Liverpool thua tan tác trước đội bét bảng

(Dân trí) - Một thẻ đỏ dành cho Javier Mascherano và một thất bại với tỷ số 0-2 chính là kết cục bi thảm mà Liverpool phải đón nhận trong chuyến làm khách đến sân của Portsmouth tối nay, 19/12.

Sau thất bại trước Chelsea hồi giữa tuần, Pompey chào đón sự trở lại của Younes Kaboul, Hassan Yebda, Nadir Belhadj và Michael Brown. Bên phía đội khách, Torres xuất hiện trong đội hình xuất phát, còn Carragher đã chơi trận đấu thứ 600 trong màu áo “Quỷ đỏ”.


Liverpool thua tan tác trước đội bét bảng - 1




Vòng 18 Premier League

Ngày 19/12

Portsmouth 2-0 Liverpool

 

Blackburn 0-2 Tottenham

Aston Villa 1-0 Stoke City

Fulham 3-0 Man Utd

Man City 4-3 Sunderland

 

Ngày 20/12

00h30 Arsenal - Hull

20h30 Wolves - Burnley

22h  Everton - Birmingham

23h West Ham - Chelsea

 

Ngày 22/12, 03h

Wigan - Bolton

Với màn trình diễn kiên cường tại Fratton Park, đội chủ nhà xứng đáng có được 3 điểm. Hai cầu thủ lập công cho họ là Belhadj và Frederic Piquionne, đều bằng những cú vôlê đẳng cấp. Chiến thắng này vẫn chưa thể giúp Portsmouth thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng, nhưng sẽ là động lực để họ vươn lên dưới thời HLV Avram Grant.

 

Thất bại khiến Liverpool ngày càng rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Họ giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 và rất có thể sẽ tụt xuống vị trí thứ 8 sau khi vòng đấu thứ 18 kết thúc. Cơ hội vô địch đã không còn, nhưng xem ra khả năng lọt vào top 4 cũng đã trở nên xa vời với thầy trò Benitez.

 

Trở lại diễn biến trên sân, Liverpool nhập cuộc tốt hơn, làm chủ thế trận trong khoảng 15 phút đầu tiên. Khả năng giữ bóng hạn chế buộc Portsmouth phải co cụm phòng ngự số đông bên phần sân nhà, chờ đợi những tình huống phản công.

 
Gerrard đã thử tài thủ môn Begovic bằng một cú sút tầm xa và một cú đánh đầu cận thành, tiếc rằng cả hai lần đều không thành công. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách thuộc về Torres ở phút 21. Từ đường chuyền của Insua, chân sút người TBN cứa lòng đưa bóng bay vọt xà.

 

Các đợt hãm thành liên tiếp được đội khách tạo ra, nhưng chớ trêu thay họ lại phải nhận bàn thua ở phút 34. Prince Boateng băng lên từ tuyến hai sút như trái phá, buộc Reina chỉ còn biết đấm bóng ra. Glen Johnson đánh đầu bất cẩn, tạo điều kiện cho Nadir Belhadj từ góc hẹp tung ra một cú vôlê không thể tốt hơn.

 
Liverpool thua tan tác trước đội bét bảng - 2

Đồng đội chia vui với Belhadj sau bàn mở tỷ số (AP)

3 phút sau, Liverpool có cơ hội thuận lợi để san hòa tỷ số. Trong một tình huống đá phạt, Gerrard treo bóng vào khu cấm địa để Daniel Agger bật cao đánh đầu từ khoảng cách 5m. Người gác đền của đội chủ nhà đã hoàn toàn bất lực, nhưng bóng lại bay vọt xà trong gang tấc.

 

Mọi chuyện trở nên tồi tệ cho đội khách khi họ phải chơi thiếu người kể từ phút 45. Javier Mascherano phi cả hai chân nhằm vào Tel Ben Haim. Sau vài giây hội ý với các trợ lý, trọng tài chính Lee Mason đã rút thẻ đỏ trực đối với tiền vệ người Argentina.

 

Sang hiệp hai, HLV Benitez quyết định đưa Benayoun vào thay Dossena. Sự điều chỉnh này đem đến sự đa dạng và phóng khoáng hơn trong lối chơi tấn công của Liverpool. Tuy nhiên, mọi con đường tìm đến khung thành đội chủ nhàvẫn bị phong tỏa hết sức chặt chẽ.

 
Liverpool thua tan tác trước đội bét bảng - 3

The Kop trải qua trận đấu tồi tệ với chiếc thẻ đỏ của Mascherano

Kaboul được bố trí theo sát Torres như hình với bóng, khiến chân sút số 1 của The Kop nhiều phen bị ức chế. Hơn nữa, người gác đền Pompey đã chơi quá xuất sắc trong cả trận, điển hình là pha cứu thua ở phút 68. Gerrard tung ra một cú tầm xa đập vào người Brown đổi hướng. Bị lỡ đà, nhưng Begovic vẫn kịp nhoài người đẩy bóng ra bằng một tay.

 

Không chỉ phòng thủ chặt chẽ mà Portsmouth còn tổ chức phản công cực kỳ lợi hại. Thế nên không ngạc nhiên khi đội chủ nhà có được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 82. Bắt nguồn từ nỗ lực căng ngang của Boateng bên cánh phải, Piquionne chạm bóng một nhịp rồi tung ra một vôlê giống hệt bàn thắng mở tỷ số để ấn định chiến thắng ngọt ngào cho đội nhà.

 

Đội hình thi đấu:

 

Porsmouth: Begovic - Kaboul, Hreidarsson, Finnan, Ben-Haim - Belhadj, O'Hara, Brown, Boateng (Mullins 89) - Yebda, Piquionne (Kanu 90+3).

 

Liverpool: Reina - Johnson, Agger, Insua (Aurelio 68), Carragher - Dossena (Benayoun 53), Gerrard, Mascherano, Lucas (Spearing 88) - Torres, Kuyt.

 

Hoàng Hiệp