1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Liverpool và Tottenham vượt qua vòng bảng Europa League

(Dân trí) - Sau lượt trận thứ 6 đêm qua, Europa League đã xác định được 5 cái tên cuối cùng sẽ có được tấm vé trên chuyến “tàu muộn” đến vòng knock-out năm nay. Liverpool và Tottenham là 2 trong số 5 kẻ kịp vượt qua vòng bảng trong ngày cuối.

Udinese 0-1 Liverpool: Người hùng Henderson

Cục diện bảng A trước vòng đấu cuối cùng đã xác định được Anzhi chắc chắn đi tiếp còn Udinese đã chính thức bị loại. Tấm vé còn lại của bảng đấu này là sự cạnh tranh giữa Liverpool với Young Boys.

Liverpool đã có được điều mình muốn nhờ bàn thắng duy nhất của Henderson

Liverpool đã có được điều mình muốn nhờ bàn thắng duy nhất của Henderson

Phải hành quân đến Friuli để đối mặt với chủ nhà Udinese trong bối cảnh cần phải thắng để tự định đoạt số phận của mình, thầy trò Brendan Rodgers đã thi đấu đầy nỗ lực và đạt được điều mình cần ngay trên đất khách. Dù kiểm soát bóng vượt trội (62% so với 38% của Udinese) và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý hơn song Liverpool cũng chỉ có thể giành thắng lợi tối thiểu nhờ giây phút tỏa sáng từ Jordan Henderson nhưng từng đó đã là đủ cho “lữ đoàn đỏ” đi tiếp kèm theo vị trí nhất bảng.

Trong một trận đấu quan trọng như thế này, Brendan Rodgers đã mang đến Italia hầu hết quân bài chủ lực của ông, trừ thủ quân Steven Gerrard phải ngồi nhà do bị ốm. Với đội hình chất lượng cộng thêm quyết tâm cao hơn, không khó để Liverpool chiếm ưu thế ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Và các Liverpuldians mất công lặn lội đến tận Friuli theo dõi The Kop thi đấu đã không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Phút 23, sau quả phạt góc bên cánh trái của Downing, Suarez phối hợp với Suso trước khi chuyền bóng cho Henderson.

Tiền vệ người Anh nhanh chân dứt điểm xuyên qua rừng chân hậu vệ đối phương để khiến mành lưới của thủ thành Daniele Padelli phải rung lên. Đây mới chỉ là pha lập công thứ 3 của Henderson kể từ ngày anh cập bến Anfield với bản hợp đồng lên tới 16 triệu bảng vào mùa hè năm 2011 nhưng chắc chắn, nó là bàn thắng cực kì ý nghĩa.

Không còn nhiều mục tiêu để theo đuổi nhưng Udinese tất nhiên cũng chẳng muốn làm buồn lòng các khán giả nhà. Sau khi phải nhận bàn thua, các chân sút của đội bóng áo sọc đen - trắng cũng cố gắng tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm về khung thành Pepe Reina hơn nhưng những nỗ lực như của Fabbrini ở phút 34 chỉ dừng ở mức nguy hiểm mà thôi.

Udinese còn suýt phải thua thêm ngay trong hiệp 1 sau cú ngả người móc bóng rất đẹp mắt của Suarez ở phút bù giờ thứ nhất. Đáng tiếc cho ngôi sao người Uruguay khi trái bóng lại đi đúng vào xà ngang rồi ra ngoài.

Những nỗ lực của Suarez và các đồng đội đã được đền đáp bằng vị trí nhất bảng

Những nỗ lực của Suarez và các đồng đội đã được đền đáp bằng vị trí nhất bảng

Ngay đầu hiệp hai, “lữ đoàn đỏ” lại có một cơ hội bằng vàng khác để gia tăng cách biệt nhưng Suso đã dứt điểm thiếu chính xác trong tình huống đối mặt với Daniele Padelli. Phút 60, suýt chút nữa Udinese có bàn cân bằng tỉ số sau cú đánh đầu cực mạnh của Ranegie nhưng bóng lại đi sạt xà ngang.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 79 khi Giovanni Pasquale lĩnh thẻ vàng thứ 2 rời sân sau các tình huống phạm lỗi thô bạo với Suso và Sterling. Trong thế 10 chống 11, ý chí chiến đấu còn sót lại của thầy trò Francesco Guidolin gần như đã sụp đổ.

Tuy nhiên, họ vẫn kịp khiến các cầu thủ Liverpool phải thót tim với tình huống thoát xuống dứt điểm của lão tướng Di Natale đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu. May cho The Kop là bóng đã đi chệch khung gỗ trong gang tấc.

Chiến thắng 1-0 chung cuộc này là đủ để Liverpool đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng A bởi trong trận đấu cùng giờ, Young Boys đã đánh bại Anzhi với tỉ số 3-1. Dù cùng có được 10 điểm như nhau nhưng khi xét đến thành tích đối đầu giữa Anzhi, Liverpool và Young Boys với nhau thì thầy trò Brendan Rodgers là những người vượt trội với 9 điểm giành được. Anzhi xếp thứ hai với 6 điểm qua 4 cuộc đối đầu với hai đối thủ kia còn Young Boys chỉ có được 3 điểm, đành ngậm ngùi chia tay với Europa League năm nay.

Đội hình ra sân:

Udinese: Padelli, Faraoni, Heurtaux, Danilo, Pasquale, Pereyra, Agyemang-Badu, Pinzi (Benatia 46), Armero, Fabbrini, Ranegie (Di Natale 85), Benatia (Reinthaler 65).

Liverpool: Reina, Johnson, Skrtel, Carragher, Jose Enrique, Henderson, Allen, Sahin (Shelvey 12), Suso (Sterling 71), Suarez, Downing.

Tottenham 3-1 Panathinaikos: Hàng công rực sáng

Spurs chỉ cần hòa là đủ để đi tiếp trong khi với Panathinaikos, họ cần một chiến thắng để giành vé từ chính “gà trống”. Thế nhưng trước một Tottenham thi đấu thăng hoa thời gian gần đây, lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả nhà, đội bóng Hi Lạp đành chịu phơi áo với thất bại 1-3.

Hàng công thăng hoa giúp Tottenham đè bẹp Panathinaikos và tiến bước vào vòng knock-out

Hàng công thăng hoa giúp Tottenham đè bẹp Panathinaikos và tiến bước vào vòng knock-out

Phút 29, Adebayor mở màn cho một ngày tưng bừng của hàng công Tottenham khi dễ dàng đánh bại thủ thành Karnezis sau đường chuyền dọn cỗ của Dempsey. Panathinaikos cũng không chịu buông xuôi và hi vọng của họ được níu giữ bằng cú đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát của Zeca ở phút 54.

Song đó đã là tất cả những gì các vị khách có thể làm được hôm nay. Phút 76, Dempsey tỏa sáng với cú đánh đầu hiểm hóc sau cú đá phạt bên cánh phải của Walker, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho thầy trò Andre Villas-Boas.

Và cũng chỉ mất 7 phút sau, Tottenham đã có bàn thắng đóng đinh số phận trận đấu. Lần này đến lượt đối tác của Adebayor trên hàng công là Defoe lên tiếng với cú xúc bóng nhẹ nhàng vào lưới Karnezis sau khi được Lennon tạo cơ hội. 3 điểm có được trước Panathinaikos giúp Tottenham vững bước vào vòng sau với vị trí nhì bảng J xếp sau Lazio, đội đã “hủy diệt” Maribor đến 4-1 ngay trên đất khách.

Đội hình ra sân:

Tottenham: Friedel, Walker, Caulker, Vertonghen, Naughton, Lennon (Livermore 87), Sandro, Carroll (Dembele 75), Dempsey (Sigurdsson 80), Defoe, Adebayor.

Panathinaikos: Karnezis, Seitaridis, Triantafyllopoulos, Vyntra, Spyropoulos, Vitolo, Sow (Christodoulopoulos 60), Sissoko, Zeca, Mavrias (Fornaroli 83), Toche (Petropoulos 78).

Như vậy, sau các lượt đấu ở 12 bảng, đã xác định được 24 cái tên sẽ góp mặt ở vòng knock-out. Đó là 12 đội nhất bảng (được xếp hạt giống nhóm 1): Liverpool FC, FC Viktoria Plzeň, Fenerbahçe SK, FC Girondins de Bordeaux, FC Steaua Bucureşti, FC Dnipro Dnipropetrovsk, KRC Genk, FC Rubin Kazan, Olympique Lyonnais, S.S. Lazio, FC Metalist Kharkiv, Hannover 96. 12 đội nhì bảng (nhóm 2) là FC Anji Makhachkala, Club Atlético de Madrid, VfL Borussia Mönchengladbach, Newcastle United FC, VfB Stuttgart, SSC Napoli, FC Basel 1893, FC Internazionale Milano, AC Sparta Praha, Tottenham Hotspur FC, Bayer 04 Leverkusen, Levante UD.

Họ sẽ cùng với 8 cái tên rớt xuống từ Champions League là Chelsea FC, CFR 1907 Cluj, Olympiacos FC, SL Benfica, FC Dynamo Kyiv, FC Zenit St Petersburg, AFC Ajax, FC BATE Borisov (thứ tự nhóm của 8 đội này sẽ được công bố sau dựa vào bảng xếp hạng của UEFA) làm thành 16 cặp đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 20/12/2012 còn các trận lượt đi và về sẽ diễn ra vào 14/2/2013, 21/2/2013.

Kết quả các trận đấu đáng chú ý khác đêm qua:

Viktoria Plzen 1 - 0 Atletico Madrid

Fenerbahce 0 - 3 Monchengladbach

Bordeaux 2 - 0 Newcastle

Napoli 1 - 3 PSV Eindhoven

Inter Milan 2 - 2 FK Neftchi

Athletic Bilbao 0 - 0 Sparta Prague

Bayer Leverkusen 1 - 0 Rosenborg

Nguyễn Huy