1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lực sỹ Anh Tuấn: “Thất bại hôm nay rất khó vượt qua”

(Dân trí) - Đến Vientiane với giấc mơ “vàng”, nhưng thêm một lần nữa Hoàng Anh Tuấn đón nhận thất bại ở thời điểm anh cảm thấy tự tin nhất. Thất vọng về chính mình, Hoàng Anh Tuấn đã tính đến việc sẽ không thi đấu ở sân chơi SEA Games.

 
Lực sỹ Anh Tuấn: “Thất bại hôm nay rất khó vượt qua” - 1

Anh Tuấn cân nhắc tới khả năng nghỉ thi đấu tại SEA Games. (ảnh: Ngọc Cương)

 

PV: Ngày hôm nay Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thất bại trong việc chinh phục chiếc HCV SEA Games, theo Tuấn nguyên nhân vì sao?

 

Hoàng Anh Tuấn: Lúc này tôi không có lời nào để giải thích về thất bại ngày hôm nay, tôi cảm thất rất tiếc và thất vọng. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể nói là muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Tôi hiểu những tình cảm và sự kỳ vọng dành cho mình, tôi rất tiếc vì đã không làm được đúng như những gì người hâm mộ mong muốn.

 

Rất nhiều người cho rằng Hoàng Anh Tuấn thất bại là vì đã quá tự tin khi đăng ký mức cử đẩy khởi điểm quá cao?

 

Theo tôi đấy không phải là nguyên nhân chính, mức tạ cử đẩy tôi đăng ký hôm nay là rất bình thường so với khi tập luyện. Trước khi thống nhất việc đăng ký, tôi cảm thấy rất tự tin về phong độ của mình nhưng khi thi đấu mọi thứ đã không như tính toán.

 

Vậy đâu là nguyên nhân chính khiến Anh Tuấn tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ “vàng”?

 

Nói thực là bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao lại thất bại và những nguyên nhân dẫn tới việc không hoàn thành mức cử đẩy 152 kg. Thời gian qua tôi phải ăn kiêng để giảm cân, nhưng chẳng bao giờ tôi lại nghĩ mình lại yếu như vậy. Trong tính toán, mức tổng cử giật và cử đẩy tổng trọng lượng là 274 kg không phải là cao so với phong độ hàng ngày của tôi vẫn tập luyện.

 

Sau thất bại ngày hôm nay, Hoàng Anh Tuấn sẽ mất khoảng thời gian bao lâu để lấy lại thăng bằng để tiếp tục chuẩn bị cho những giải đấu lớn?

 

Thất bại ngày hôm nay quả thực là rất nặng nề và đau đớn, tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Đây là một cú sốc lớn và chẳng biết tôi có còn đủ sức mạnh để vượt qua hay không. Có lẽ đây là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của tôi, rất có thể thời gian tới tôi sẽ tính đến chuyện có nghỉ thi đấu hay không.

 

Xin cảm ơn Anh Tuấn về cuộc trao đổi!

 

Ngọc Quỳnh (ghi)

(Từ Vientiane)