hiệp hai và cú sút cận thành của Karba Bangoura. Tuy nhiên có lẽ các CĐV của họ không cần phải tiếc nuối bởi với 2 bàn thắng trong hiệp một, Valenciennes đã lần đầu tiên đánh bại được Lyon hùng mạnh, qua đó tiến bước dài trong cuộc đua trụ hạng.

 

Còn với thầy trò Claude Puel, trận thứ 4 liên tiếp không thắng này hầu như chấm hết mọi hy vọng bảo vệ ngôi vương trong mùa thứ 8 liên tiếp.

 

Trận cầu tâm điểm của vòng này chính là cuộc chạm trán của đội đầu bảng Marseille với đội xếp thứ 5 Toulouse. Và dù được chơi trên sân nhà nhưng đội bóng thành phố cảng đã liên tục bị đẩy vào thế rượt đuổi sau khi P. Gignac lập cú đúp cho Toulouse (48’, 72). Rất may cho O.M là họ đã có Niang. 2 bàn thắng của chân sút này (63’, 73’) giúp Marseille giành 1 điểm quý giá để nới rộng khoảng cách với Lyon lên 7 điểm.

 

Tuy nhiên, ngôi đầu của O.M đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi trong trận đấu muộn nhất diễn ra rạng sáng nay, Bordeaux đã đè bẹp Sochaux với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Sertic (7’), Gourcuff (14’) và Chamakh (90’). Với 3 điểm có được sau trận này Les Girondins cùng có 68 điểm như Marseille nhưng tạm thời xếp thứ hai do kém hiệu số.

 

BXH Ligue I 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Marseille

68

34

19

11

4

58

31

2

Bordeaux

68

34

20

8

6

57

31

3

Lyon

61

34

17

10

7

43

27

4

Paris-SG

60

34

18

6

10

46

34

5

Toulouse

58

34

15

13

6

41

25

6

Lille

56

34

15

11

8

46

36

7

Rennes

54

34

13

15

6

37

28

8

Nice

48

34

13

9

12

39

36

9

Auxerre

46

34

13

7

14

29

32

10

Monaco

43

34

11

10

13

40

40

11

Lorient

42

34

10

12

12

42

40

12

Grenoble

42

34

10

12

12

23

33

13

Valenciennes

40

34

9

13

12

31

34

14

Nancy

40

34

10

10

14

33

40

15

Le Mans

38

34

10

8

16

39

48

16

Caen

34

34

7

13

14

39

44

17

Sochaux

33

34

7

12

15

34

45

18

Nantes

33

34

8

9

17

29

47

19

Saint-Etienne

33

34

9

6

19

30

51

20

Le Havre

24

34

7

3

24

27

61

 

Hoàng Tùng